1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    BL đa cảm quá . Quen nhau đã 3 năm mà còn cảm xúc bồi hồi như vậy là rất quý . Anh của BL có hay về VN k?.
    Sweet đang ở cty, vào nhà hóng hớt chút thôi, k nói nhiều với mọi người được
  2. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này đông vui quá, mới có 1 ngày mà thêm bao nhiêu bài mới, đọc thích quá . Mọi người nhà mình khéo tay quá đi mất, tớ thì có lẽ học cách của Kẹo mút: đi mua quà tặng anh thôi . Hôm nào mọi người làm được cái gì đẹp up lên cho tớ xem với, biết đâu thấy đẹp quá tớ có động lực để lọ mọ làm
    Beautiful và anh lãng mạn quá, còn có 1 năm nữa thôi cố lên nhé, tớ thấy 2 ******** cảm lắm đấy.
    @ chippymoon: mới xa nhau bao giờ cũng thấy khó chịu, đang quen ở gần nhau mà, một thời gian nữa em sẽ quen hơn. Cố lên. Buồn thì vào đây với mọi người nhé.
    Trời nghe Sweet, Smile với Pucca hẹn hò mà thèm quá, tớ mà ở SG sẽ bon chen off, tưởng tượng cảnh mọi người tranh nhau kể lể chuyện của mình là thèm rồi. À hôm nọ có người xem cho chcy và anh, bảo số 2 đứa thỉnh thoảng phải xa nhau mới tốt . Thôi chcy về đây trời tối rồi, hôm nay HN lại lạnh rồi.
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ừ đôi khi tớ cũng thấy anh online vào 1 giờ mà tớ không ngờ, và anh cũng vui lắm vì dường như 2 đứa có thần giao cách cảm! Anh nói với tớ...Tự nhiên anh cảm thấy nếu anh online ngay bây giờ có lẽ em cũng ở đây....
    Ừ, xa nhau, nhớ nhau, cần nhau lắm...Nhưng ít ra mình luôn có một người trong tim để nhớ thương, để yêu, để thuỷ chung và cùng nhau nhìn đến tương lai ...
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 01/11/2007
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Vừa post bài xong thì thấy bài của Smile. Smile và anh là những người chín chắn. Không phải bọn tớ có quan điểm khác với smile đâu. Cả anh và chcy đều không thích cãi nhau. Hồi anh đang ở xa, bọn tớ gần như không cãi nhau. Thời gian này bọn tớ có một số chuyện, có thể nói là khó khăn, cả anh và chcy đều rất căng thẳng, cho nên thường mất bình tĩnh. Cả 2 đều biết vậy, và đều đang cố gắng để vượt qua. Cảm ơn Smile vì những chia sẻ của bạn, chúc smile và anh hạnh phúc.
    À, Chcy với anh làm lành rồi, không giận lâu được
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Nhà Pucc ở Q5 mọi ng thấy quán nào tiện thì đi cũng đc
    Hôm nay buồn quá nhưng chẳng bít sao ko thể khóc. Cảm giác mình dường như ko là gì cả
  6. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy Pucca, Pucca có muốn chia sẻ với tụi mình không?
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    oài..mọi người trong nhà quan tâm + tốt thế^^ em vào đọc mà thấy khâm phục thế ^^ thật lòng chị Bl ...yêu 3 năm mà như thế thì em thán phục chị ơi!! hâm mộ ^^ chúc cả nhà ngon giấc........và njce day ^^
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Pucca ơi, có lẽ lúc bạn buồn thì bạn cảm thấy như vậy, nhưng pucca hãy bình tĩnh nhìn lại tất cả mọi việc anh đã làm cho pucca, tất cả những việc mà 2 người đã cùng trải qua. Nếu pucca thật sự là k gì cả đối với anh thì 2 người có được hạnh phúc như hiện giờ không.
    Pucca đừng buồn nữa nhé

    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 31/10/2007
  9. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Hà Nội mưa...trời trở lạnh, không biết có phải là vì gió mùa Đông bắc đã về không nhỉ? Moscow cũng lạnh lắm rồi, hôm qua anh ngồi trong phòng mà vẫn phải mặc áo len, anh bảo cây lá đỏ của em lá đã rụng gần hết, giờ chỉ còn lại một vài chiếc lá cuối cùng. Ừ nhỉ, mà bên anh đã bắt đầu mùa đông rồi, mấy chiếc lá của em chắc cũng không trụ được trên cành lâu nữa. Nhưng dù sao thì em vẫn còn những chiếc lá anh cắm trong chiếc cốc để trên bàn học của anh mà anh lấy cho em từ hồi đầu mùa thu khi lá mới chỉ bắt đầu ngả vàng anh nhỉ...
    Chcy ơi, vẫn biết cuộc sống có thật nhiều khó khăn để thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta, mong Chcy và anh sẽ vượt qua những lúc như thế này...thương Chcy nhiều lắm, hãy mạnh mẽ lên Chcy nhé

    @ Pucca: Pucca ạ, không có chuyện gì là không thể giải quyết, hãy hiểu và sẻ chia những khó khăn của nhau, hãy mở lòng mình ra sẽ cảm nhận được yêu thương nhiều hơn. Anh của Beauty luôn nói " nếu như anh đang ngồi bên cạnh em, được nhìn vào mắt em thì anh sẽ biết em đang nghĩ gì, nhưng vì chúng ta đang ở rất xa nhau chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại nên có những điều em không nói ra thì anh sẽ không thể biết được, vì vậy từ nay phải hứa với anh dù có chuyện gì cũng hãy nói cho anh biết ". Con trai là như vậy mà, có nhiều lúc họ không được tinh tế như phụ nữ tụi mình, vì vậy mà mình nghĩ gì, mình muốn gì hãy nói với anh Pucca ạ, mình tin là anh sẽ hiểu và sẽ càng thương Pucca nhiều hơn mà thôi. Mong Pucca luôn cảm thấy được mình là người đặc biệt
    Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin.
    Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi...vẫn khóc khi sợ hãi...vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai...vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi.
    Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con, vẫn cần lắm có anh để chở che, có anh để tin tưởng và có anh để hạnh phúc.

    Được beautiful_life83 sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 01/11/2007
    Được beautiful_life83 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 01/11/2007
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn lời động viên của Sweet và Beauty nhé. Đôi khi Pucca cảm thấy rất bùn và hụt hẫng vì những vô tâm của anh. Từ hôm anh đi đến h cũng đã có nhìu sửa đổi ko còn vô tâm như trc mình cảm thấy rất vui, mình bít ở xa nhau thế này ko nên suy nghĩ lung tug nhìu quá, cái cần thiết là nên wan tâm chia sẻ và thông cảm cho nhau nhưng tâm trạng Pucca thất thường nên những lúc xuống dốc chỉ càn 1 chuyện nhỏ cũng làm Pucca suy nghĩ đến thật nhìu điều xấu Nhưng thôi mọi chuyện wa rồi hôm wa trông mặt anh ủ rũ và mệt mỏi thương lắm thế là hết bùn lun
    Iu mọi ng nhà mình nhìu lắm lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này