1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    3 năm rưỡi,lâu quá người yêu nhỉ,mong người yêu sẽ đợi được.Ngủ ngon nha người yêu,mơ về Gàrù nhé
    Được steyer_aug sửa chữa / chuyển vào 04:36 ngày 26/10/2005
  2. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    em buồn ,em mệt mỏi ,em chán trường............................
    anh không thể bên cạnh em lúc này,không được ôm em vào long` ,không được là bờ vai vững chắc cho em ngả đầu,không được lau những giọt nước mắt cho em..............
    nhưng em ah`
    I luv U so much!
  3. __Cinderella__

    __Cinderella__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    vào topic lại thấy nhớ .............:(( :((
    gió mùa đông bắc lại còn đến sớm nữa chứ T____T
  4. Meo_U

    Meo_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    phát hiện ra topic này quite late nhưng mình muốn tham gia vào hội này. Đã rất nhiều lễ Valentine mình phải một mình chống chọi lại nỗi buồn tủi... cũng sắp sửa 5 mùa vanlentine rồi chị em ạ. Buồn lắm...
    Tình yêu của chúng mình đã được 7 tuổi rồi, mà 5tuổi không đưọc ở cùng nhau. Nhiều người cứ gặp mình là hỏi bọn mình còn quen nhau hay không !!??!!! Vừa vui vừa buồn..
    Anh ấy là một người đàn ông rất tốt, đẹp trai và tương lai sáng lạn. Mình là một người " tốt gỗ hơn tốt nước sơn ". Ai cũng bảo chúng mình là đôi đũa lệch ..thậm chí gia đình anh ấy đã từng phản đối mình gay gắt kịch liệt... Bây giờ thì sóng gió đã tạm qua đi, mình chỉ mong đến ngày anh ấy công thành danh toại để cùng chung một mái nhà, ngày ấy sẽ là bao giờ hay chẳng bao giờ mình không thể nói trước được.
    Rất nhiều lần mệt mỏi rồi mọi chuyện cũng qua và tình yêu ở lại,
    tuy có 1 điều bọn mình luôn luôn tin tưởng ở nhau và luôn là của nhau.
    Hãy cùng động viên nhau nhé.. mình đang busy, sẽ quay lại rất sớm...
    Chúc vui nhé các chị em.
  5. Meo_U

    Meo_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Sorry mình quên tự giới thiệu mà đã lo 8 rồi
    Tên (your): Hiền
    Tuổi: 24
    Nơi ở:Tp.HCM
    nick YM:hien4eyes@yahoo.com
    Và Tên (của "a half") : Anh Tùng
    Tuổi:25
    Nơi ở:USA
    Bọn tớ "iu" nhau đã: 7 năm
    Bọn tớ xa nhau đã: 5 năm
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui sis nì ở SG kìa, e cũg ở SG bữa nào 2 chị e mình off tâm sự heg
    Y!M: go_fo_garu
  7. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Phục chị thật đấy! =) Để có thể yêu nhau những 7 năm, mà 5 năm xa nhau thật chẳng phải chuyện đùa! chúc tình yêu của anh chị mãi đẹp!
    <--- I am your fan
    Được keo_mut5001 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 26/10/2005
  8. garu_garu

    garu_garu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khủng Long Béo ơi,cậu cũng nhớ cô ấy lắm hử?tớ cũng thế,hix hix,đi uống rượu giải sầu đi
  9. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Ùa,nhớ lém,chắc cô ấy đang đi học,ngồi đợi cô ấy 2 tiếng rồi,sẽ ngồi đợi đến lúc cô ấy về,cô ấy để status : view my webcam...
    Mang rượu tới đây,tớ và cậu vừa uống vừa chờ nào
  10. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Moscow tuyết rơi cả ngày ,đâu đâu cũng một màu trắng xoá ảm đạm. híc dứnd từ của sổ nhìn ra ngoài sao mà buồn thế cả khu rừng trước kí túc xá đã phủ đày tuyết trắng. mùa đông năm nay đến nhanh thiệt ,lại bắt đầu những ngày rét buốt.càng ngày lại càng nhớ người hơn, ước có người ta ở bên mình sưởi ấm cho minh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này