1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Pucca ơi! Smile không biết phải làm thế nào để có thể chia sẻ với Pucca nỗi buồn này, hay Pucca cứ thử ra ngoài, đọc sách hay là gì để quên! Tình yêu có lúc thăng lúc trầm, như con đườnh không phải lúc nào cũng bằng phẳng! Có lần Smile và anh cũng giận nhau, giận mà tưởng chừng là "farewell" luôn đó, nhưng bọn tớ vẫn nói chuyện, vẫn nói với nhau rằng chuyện này rồi sẽ qua (à hình như toàn tớ nói, anh lắng nghe) Pucca có nói với anh rằng Pucca lo không, cảm thấy cô đơn không?
    Ui tớ phải đi ngay rồi! Tối nay tụi mình họp lại nhé! PUccaaaaaaaaaaa! Ngủ đi rồi sẽ đỡ hơn!
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Pucca ơi, cả nhà chúng ta cùng chia sẻ chứ có gì đâu mà pucca phải xin lỗi và cảm ơn. Sweet nghĩ bây giờ pucca đừng nên ở nhà và suy nghĩ lung tung, pucca bắt cóc vài người bạn đi chơi với mình để khuây khoả như smile nói đó. Ước gì mình có thể off được sớm hơn để chia sẻ với Pu.
    @chcy ơi: may quá, co chcy nhắc, đúng là sweet lanh chanh lọt chọt quá.
    @smile: có chữ ký mới hén :P, nhờ chữ ký của smile mà sweet mới biết thêm từ thee :D
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 01/11/2007
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Uh, Canada với chỗ của anh sweet gần nhau lắm đó. Khâm phục khả năng chat của smile và anh quá . Sweet chat với anh nhiều nhất là 4 tiếng thôi, sau đó là phải nhắc nhở nhau đi ngủ rồi mà sweet toàn chat voice, vừa nằm vừa chat . Bình thường sweet chat đến 11h30 hay 12h, sáng 6h15 dậy đi làm, trong công ty buổi trưa ngủ được nửa tiếng nữa, tính ra 1 ngày sweet ngủ chưa đến 7 tiếng, nhưng cũng quen rồi, tối CN vừa rồi hứng lên chat đến 2h30 sáng, thế là sáng T2 sweet phải xin sếp cho đi làm trễ, chứ dậy k nổi .
    Hôm trước sweet bị dị ứng với đồ makeup, nổi mụn quá chừng, thế là gần 1 tháng nay không dám makeup nữa, thêm nữa sweet ngồi máy lạnh nhiều nên da mất nước khô lắm , cứ như da rắn í , mà giờ k dám đụng đến đồ skin care luôn mới khổ chứ hichic
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    http://www4.nhac.vui.vn/Music/#Play,27761
    You Are The Love Of My Life
    I knew it right from the start
    The moment I looked at you
    You found a place in my heart
    You Are The Love Of My Life
    You give me reason to live
    You taught me how to be strong
    With you is where I belong
    No one''''''''''''''''s ever touched me
    Quite the way you touched me
    People search a life time
    To find what we have
    You Are The Love Of My Life
    One thing that''''''''''''''''s good in this life
    I''''''''''''''''ll spend the rest of my days
    Just loving you
    You Are The Love Of My Life
    The heart and sould of my life
    Once I was lost and alone
    With you at last I am home
    You Are The Love Of My Life
    You give me reason to live
    You give me so much of you
    And leave me room to be free
    No one''''''''''''''''s ever touched me
    Quite the way you touched me
    People search a life time
    To find what we have
    You Are The Love Of My Life
    One thing that''''''''''''''''s good in this life
    And in a world full of change
    One thing I''''''''''''''''m sure of
    You Are The Love Of My Life
    The one thing that makes sense in this world
    I''''''''''''''''ll spend the rest of my days
    Just loving you...
    You Are The Love Of My Life
    And I thank GOD I''''''''''''''''m alive
    To spend my lifetime with you
    You Are The Love Of My Life.
    Được pucca_pucca sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 02/11/2007
    Được pucca_pucca sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 02/11/2007
    Được pucca_pucca sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 02/11/2007
  5. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sweet và anh sắp xếp được thời gian như vậy thì thật tốt rồi, thời gian này beauty thường xuyên thức đến hơn 2h sáng nên luôn thấy mệt thôi, nhưng không biết phải làm sao nữa. Bình thường anh của beauty về đến nhà cũng khoảng 11h30 giờ VN nên nói chuyện cũng chỉ được 2-3 tiếng thì anh nhắc beauty đi ngủ, buổi sáng 6h30 dậy đi làm, có nhiều hôm mệt quá beauty ngủ gật trên xe nữa cơ, buổi trưa ở cơ quan cũng được nghỉ 1h nhưng beauty lại không quen ngủ trưa. Mà dạo này thức khuya và ngủ ít nên da beauty cũng xấu đi nhiều lắm, mà cũng lại lười không dưỡng da nữa. Nhưng beauty có một cách dưỡng da mặt đơn giản thôi beauty vẫn hay làm thấy tốt lắm, sweet thử xem thế nào nhé. Trộn 2 thìa sữa tươi với 1thìa mật ong, dùng bông thấm đều khắp mặt rồi lấy tay matxa đều, làm như vậy 15ph thì rửa sạch mặt bằng nước sạch. Sweet làn như vậy 1 tuần 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ chắc chắn da sẽ hết khô và mịn màng trở lại
    Beauty và anh cũng toàn chat voice, vừa nằm vừa chat mà beauty lại dễ ngủ nên có hôm đang nghe anh nói thì ngủ quên mất, anh nói một lúc không thấy beauty phản ứng gì thì biết mình đã ngủ rồi thế là anh cứ ngồi đợi mình ngủ, có khi beauty thức dậy cũng thấy anh đang ngủ ngon lành rồi....lúc đó nghĩ sao mà thấy thương cho cả hai kinh khủng...
    Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng không dũng cảm như anh vẫn tin.
    Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi...vẫn khóc khi sợ hãi...vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai...vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi.
    Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con, vẫn cần lắm có anh để chở che, có anh để tin tưởng và có anh để hạnh phúc.

  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Beauty còn thức đc đến 2h để chat chứ Pucca chỉ thức cao lắm đc đến 1h30 thui nên hum nào anh về trễ là hum đó bùn kinh khủng Pucca và anh ít khi nào chat voice lắm, cũng ít khi gọi đt chỉ tòoàn chat wa YM thui Vì mỗi lần chat voice anh bảo chẳng bít nòi gì với lại anh ở cùng bạn nên nói chuyện cũng khó Đôi khi nhớ mún nghe giọng anh nhưng ko nói cho anh bít vì mún anh tự nhớ rùi gọi zìa
    Smile và Sweet ơi ngày mai thế nào đây????? Đi buổi tối đc ko???? 8h mọi ng đi đc ko vậy??????? Hum nay thứ 6 gòi á
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mai 5h được không nè, Sweet cho smile địa chỉ nhé, smile ít khi đi uống cafe lắm nên chẳng biết đâu! À, làm sao nhận ra nhau nhỉ? Smile mặc áo hồng quần hồng nhé, hihi!
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân pu quá :(. Ngày nào cũng chat mà cứ ngồi type thì mệt và mất tgian lắm, sao pu k cùng anh sắp xếp để chuyển qua chat voice? Hôm nào sweet và anh k chat voice được là cả 2 đứa đều cảm thấy bứt rứt khó chịu, và thể nào anh cũng đt về. Nghe Pu kể sweet thấy Pu giống như sweet hồi xưa, lúc quen với ex ấy, từ cách suy nghĩ cho đến cách thể hiện hành động. Thôi để đi off rồi sweet sẽ tâm sự với Pu nhiều hơn nha :)
    pu mai sweet rảnh mà hình như smile bận thì phải. Smile ơi vào confirm với sweet và pu đi
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Post bài kia xong mới đọc thấy bài của smile. Hichic, sweet chẳng nhớ địa chỉ, chỉ biết nó nằm ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh, gần trường Nguyễn An Ninh đó. Quán tên là Ký Ức. Làm sao nhận ra nhau nhỉ . Smile mặc áo hồng, quần hồng phải hông, nhớ nhé . Để sweet PM cho smile và Pu hp của sweet, 2 bạn cũng PM cho sweet hp nghe, để có gì còn liên lạc. Sweet dễ nhận ra lắm, tóc dài dài nhìn mặt "có vẻ" hiền hiền . À mà hôm trước mọi người xem ảnh sweet đi Nha Trang rùi muh hehe. Hay là Pu với smile post lên mạng 1 tấm ảnh đi, cho sweet và mọi người biết mặt 2 bạn luôn. À mà ngày mai quyết định mấy giờ vậy?
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Oki vậy chốt hạ lun nha 5h chiều tại wán cafe Ký Ức trên đường Ng Chí Thanh gần trường Nguyễn An Ninh. Nếu Sweet đến trc thì nt địc chỉ cho Smile bít đường mò tới ha Mai smiel mặc đồ zễ nhận dạng ghê ha, Girl in Pink
    Pucca và anh cũng khó chat voice đc lắm vì anh ở KTX chug fòng với bạn nên đâu thể nói chuyện riêng đc, còn Pucca ở cùng e nên cũng thế. Cho nên 2 đứa cứ fải type suốt thui nhưg như thế cũng hay vì đôi khi có những điều type zễ hơn nói Mà cũng có lúc bùn nhớ mún nghe giọng nói anh nhưng chẳng bít làm sao mai mình gặp nhau sẽ tâm sự nhìu hơn ha
    Ah mấy cô HN cũng cafe nhỏ to rùi chụp ảnh up lên cho SG xem nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này