1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ, nếu mà mọi người ngại thì chcy không cho anh vô đây nữa vậy
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Không, sweet nói đùa ấy, cứ để anh vào đi chcy đọc để hiểu chcy đang nghĩ gì, để hiểu chcy hơn mà, nhưng k cho đi tàu ngầm đâu, vào đọc thì phải post bài chứ
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái giờ, để mail hỏi lại xem sao! Anh bay mất rồi! Sao mình lú lẫn thế không biết, già rồi!
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0

    Chcy ơi: sweet k có ý gì hết đó, chcy với anh cứ thoải mái tự nhiên nha, chọc chcy chút thôi à, đừng buồn nhé.
    G9999999999 cả nhà, sweet đi ngủ sớm đây
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 06/11/2007
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng bảo Pucca chững chạ Thế ra mình già thật rối
    Tối nay đi học về tưởng đc chat với anh hí hửng quên cả bùn ngủ và mệt thế mà anh nhắn với con bé e là anh đi ngủ ko chat đc Bùn vô cùng Cuối tuần ngồi cả 36 tiếng để vẽ, lưng khi nằm xuồng như mún gẫy ra, trưa nay cũng chẳng ăn uốn gì đến lúc đi học nộp bài xog ng cứ lả đi, đã vậy về còn bị mắc mưa lạnh cóng hết cả tay. Đi trên đường mệt đến độ mún buông tay lái ra nhắm mắt nàm ịch xuống đường cho xog, mệt mỏi thế mà chỉ mog có thể tối ngồi chat với anh vậy mà Có lẽ chỉ 1 mình mình càn thế thôi Bùn wá cả nhà ah, lăn way ra ốm đc thì tốt
  6. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Pucca ui, vẫn biết là trong cuộc sống có những thứ không như mình mong muốn, thôi thì cứ coi như lâu lâu mình take a rest! Ngủ đi, nhiều khi anh cũng bận học, làm mệt mỏi, và cả Pucca cũng vậy, cứ cho là anh biết Pucca cũng mệt nên không chat hôm nay thôi....
  7. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Pucca àh, cái cảm giác hụt hẫng vì không được quan tâm nó chán thế đấy, nhưng tớ có kinh nghiệm (bị nhìu lần) là mình ko được suy nghĩ vẩn vơ, phải tự nghĩ là đàn ông thì người ta vô tâm hơn phụ nữ nhìu lắm. Pucca cứ trách anh nhẹ nhàng là cả ngày mệt như thế, chỉ mong được nói chuyện với anh cho bớt căng thẳng mà ko có nên bùn lắm =D Anh iu mềm lòng ngay mà lần sau sẽ chú ý hơn cho mà xem ;o)
    Vui vẻ lên nào!
  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ui, hôm nay tớ giật mình nhận ra là bọn mình ở bên nhau đã hơn 2 năm rồi kể từ ngày thành lập topic (nhanh một cách tên lửa!!!) và Pucca là người ở trong topic mình từ hồi thành lập! Hoan hô Pucca nào!

    Để kỉ niệm ngày 19/10 cách đây 2 năm, tớ chúc các cậu ngày càng dễ xương, ngày càng ở gần một nửa thân thiết của mình hơn và ngày càng nhiều những "happy ending" hạnh phúc!

    Mấy hôm trước các nàng đi off coi như là bọn mình kỉ niệm rồi nhé!
    @chcy: chcy ui, cứ để cho anh vào nhà bọn mình chơi, tớ chắc chắn là anh sẽ hiểu chcy hơn! Nhưng tớ ủng hộ sweet là anh vào thì cũng nên lên tiếng cho bọn mình biết mà còn...đón khách
  9. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hơ beauty cũng vậy đấy không cho anh biết nhà tụi mình đâu, hôm rồi anh biết beauty tham gia diễn đàn cứ đòi beauty gửi đường link cho anh xem với, nhưng beauty không chịu .
    Sweet và smile ơi, hai bạn sắp được gặp anh rùi hạnh phúc thật đó, beauty lại nghĩ tới mình còn 1 năm nữa anh mới về thấy buồn và cô đơn kinh khủng...thời gian sao thật là dài
    Pucca ơi, một mình nên hay nghĩ ngợi nhiều như vậy đấy, những lúc beauty rơi vào tâm trạng như pucca cũng toàn phải tự động viên mình cố gắng lên, lúc này mình chỉ yếu đuối một chút thôi không biết sẽ thế nào nữa. Một lúc nào đó hãy tâm sự nhiều với anh để anh hiểu mình hơn pucca ạ
    Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng không dũng cảm như anh vẫn tin.
    Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi...vẫn khóc khi sợ hãi...vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai...vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi.
    Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con, vẫn cần lắm có anh để chở che, có anh để tin tưởng và có anh để hạnh phúc.

  10. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Pucca ơi, kẹo mút nói đúng đấy. Những lúc mệt mỏi, tâm trạng của mình không tốt thì thường hay suy diễn và thấy mọi việc trầm trọng hơn thực tế. Con trai thường vô tâm hơn con gái, Pucca nên nói với anh về cảm xúc của mình lúc đó để anh hiểu, anh không hiểu lại trách Pucca giận vô cớ đó. Anh của chcy bình thường hiểu chcy lắm, nhưng có đôi lúc nếu chcy không nói rõ ràng mình nghĩ cái gì thì anh cũng không hiểu. Thoải mái lên Pucca, coi như đó là sự khác nhau giữa con trai và con gái thôi mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này