1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    hội " haft" có bao h offline ko?
    em sắp xa đc 2 tháng rồi , ng yêu thì suốt ngày bận rộn đi làm đi học ,bận
    kinh khủng luôn.
    wknd buồn và cô đơn wá
    2 tháng mới là 1/4 chặng đường của chúng mình thôi, anh nhỉ!
  2. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    thật ra nhiều khi vào đây đọc tâm sự của mọi người mà buồn ,
    mà nhớ , mà yêu đến rơi nước mắt.
    một lần đêm đang ngủ , tự nhiên thấy 2 đứa đang nắm tay nhau đi trong
    nắng .
    Ng yêu em thì bận , rất rất bận , đi học đi làm suốt ngày , thấy mọi người đc
    nc với ngyêu vài 3 tiếng mà ghen tị quá
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hì mới off cách đây mí tuần, chip ở đâu, nếu ở SG thì hum nào off với tụi mình hen! Chip ơi mới xa nhau ai cũng có cảm giác như chip hết đó, nhưng cứ nghĩ là ừ ít ra lúc nào trong tim mình cũng có 1 người để nhớ thương và chờ đợi. Lúc đầu tớ cũng buồn, bi giờ cũng còn í chứ, weekend ra đường thấy mọi người đi chơi tủi thân lắm! ...Nhưng mỗi lúc gặp lại thì hạnh phúc vô cùng! Có xa nhau mình mới biết trân trọng những phút giây bên nhau, quan trọng là cả 2 đếu hướng về nhau và về 1 hướng muh!
    Sweet, tối nay cũng làm việc hay sao mà chẳng thấy thế này?
    Pucca: hum nay yêu đời rồi hen!
    Chcy: weekend đi chơi với anh nhớ kể cho bọn tớ nghe mà thèm nhá!
    keo mut và beauty đâu rồi nhỉ? Chắc đang bận học hành hay làm việc đây?
  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ui thế gay nhỉ không biết tiếng sẽ cực lắm đây! Nhưng nếu có Đại sứ quán Ấn ở TBN thì có thể nhờ họ giúp đỡ mà, thế bạn có liên lạc được với TY chưa? Welcome bạn đến nhà mình nhé! Đang mong tin tốt lành của 2 bạn nhất là hi vọng chàng an toàn đến gặp bạn nha!
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chúc cậu weekend vui vẻ nha!
  6. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    cám ơn bạn smile đã quan tâm nha. Thật sự là tớ rất lo lắng cho hắn, chỉ vì tớ mà... liều mạng quá. Mà bạn Smile thiêng ghê, đúng là nụ cười đem lại may mắn Hắn đã gọi điện cho tớ rồi, vậy là yên tâm phần nào. Cứ tưởng không liên lạc với nhau được cơ.
    À TY của tớ gốc Ấn thôi chứ quốc tịch Hàn quốc, mà hắn lang thang ở châu âu bằng visa du lịch nên chả sứ quán nào giúp cho đâu híc híc
  7. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình nhiều bạn mới quá, welcome các bạn nha . Kẹo mút ơi hôm nào rảnh làm cái danh sách hội mình, xem những ai ở gần nhau để còn off và biết đâu giúp được nhau cái gì đấy.
    Sweet cuối tuần này chắc vẫn phải làm việc à, cẩn thận không ốm đấy. Smile hết tháng được nghỉ là có thời gian chuẩn bị rồi. Nhớ nghỉ ngơi và chăm sóc nhan sắc nhé
    3 tuần nay anh bận túi bụi, weekend cũng phải đi làm, chcy lấy việc dọn dẹp nhà cửa làm niềm vui
    Chúc cả nhà ngủ ngon và weekend vui vẻ
  8. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,chào các chị em, lâu lắm mới ngó vào mà đã buôn kinh thật.
    Tớ thì xa bạn gái được gần nửa năm rồi, thời gian cũng không chậm như mình tưởng, có lẽ vì ngày nào mình cũng được nói chuyện với bạn gái, ít ra cũng được chat. Phải cảm ơn công nghệ thông tin phát nhỉ.
    Mặc dù học hành rồi làm, vẫn tranh thủ chat chit và buôn bán tí tẹo,may thế.
    Chúc các bạn vui vẻ và thêm nhiều tinh thần chiến đấu với thời gian.
    Hix, các bạn cũng chúc tớ với nhá, he he...
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ chúc bạn lúc nào cũng có đầy tinh thần chiến đấu với thời gian và không gian luôn nhớ! À, con trai đúng là con trai nhỉ, không tám được nhiều như các chị em!
  10. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ui mừng thế, vậy chắc chàng sắp qua tới Nga gặp ấy rồi đấy, chuẩn bị đón khách kìa! Lãng mạn thật ạ, anh đi tìm em giữa châu Âu hoa lệ, thèm quá.... Mà ấy ở đâu tại Nga?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này