1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hi everyone,
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc. Chúc bạn sweet dream sớm làm lành với người yêu nhé. Ở xa mà giận dỗi thì thật là đau khổ lắm.
    Bạn Smile bảo "Tìm nhau giữa Châu âu hoa lệ", nghe thật hay, cũng thật dễ thương. Đúng là cảnh gặp lại sau 1 khoảng thời gian xa nhau lúc nào cũng ấn tượng và rất đẹp.
    Bebechance vẫn luôn nhớ những lúc ấy, cho dù vẫn gặp thường, nhưng vẫn nhớ, lần nào cũng xúc động y như lần đầu tiên đứng nhìn nhau giữa lòng Paris ấy (vì lần đầu tiên gặp mặt hồi hộp quá, không nói được nên lời, hihi).
    Xa cách chỉ ******** yêu thêm sâu sắc và ý nghĩa thôi. Bebechance chúc chính Bebechance và mọi người có tình yêu bền vững và có happy ending như bạn Smile nhé.
    Mọi người có ai viết blog không? Có thì add nhau nhỉ? Biết được nhiều người cùng hoàn cảnh thì thấy thật ấm ấp

  2. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ui tự nhiên tớ nhớ đến những ngày cùng anh đi dạo dọc sông Danube...Nhớ quá đi thôi....
    Sweet ơi, cố gắng làm hòa với anh đi, nếu chướng ngại vật trên đường đi là do mình đặt ra thì chỉ có mình mới có thể đẩy nó ra thôi, sweet cố lên nhé!
    Pucca, dạo này bà zui zẻ hen!
    Beauty cực nhỉ, tớ hãi phải đi công tác xa 1 mình lắm, may mà chưa như thế lần nào!
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Vừa add blog Bebechance đấy Bebe thix nhỉ lần đầu gặp anh iu giữa Paris lãng mạn, cảm giác ấy chắc sẽ chẳng bao h wên đc nhỉ Hum đầu tiên Pucca và anh iu gặp lại trời mưa tầm tã Pucca ướt như chuột lúc đứg trc anh ngượng chít đc Ghét ông trời thế chứ Lần thứ 2 thì cho anh leo cây cả tiếng khi gặp nhìn anh như con tôm luộc á cứ đứng nhìn mãi Lần nào anh cũng mắng vốn là sao gặp nhau chẳng bày tỏ thái độ tình củn gì hết bi h đag hăm he lần tới về mà ko bày tỏ là giận Sợ ghê
    @ smile: pucca hay lên xuốg thất thường lém á thế nên anh mới khổ Nhưg tạm thời bi h tâm trạng khá tốt heheh
  4. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    sweet lại căng thẳng với anh rùi à, nhường anh một chút đi mà, công việc đã mệt rùi ma sweet lại buồn nữa thì dễ căng thẳng lắm đầy.
    hi, giờ này chắc là pucca đang chat chit với anh iu rùi...tội nghiệp phải thức khuya quá ha dạo này pucca yêu đời thấy rõ đấy , cả smile nữa chứ. Beauty vừa vào thăm blog của Bebechance dễ thương quá
    beauty đi công tác về thấy mệt quá hai đêm nay nói chuyện với anh mà toàn ngủ gục thui..anh thấy vậy thì lại xót xa bắt đi ngủ nhưng không được nghe giộng của anh lại thấy nhớ không chịu được
    Được beautiful_life83 sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 20/11/2007
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nhớ mãi thôi vì hum đấy trời rét quá bebe đứng run lật bật lên í. Mà lại còn điệu mặc váy nữa nên lại càng đánh đàn răng, hhihi
    Nhưng người yêu lại bảo hum đấy trông dễ thương hơn hẳn trông nhau qua hình :D
    Hoá ra ở đây cũng nhiều bạn ở châu âu nhỉ.
  6. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ôi nhà mình hôm nay vắng vẻ quá đi, smile, pucca ơi. Chcy cũng không thấy đâu nha
    sweet đã làm lành với anh chưa vậy, bỏ qua đi mà rồi sweet sẽ thấy thật ra mọi chuyện không có gì nghiêm trọng hết
    bebechance và anh học còn bao lâu nữa mới xong ? hi, mà nhìn hình thấy bebechance dễ thương lắm nha
    Được beautiful_life83 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 20/11/2007
  7. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Tớ lười nên cũng chỉ đọc bài chứ không viết gì nhiều. Thấy mọi người tâm sự mà vui lây.
    VH cũng có những kỉ niệm rất đẹp trong ngày đầu gặp mặt TY (vì hai đứa quen nhau online) nhưng bây giờ thì lại xa nhau. Sao mà mong gặp lại hắn quá
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet đây, mới mấy ngày k vô mà nhà mình đông vui quá chừng chừng, nhiều bài quá sweet cũng chưa đọc hết nữa .
    Hôm qua sweet ngủ lại công ty, hnay giờ này mới lên cty lại chưa biết mấy giờ mới về nữa
    Báo cáo với cả nhà là sweet đã làm lành với anh ngay từ tối hôm qua, làm việc xong là mệt lả người nhưng cũng ráng gọi đt cho anh. Giờ thì hết giận rùi lại thấy thương nhau hơn
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, đêm qua cả nhà ngủ có ngon ko?
    Dạo này lắm rắc rối quá đi mất. Nước Pháp này nó hành hạ tớ với bao nhiêu là rắc rối về thủ tục giấy tờ. Ai bảo chỉ mỗi VN mới hành là chính đâu cơ chứ?
    Mà thôi chuyện dài dòng kể các bạn lại nhức đầu theo tớ thì khốn, hihi.
    Mấy hôm nay ở đây rét quá các bạn ạ. Tớ quấn người như con gấu bông í, hihi. Hôm qua tớ đi shopping nữa, tớ có cái tật mỗi khi căng thẳng lo lắng là phải shopping, thật là tật xấu. Nhưng hôm qua đã tự kiềm nén cố gắng lao ra khỏi shop đấy, mọi người thấy có giỏi ko? Căn bản vì hôm trước tớ đã mua quá nhiều rồi .
    Kể chuyện cho vui thôi. Mọi người có một buổi tối vui vẻ chat chit với người yêu nhé!
    Tối qua tớ thấy chị Pucca thức khuya lắm cơ í. À hôm nay lại thêm bạn Moon add blog tớ đấy, blog bạn Moon viết hay và tình cảm lắm
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Beauty về rồi chăm vào nhà nhỉ Sweet hết giận anh lại thấy thương nhau roài kìa Ai trog nhà mình hình như rất thường trải wa cảm giác ấy thì fải, vì iu xa muh Sweet hum nay lên côg ty mụn thế chắc lại ở lại côg ty suốt đêm nữa ah, ui tội nghiệp côg viêc vất vả, ráng giũ gìn sức khỏe nhé
    @ Bebe: Pucca thức khuya lắm á vì fải chat với anh muh, thường thì 10-11h đêm ở Vn anh mới rảnh lên mạg á, hum nào cũng fải tranh thủ thương lém Bebe ở gần anh nên ko bị cách trở thời gian ha, mún gặp nhau cũng zễ nhưg muh hình như đag bị hành vụ giấy tờ fải hôg. Pucca ghét nhất độg vào chuyện gì có dính đến chứg từ này nọ á, fức tạp điên lên đc Mà cô Bebe có thói wen hao tài ghê á, bực bội là đi shopping ui thui thế thì tội nghiệp cái túi xiến wé
    Bạn 10moons nhé ko đc vào thăm nhà ko đâu nhá, fải viết gì để mọi ng còn bít ấy đã vào nhà roài chứ
    Ui lâu wá ko thấy kẹo mút chẳng bít đag bận gì nhỉ Cả Chcy nữa, chắc làm việc nhìu wá ko có thời gian thăm nhà roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này