1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,mình buôn cũng kinh lắm, nhưng mà có buôn với bạn gái đuợc thôi, ha ha.
    Thời gian rồi cũng trôi nhanh, không gian cũng không quá xa, mong rằng vậy.
    Vậy chúc các chị trong nàymột tuần mới thật vui và làm việc vui vẻ.
    Ơ mà bạn gái mình cũng sinh năm 84, người sinh năm 84 giỏi nhỉ!!!
  2. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cái này là khuyến khích nhé! À, bạn gái mat lech cũng sinh 84 huh, vậy nhà minhy có ít nhất 4 người sinh 84, tính luôn dâu nhà mi`nh!
  3. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Bọn tớ gặp được nhau chẳng dễ dàng như thế đâu ấy ơi
    À, tớ ở saint petersburg. Thế ấy cũng ở Nga à
  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở SG thui, người iu tớ ngay truoc o Hungary, cũng gần Nga nhở, nhưng giờ anh í ở Canada rồi! Nga thì tớ chỉ biết qua TV thôi, cũng không nhiều, Volga, Puskin, ngày xưa các anh tớ học ở Nga cũng mí người, năm 90 có chuyện gì ấy phải chạy mất dép về VN, hình như là thay đổi chế độ! Thế bây giờ cuộc sống bên ấy thế nào rồi?
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 18/11/2007
  5. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ngày chờ tháng nhớ năm mong
  6. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Beauty chào cả nhà mình, ôi một tuần xa thôi mà thấy nhà mình dạo này đông vui ghê, tuần vừa rồi Beauty phải đi công tác gấp quá mà ks mình ở lại không có đường mạng thành ra không biết được tin tức mọi người
    Smile ơi sắp được nghỉ rùi thích nhé, smile sẽ đỡ vất vả hơn và tập trung lo lắng moi chuyện được tốt hơn...ôi ước gì Beauty được dịp đi công tác SG vào dịp Smile cưới nhỉ ...thời gian này smile phải giữ gìn sức khoẻ nhé
    Sweet công việc nhiều lắm phải không, chắc là cuối năm nên bận nhiều như vậy, có lẽ ra ngoài tết sẽ thoải mái hơn thôi.
    Pucca thì dạo này tinh thần thoải mái rùi, phải phát huy đấy nhé sẽ thấy cuộc đời có nhiều gam màu hồng lắm . Chcy ơi, Beauty đi công tác dài ngày mới thấy cuối tuần được ở nhà dọn dẹp nhà cửa thật là hạnh phúc. Phải xa nhà đến một nơi xa lạ thì buồn lắm
    chippymoon cố gắng lên, rồi dần dần hai bạn sẽ thu xếp được thời gian để gặp nhau nhiều hơn mà. Thời gian đầu chắc anh của ấy còn phải làm quen với công việc và chuyện học hành. Sang một đất nước xa xôi, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa rồi nếp sinh hoạt nữa cũng cần nhiều thời gian để anh của ấy thích nghi. Mỗi khi muốn có một người để chia sẻ 10moonshome vào đây tâm sự với tụi mình, chúng mình cùng hoàn cảnh nên dễ hiểu và thông cảm cho nhau, sẽ cùng động viên nhau cố gắng, mà nhà mình ai cũng vui vẻ và dễ thương hết à
    Chào mừng Bebechance và 10moonshome gia nhập vào nhà mình nhé. Mà 10moonshome và anh lãng mạn quá à, rất thích câu của Smile đấy "..anh đi tìm em giữa Châu âu hoa lệ" ôi giống như là trong tiểu thuyết vậy. Mà 10moonshome đang ở Saint Petersburg thích thế. Beauty nghe anh của Beauty kể về thành phố ý mà thấy mê luôn, chỉ ước gì được một lần đến đó là hạnh phúc lắm rùi. Nhưng có lẽ 10moonshome ở đó thì cảm giác sẽ không giống như đến đó du lịch đâu nhỉ, thấy anh của Beauty nói là bây giờ ở đó cuộc sống không yên bình như vẻ ngoài lãng mạn của nó nữa rùi.
    Được beautiful_life83 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 19/11/2007
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mấy hum ko vào nhà nhà cửa đông vui ghê hỉ Chào mừng các bạn Bebechance, bạn 10monns và bạn hoangdung Mog sẽ cùng chia sẻ với các bạn mọi điều
    Bạn Smile mí hum nay bun kinh nhểy heheheh, sắp đc nghỉ làm tinh thần thoải mái rùi ha, bi h cố gắng chăm sóc sắc đẹp chờ anh iu về hưởng trọn hạnh fúc
    Bạn Sweet chắc vẫn bận lắm huh ko thấy vào buôn. Thui bận gì thì bận nhưng fải cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé
    Beauty fải đi công tác cả tuần ah, đi đâu thế có gì vui ko kể cả nhà nghe với
    Bạn Chcy cả tuần hình như công việc cũng bận á, cuối năm rồi ai cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Mình đi học ko đi làm nen chẳng fải chạy đi đi thanh thản thoai heheheh
    Hum nay SG di.u mát sau mấy ngày nnóg thix thật, bi h đc đi dạo với anh thì còn gì bằng Nhớ wá
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hứa là sẽ vào đọc post và buôn với cả nhà nhưng sweet bận quá chừng, 2 ngày weekend phải làm việc đến tận 11h mới về đến nhà, chán quá đi mất . Sweet mệt nhưng cũng không thấy buồn. Hôm nay tự nhiên sweet chọc giận anh, anh chẳng nói gì, chỉ im lặng, không thèm đt cho sweet luôn . Từ ngày quen anh, chưa khi nào anh đi ngủ mà không nói chuyện với sweet vài câu, lần này có vẻ căng thẳng quá. Tự nhiên sweet thấy buồn buồn, nản nản, thiếu thiếu, vắng vắng sao đó. không muốn làm việc nữa
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Sweet là?m vi?c cfng thẳng anh Y bĂn 'Ă cũng vậy, Sweet chọc giận anh thế lĂm cho cả 2 cĂng bĂn rĂi lĂm vi?c ko 'c. Thui sweet lĂm lĂnh nhanh v>i anh 'i Ă, giận lĂm cho cả 2 cĂng xĂ trĂt thĂ m?t lĂm Pucca 'Ăi khi cũng vậy nĂn hifu 'c tĂm trạng Sweet lĂm ChĂc sweet nhanh nhanh vui vẻ vĂ nhanh hết vi?c
  10. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Xa người yêu thấy buồn quá, nhiều khi không thể chịu nổi, nhưng sau rồi lại phải cố
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này