1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    SG chiều nay lại mưa to, đi ngòoài đường chỉ thấy trc mắt trắng xóa 1 làn mưa
    Pucca cũng bít con trai thường vô tâm nhưng sao họ lại có đặc quyền như thế chứ trog khi con gái cứ luôn phải quan tâm đến họ này nọ, bỏ bê 1 chút là y như rằng họ lại kêu ca ngay. Có lẽ vì con gái bao h cũng nhường bc cũng tự nhiên cho rằng bao lâu nay họ vô tâm thế là lẽ đương nhiên nên họ ngày càng lấn lướt hơn
    Hôm nay mẹ của anh bị đau nên có lẽ học xog anh sẽ thu xếp về nhà, tối nay chắc sẽ ko chat đc. Nhưng ko sao sức khỏe mẹ anh wan trọng hơn, anh lo lắng và mình cũng thế mog sao bác ấy nhanh khỏe lại
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chắc do anh có nhiều việc phải lo nên mới như vậy, mọi người đã khuyên pu nhiều rồi, sweet cũng k biết nói gì thêm hết, chỉ mong pu sống thật thoải mái, có nhiều bạn bè, đừng suy nghĩ lung tung nhiều quá thôi. Cả nhà luôn ở phía sau ủng hộ pu nè, cố lên ây da ây da.
    @smile ơi: anh sweet về lúc 7:00PM, transit ở Hongkong, có khi nào anh của smile và sweet về cùng chuyến bay k nhỉ
    @beauty: nói là sắp về vậy thôi chứ thật ra cũng còn 3 tháng nữa mà
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    3 tháng du? sao cũng đỡ hơn 1 năm rùi, 3 tháng hét 12 ngày CN là đến Sweet và Smile ăn Tết sẽ vui vẻ, có chuyện vui kể cho mọi ng nghe là tốt rùi
    Pucca nhìu khi trống rỗng hụt hẫng thì suy nghĩ thế thôi nhưng khi bớt buồn rồi lại thông cảm cho anh lại bỏ qua. Có lẽ do trc giờ chuyện gì cũng đc ng khác chiều và làm theo ý nên ko đc wan tâm là thấy bùn ngay. Mọi ng trog nhà mình ai cũng wan tâm động viên như thế làm sao Pucca bùn nhìu đc
    Chcy đi chơi với anh cùng nhau nắm tay nghêu ngao hát thix wa'', ganh ty. chít đc. K bít đến bao h mình mới đc như thế đây. Lúc nào cũng mún có 1 ng đi bên cạnh nắm tay mình thật chặt lúc di bộ, wa đường hoặc ngay cả khi ngồi trên xe. Ngốc nghếch wá nhỉ nhưng thực chất từ bé đến h rất sợ bị bỏ rơi hoặc cô đơn 1 mình nên mún thế
    Cả nàh ngủ ngon nhé, hum nay đc chat với anh 1 tí như thế cũng vui rồi
  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sweet oi, anh Smile về lúc 11:55pm á! Chắc tui lại mất ngủ rồi! Transit ở Hàn Quốc, cho ảnh ăn bữa kim chi no luôn
    Pucca ơi, nghe Pucca nói vậy Smile mừng lắm, ừ Pucca cứ thoải mái , đừng expect nhiều nhưng vẫn luôn phải tin tưởng vào anh và vào tình yêu của mình nhé!
  5. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ....buồn quá, không biết anh có giận mình không, có bao giờ anh nói vài câu rồi anh nói mệt muốn đi ngủ như vậy đâu, chưa bao giờ mình lại muốn khóc như lúc đấy, giá mà mình có thể khóc òa lên rồi thôi, rồi không phải nghĩ gì nữa...
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Có chuyện gì thế Beauty??? Làm anh giận ah??? Pucca cũng hay gặp trường hợp đó lắm, anh bảo ko giận nhưg mình bít tỏng là giận vì có bao h anh im lặng hoặc nói với mình vài câu ngắn củn đâu. Những lúc như thế bùn vô cùng thế là lại leo lên giường khóc, khóc rùi lôi đt ra nhắn 1 tin thật tình cảm năn nỉ anh thế nào anh cũng xìu ngay Beauty thử làm thế xem sao nhé
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Khóc là một cách để giải stress, beauty khóc được sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng sweet nghĩ có 1 điều khác còn quan trọng hơn là tìm cách giải quyết làm sao cho anh hết giận kìa .
    Anh của sweet nóng tính lắm, những lúc anh giận sweet hay im lặng để khoảng lặng cho anh suy nghĩ và bình tĩnh lại, chứ lúc đó có ngồi tranh luận với anh cũng k có kết quả gì hết. Đó là trường hợp của sweet thôi, sweet nghĩ beauty và anh quen nhau cũng lâu rồi, chắc là beauty cũng hiểu được những lúc anh giận thì mình phải làm gì rồi phải không .
    Hichic, nói lan man linh tinh quá cả nhà nhỉ
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 07/11/2007
  8. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    @ Beauty: chcy cũng hay dùng cách nhắn tin như Pucca ấy. Nếu chưa biết lý do tại sao anh giận thì chcy hay nói thật nhẹ nhàng, kiểu như là hôm nay anh có chuyện gì thế, trông anh có vẻ mệt/không vui/... và nói là anh không vui làm em cũng thấy không vui... Nói sao đó để anh nói ra lý do của anh và cũng chia sẻ với anh cảm xúc của mình. Còn nếu đã biết lý do rồi thì chắc Beauty có cách mà
    @ Pucca: đừng nghĩ mọi chuyện trầm trọng lên Pucca ạ. Chuyện con trai vô tâm hơn hay là con gái thường quan tâm đến các chi tiết nhỏ hơn theo chcy chỉ là sự khác nhau giữa 2 giới mà thôi (nghĩ tốt về mọi chuyện 1 chút mình cũng nhẹ đầu ). Còn trong chuyện yêu nhau, chcy nghĩ mỗi người đều có mong ước được người kia quan tâm chăm sóc, nhưng mong ước đó không phải ai cũng giống ai, người thích thế này người lại thích thế kia. Trong quá trình tìm hiểu, người này sẽ hiểu được mong ước của người kia là gì và cố gắng thay đổi cho phù hợp, có thể có những "thoả thuận" khi mà giữa 2 người có sự khác nhau về quan niệm, sở thích, thói quen,...Chỉ cần cả 2 cùng cố gắng vì nhau thì chcy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng mà Pucca cũng nên chia sẻ cảm xúc của mình với anh để anh hiểu hơn về mình nhé, chcy thấy hình như Pucca hay giữ suy nghĩ trong lòng thì phải. Dù sao giờ Pucca thấy vui là tốt rồi
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Beauty ơi, cứ nghĩ đơin giản thôi, có lẽ anh mệt thật và ngay lúc này nói chuyện cũng không được bao nhiêu! đời còn dài và 2 người sẽ còn dắt tay nhau đi trên con đường dài đó, cho nên smile nghĩ beauty đừmg buồn, đừng lo quá, cứ để anh có thời gian nghỉ ngơi, đừng tự dằn vặt mình, con trai không như con gái, mệt là nói mệt thôi, chứ hổng phải như mình nói có là không đâu! Hen! Chúc Beauty sớm vui vẻ trở lại!
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sweet làm lu bù, mệt mỏi quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này