1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thế smile cũng quen hắn ta qua mạng hả Không thì việc gì phải hồi hộp Mà chuyện của smile cũng lãng mạn lắm chứ Tớ cũng chúc ấy và chàng gặp nhau mau mau để có chuyện kể bọn tớ nghe. Mà sao ấy lại hẹn gặp chàng ở Budapést nhỉ? Smile ở loanh quanh Đông âu à?
  2. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    ManOwaR ơi, bọn cậu sắp đoàn tụ à? Tớ hy vọng là thế, nhưng dù thế cũng thỉnh thoảng vào nhà mình nhé. Tớ đây cũng không đủ tiêu chuẩn tham gia hội nữa, nhưng vẫn mò vào buôn bán tứ tung . Cậu update tình hình của cậu đi cho bọn tớ hóng hớt tý
    Tớ mới add blog của 2 bạn bébé và moon. Công nhận theme của bébé đẹp dã man, còn vào blog của 10 Moon thì tớ cứ tưởng tượng đến Ấn Độ.
    Nhà mình nhiều bạn miền Nam nhỉ. Có bạn Beauty là người Bắc đấy, bạn Marki nữa. Tớ thì người miền Trung, đang làm việc ở Hà Nội.
    @ bébé: anh tớ trước ở AAchen, chỗ biên giới giữa Đức, Hà Lan và Bỉ. Ở đó nhiều sinh viên Việt Nam lắm. Toàn phải bảo nhau dùng tiếng Việt ít thôi để còn luyện tiếng Anh và tiếng Đức nhưng kết quả cũng chẳng mấy khả quan
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  3. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thế smile cũng quen hắn ta qua mạng hả Không thì việc gì phải hồi hộp Mà chuyện của smile cũng lãng mạn lắm chứ Tớ cũng chúc ấy và chàng gặp nhau mau mau để có chuyện kể bọn tớ nghe. Mà sao ấy lại hẹn gặp chàng ở Budapést nhỉ? Smile ở loanh quanh Đông âu à?
    [/quote]
    Smile đang nhớ lại hồi trước đấy. Chàng của Smile giờ sang Canada rồi, còn nàng ấy thì đang ở Sài Gòn chuẩn bị đám cưới, ra Tết sẽ theo chàng vi vu bên ấy. Cả nàng Sweet cũng thế. Hu hu, tớ ghen tỵ với 2 nàng này kinh khủng
  4. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xem kd 1 mình chán quá giá có em ở đây thì thik :))
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui nàh mình zạo nì xôm tụ wá hehehhe Vào đọc bài mỏi mắt lun
    Nhà mình các bạn ở Sì Gòn cũng nhìu ha, hè ai về thì ọp ẹp nhá cả nhà
    @ Moon: Anh iu của Pucca mỗi năm về 1 lần vào dịp hè thui, còn 2 năm nữa thì anh học xog và về đây hản nhưg chưa chắc đã đc đòoàn tụ á vì kẻ Bắc ng Nam muh
    @ Bebe: anh iu của mình cũng là chúa lười viết blog á, linh tinh đc mấy bài rùi thôi lun bi h để blog mốc meo có thèm ngó ngàg đâu. Đôi khi đọc blog của mấy chàg khác tâm sự nhớ ng iu này nọ mà mình thèm ghê Ng iu gì chẳng bao h viết tình củm thế hết, hỏi sao ko viết thì bảo là ko mún ngta bàn tán chuyện của mình
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Smile đang nhớ lại hồi trước đấy. Chàng của Smile giờ sang Canada rồi, còn nàng ấy thì đang ở Sài Gòn chuẩn bị đám cưới, ra Tết sẽ theo chàng vi vu bên ấy. Cả nàng Sweet cũng thế. Hu hu, tớ ghen tỵ với 2 nàng này kinh khủng
    [/quote]
    Chèn ơi, Bébé nghe cũng ganh tị dã man đây, chẹp chẹp...
    Ra là bác Marki cũng ở đây, he he.
    Chúc cả nhà ngủ ngon, mơ về người yêu nhỉ.
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sweet được tự do rồi , mấy hôm trước phải làm project cho kịp tiến độ nộp lên sở QH Kiến trúc, cả 2 tuần lễ k biết t7, CN là gì hichic, giờ được tung tăng rồi hihi. Nhà mình nhiều bài post quá, để sweet đọc từ từ nào
    @bébé: K sao đâu bebe ơi, đã chấp nhận yêu anh là sweet k ngại những chuyện đó đâu, ở xa mà lúc nào cũng luôn nghĩ về nhau, sweet luôn có cảm giác có anh ở bên cạnh . Anh và sweet quen nhau qua blog của sweet, anh chỉ vào đọc thôi, chẳng bao giờ viết, có lẽ con trai ít thể hiện tình cảm ra như con gái, con trai thường ngại những chuyện như thế lắm. Cảm ơn bébé vì đã khen sweet nhe, sweet cũng bình thường thôi à, pu và smile mới cao ráo, dáng chuẩn giống người mẫu á
    @smile: cứ chọc sweet chuyện giọng nói hichic . Sweet thấy smile ốm lắm, hết tháng này nghỉ làm rồi, nhớ ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng sức khỏe để còn chuẩn bị đám cưới chứ . Lúc qua Hung smile đi 1 mình hả, sweet cứ tưởng anh về VN rồi sang Hung chung với smile chứ, smile đi 1 mình vậy chắc cũng run hén, sức mạnh tình yêu mãnh liệt thiệt . Đi dạo ở sông Danube nữa, lãng mạn quá, sweet với anh toàn đi dạo SG, đi đâu cũng thấy người là người, chán lắm . Anh cũng hay kể cho sweet nghe những nơi anh đã đi, sweet thích lắm, anh đã lập hẳn cái list để sweet qua đó thì dẫn sweet đi rùi, chỉ có điều là k biết chừng nào mới qua được thui . Chắc ba mẹ của anh quý smile lắm phải không? Vậy là khỏe rồi hén !!! Mấy hôm mẹ anh cũng gọi sweet qua chơi, nhưng muh bận tối tăm mặt mũi nên đành khất lại, mà có 1 mình sweet qua nhà anh, sweet cũng thấy sợ sợ hichic.
    @chcy: sweet thèm đựơc như chcy lắm lắm, được ở gần bên anh nè, được đi ăn kem, coi phim nè, ... chuyện của sweet chắc cũng cần thêm thời gian để sweet chuẩn bị một số thứ, trước mắt là còn xa anh dài dài . Dạo này chcy và anh như thế nào rồi, có đi chơi nhiều không? À mà em gái của anh đã cưới chưa? <--- sweet tò mò quá chcy nhỉ
    @pu: anh của sweet cũng chẳng bao giờ viết blog, con trai hay ngại những chuyện như vậy. Theo sweet thấy con gái mình hay buôn, tâm sự này nọ, con trai thì ít lắm, hay giữ trong lòng. Pu đừng có buồn nha. Dạo này hình như hai anh chị ít cãi nhau hơn rồi pk, pu cũng k giận anh nhiều như trước, chắc là tâm trạng cũng thoải mái hả . Chuyện hoa voan đến đâu rồi, có tác phẩm mới chưa, post lên cho mọi người xem với. Sweet đang học móc, cũng móc được mấy món rồi, nhưng toàn những cái bé bé con con, hôm nào sweet làm được cú nào hoành tráng sẽ post lên cho cả nhà ném đá hehe ,
    @beauty: beauty đi công tác về đã đỡ mệt chưa? Anh thương beauty thế còn gì, sweet thích được như beauty và anh, quen nhau lâu nhưng tình cảm lúc nào cũng dạt dào :P. Sweet cũng giống beauty, quen nghe giọng anh rồi, hôm nào k được nghe là thấy khó chịu trong lòng lắm, ngủ k có ngon :D. Giống như hôm nay anh đi nhà bạn ở DC chơi Thanksgiving, mà mọi người đang nấu ăn, nên phải phụ không có chat với sweet được, card đt thì hết tiền nên gọi được có 1p là tắt mất rồi :(. Tự nhiên thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu. :(
    @viethuong: sweet biết viethuong qua castor oil ở box Làm đẹp. Lần đó cũng định bon chen nhưng bận quá nên quên mất. Hôm trước thấy cái nick 10moon và avatar tự nhiên sweet ngờ ngợ, hình như bạn này là VH, k ngờ đúng thiệt :D. Sweet có chuyện này vui vui kể cho cả nhà nghe nè. Lần bon chen hụt castor oil của VH, sweet cũng thấy tiếc tiếc nên khi nghe anh thuyenxaxu bảo rằng trong Walgreens (hay walmart gì đó) có nhiều lắm, cho nên lần anh về sweet cũng nhờ anh kiếm dùm. Anh cũng rất nhiệt tình, mua cho sweet tận 4 chai to đùng. Sweet cảm động quá chừng k biết xài đến khi nào mới hết nên định chia cho bạn bè, ai ngờ khi về đến nhà đọc lại mới thấy đó là thuốc nhuận tràng, cũng may là sweet chưa bôi vào mắt . Lần đó 2 đứa được 1 trận cười đau bụng.
    Sao mấy hôm nay không thấy keo_mut vào mọi người nhỉ, hay là đang hạnh phúc bên anh nên quên hội nhà mình roài . Sweet luôn mong rằng cả nhà mình ai cũng được hạnh phúc, được yêu và yêu hết mình Chúc cả nhà ngủ ngon nhé
    À còn chuyện này nữa, dạo này nhà mình đông vui quá, sweet bị nhầm lung tung rồi, chắc phải thống kê lại thôi mọi người ạ, chứ k cứ nói nhầm thì ngại lắm hihi. .
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 23/11/2007
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    zzzsweet_dreamzzz
    DOB: 09.09
    Nơi ở: SG
    A half : Tin Lam
    DOB: 23.02
    Nơi ở: New Jersey
    Thời gian xa nhau: còn khoảng 3 năm nữa.
    Nơi gặp gỡ: Anh gởi message làm quen sau khi tình cờ đi lạc vào blog sweet. sweet rất ít chat với người lạ và thật tình thì cũng k tin lắm vào tin yêu qua mạng. Nhưng vì biết anh là giảng viên ở trường mình, nghĩ anh cũng đàng hoàng nên sweet cũng email trả lời. Đến khi đó mới biết là anh đang ở US, sweet rất sợ phải yêu xa như thế này, nhưng chat và nói chuyện điện thoại với anh tự nhiên cảm thấy vui và rất hợp nên đành nhắm mắt đưa chân .
    Lần đầu tiên anh về, sweet hẹn gặp anh ở trường và dẫn nhỏ bạn thân đi theo. Nơi đầu tiên anh dẫn sweet đi khi gặp mặt lần đầu là nhà anh, và gặp ba mẹ anh hichic. Theo anh như vậy để cho sweet biết nhà cửa, ba mẹ của anh và yên tâm là những gì anh chat với sweet đều là nói thật.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hehe thì ra sweet biết VH nè VH chả biết castor oil là thuốc nhuận tràng gì Mới đầu nghe cô giáo nói mua về ủ tóc cho tóc đỡ hư htôi. Sau đó thì VH nghe mấy người bạn ấn độ chỉ là bôi lên lông mi và lông mày dưỡng cho nó khỏi rụng. Nhưng lười bôi lắm Bôi được đúng 2 tuần là VH vứt xó luôn
    Nghe chuyện sweet hay quá, thì ra sweet quen anh qua blog. Sweet học trường KHTN đúng không? Chắc là sweet hơn VH 1, 2 tuổi gì đó, VH đoán như vậy. Thế bao lâu thì sweet đưọc gặp anh một lần hả sweet ơi?
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Sweet_dream:
    Mỗi người là một câu chuyện và câu chuyện nào cũng hay. Hình như mọi người ai cũng quen nhau qua mạng đúng không? bébé và người yêu cũng thế đó.
    Chúc mọi người ngủ ngon và mai có 1 ngày tuyệt đẹp với người yêu nghen.
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 23/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này