1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn quẳng hết đi, hết những yêu thương, hết những kỉ niệm, hết cả những hứa hẹn hão huyền...
    Đã tự nhủ rồi, không được khóc đâu...
    =) Chẳng lẽ cứ yêu nhau là phải mệt mỏi vì lo lắng giận hờn, ghen tuông mãi sao...
    Mình mệt mỏi ghê gớm, không hiểu cuộc tình này rồi đi đến đâu...
    Mình xin lỗi, tự nhiên thấy cần phải nói một cái gì đấy lung tung một tí, xin lỗi mọi người nhé, tớ hình như là... mà thôi, chỉ là tớ ko được bình tĩnh.
    Mọi người vui vẻ nhé, Pucca cố lên nào! ;o)
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Kẹo mút ah dù thế nào cũng đừng suy nghĩ thế, có giận hờn hay tuổi thân hãy cứ nghĩ về những điều đẹp đẽ nhất, những kỉ niệm, nghĩ đến tương lai tốt đẹp mà 2 ng cùng đang cố gắng vươn tới. Chỉ cần nghĩ thế kẹo mút sẽ dần lấy lại bình tĩnh, bớt tuổi thân và nhẹ lòng hơn Kẹo mút cố lên nhé, Pucca và mọi ng luôn chia sẻ và ở bên kẹo mút
    Hôm qua Pucca và anh caht dến 2h30 mới đi ngủ, giải quyết đc mọi chuyện rồi. Chỉ vì thời gian, vì khoảng cách mà 2 đứa phải bùn. Hình như ngoài chuyện đó ra chúng mình chưa từng cãi nhau bao h
    Những lúc anh và Pucca có chuyện chẳng bao h dám mở miệng tâm sự với tụi bạn thân vì chúg nó toàn đổ dầu vào lửa Lúc nào cũng bảo mình khờ khạo quá sao bao nhiu ng bên cạnh chăm sóc mà ko chịu lại đi iu 1 ng xa lắc fải chờ đợi mog ngóng, ngày lễ ngày tết cứ toàn lủi thủi 1 mình Nhưng kệ ai nói gì thì nói, Pucca vẫn cảm thấy hạnh phúc, ko hối hận khi nhận lời yêu và chờ anh
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mọi ng ơi trưa nay Pucca đi học rồi ghé wa wán cafe lun, nếu có gì thay đổi mọi ng nt vào đt cho Pucca nhé vì Pucca k ol đọc bài viết của mọi ng đc đâu. Nhưg mog là ko bị cho leo cây zụ nì
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    @ keo mut: Đôi khi tâm trạng mình không được tốt lắm, chcy cũng thường hay nghĩ và nói lung tung. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, sau đó nghĩ lại đôi khi còn thấy tức cười, không hiểu vì sao lúc ấy mình lại có thể nghĩ và làm thế được. Ngủ đi 1 giấc, tỉnh dậy chắc Kẹo mút sẽ thấy thoải mái hơn
    @ Pucca: hồi xưa chcy cũng thường phải nghe mọi người "đổ dầu vào lửa" như Pucca đấy. Mọi người có lý lẽ của họ, cũng là muốn điều tốt cho mình thôi (theo quan điểm của họ , hãy tin vào sự lựa chọn củamình Pucca nhé
    Không biết chiều nay 3 nàng Sweet, Smile, Pucca off thế nào, có nhận ra nhau không . Off xong post hình cho cả nhà ngắm và thèm với nhé
    Hà Nội mấy hôm nay lạnh quá, mùa đông thật rồi, chcy đang nằm trong chăn post bài đấy
    Chúc cả nhà mình cuối tuần thật vui
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet mới đi off về đây . Smile vừa vào đến là sweet nhận ra ngay (girl in pink muh ), pucca cũng vậy. Nhà mình ai cũng xinh xén, smile thì nhẹ nhàng dễ thương, pucca thì rất là cá tính và đặc biệt là ai cũng cao . Hôm nay dụ dỗ pu, khai thác được quá chừng chừng hehe.
    Sweet, pu, smile có chụp ảnh lại nữa, để tối pu post lên cho cả nhà xem.
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Thông báo với cả nhà là chiều nay 3 cô gái SG off thành công tốt đẹp Ham tám đến độ sát đến giờ Smile đi đàn mới về Sau đây là hình ảnh để các cô HN xem, hơi bị đẹp đấy nhé Chcy và Beauty nhanh nhanh là 1 buổi off góp hình cho allbum nhà mình nèo
    @ Chcy: Hn vào đông rùi hả Chcy, Pucca gởi chút nắng SG ra cho Chcy đỡ lạnh nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được pucca_pucca sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 03/11/2007
  7. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhé, tớ nghĩ mấy hôm nữa khi cả hai đứa bình tĩnh lại thì chắc nói chuyện sẽ dễ hơn...
    @ sweet, pucca và smile: trùi ui, trông mọi người rạng rỡ quá đi mất, tớ phải ghen tị nè, ko được đi off với mọi người tiếc ghê, nếu hè năm sau tớ được về VN mà đưôcj phụ huynh đài thọ thì tớ sẽ vào chơi với mọi người nhé
    Xem nào, sweet có tóc hơi quăn phải không? Còn pucca thì mặc áo kẻ nè, và smile thì áo hồng rùi! Trùi ui, mọi người dễ xương quá cơ
    Chcy và beauty ới ời, các cậu ra mặt đi nào
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    keo_mut ui, nhầm rùi, sweet là áo kẻ đó, xong đến smile, rùi đến pu là cô bé tóc quăn hihi. Sao mình cười kinh khủng vậy ta
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ nhận ra Sweet đầu tiên, do hồi trước Sweet post ảnh rồi, nhưnng lại bị nhầm Pucca với Smile, sau đọc bài của Kẹo mút mới nhớ ra Smile mặc áo hồng. Ai cũng xinh quá, mà chắc là tám được nhiều lắm nên ai cũng cười rõ tươi . Ghen tỵ quá, Beauty ới ời bọn mình cũng bon chen đi
  10. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @ kẹo mút: hnay tâm trạng kẹo mút đã tốt hơn chưa, dù có chuyện gì ấy cũng phải bình tĩnh nhé. Beauty hiểu có những khi tâm trạng xuống dốc kinh khủng, mà lại không có anh bên cạnh nên càng cảm thấy cô đơn nhiều...nhưng rồi lại tự nhắc mình phải mạnh mẽ lên thôi. Lúc nào buồn kẹo mút hãy chia sẻ với bọn tớ... kẹo mút sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều đấy, bọn tớ sẽ luôn bên cạnh và lắng nghe ấy mà
    Sweet, smile và pucca dễ thương quá thôi, beauty nhận ra sweet và smile vì hai bạn thật là giống như beauty đã tưởng tượng, pucca thì rất chững chạc đấy (hơ, vì lúc trước cứ tưởng tượng pucca là một cô nhóc trông nghịch nghịch cơ )
    Chcy ơi, tụi mình cũng lên kế hoạch chứ nhỉ ghen tị với sweet, smile và pucca quá cơ

    Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng không dũng cảm như anh vẫn tin.
    Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi...vẫn khóc khi sợ hãi...vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai...vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi.
    Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con, vẫn cần lắm có anh để chở che, có anh để tin tưởng và có anh để hạnh phúc.

    Được beautiful_life83 sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 04/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này