1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sweet, 23 tháng 2 là ngày cưới của tớ đấy.... Trùng hợp ghê....Lúc ấy Anh Sweet còn ở đây không? À, anh tớ về lúc 12 giờ đêm 31-1 Chán ghê, muốn chào anh Sweet tí muh chắc không được rồi!
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @VH: do anhmua nhầm đó, anh nói lần này quyết tâm phải kiếm và mua bằng được cho sweet . Sweet học KHTN và hơn VH 1 tuổi thôi. Anh của sweet 31-1 này sẽ về SG, 1 năm anh về được 2 lần. Chẳng có ai như anh,đi học mà cứ về miết
    @bébé: Nhà mình quen nhau qua mạng nhiều lắm, đúng là thời đại của internet
    @smile: Sweet chỉ biết anh về được 3 tuần chứ chưa hỏi ngày mấy là qua lại, sweet chẳng muốn hỏi ngày đi đâu, buồn lắm . Hy vọng lúc đó anh vẫn còn ở VN để ăn SN của anh . Anh smile về trễ quá. Thôi thì thế này sweet sẽ nói anh sweet đứng chờ ở sân bay đến 12h đợi anh của smile đến rồi sweet mới ra đón anh về và chào anh của smile luôn nhé, vậy được khôg
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Bà này dã man, bắt anh chờ đến 4 tiếng sao chịu nổi? Chờ đến lúc anh tui xuống sân bay chac chạy lại quýnh tui quá!
  4. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    sao mà chcy lại ko đủ tiêu chuẩn nữa thế,hix tớ bỏ wa mấy chục trang rồi chẳng thể đọc đc hết
    bọn tớ đầu tiên cũng là biết nhau wa 1 forum thôi nhưng cũng chỉ trong phạm vi 4rum đấy...về sau tớ đi du lịch vào nhà bạn tớ trong Huế,sau hứng chí mò vào cả ĐN,nhớ ra cô ấy thế là tìm cách liên lạc,lần đầu tiên cô ấy tranh thủ lúc đi chợ mò đến nhà trọ của tớ tìm thì tớ đi chơi mất nên gửi lại cho tớ ít hoa wả + 1 mảnh giấy con con >>>ấn tượng đầu tiên .hôm sau gặp cô ấy gặp cô ấy thì quả thật nói chuyện hợp nhau vô cùng,chung 1 số sở thích và đã cả thấy 1 phần nào đó là quan điểm sống cũng khá gần nhau
    có điều mọi chuyện cũng chỉ đến thế mãi hơn 2 năm sau,trong 1 ngày kỳ lạ bọn tớ mới tỏ đc lòng nhau,thế là iu nhau luôn
    nhưng mà hiện tại khách quan lại ko ủng hộ bọn tớ tí nào,cả 2 bên gia đình đều ko muốn con mình lấy ng ở xa,cộng thêm cô ấy là con một,tớ lại là con trưởng >>> cô ấy khó mà ra đc Hn này còn tớ thì đừng có mơ mà vào đc trong ấy trừ phi vứt hết họ hàng gia đình ôi bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn thế nên tớ mới nói là tớ sắp ko đủ điều kiện vào đây nữa rồi
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ai dám quýnh nàng chứ, nàng có anh iu bảo kê rùi còn gì hehe
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chcy k đủ tiêu chuẩn nữa vì anh iu của chcy đã về VN rồi.
    Bạn và bạn gái đúng là khó khăn thật, sweet nghĩ hai bạn nên cố gắng thuyết phục gia đình thêm nữa, chứ cả 2 người cảm thấy hợp với nhau như vậy mà bỏ cuộc thì buồn lắm. Chúc 2 bạn may mắn nha.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chà nghe mọi người tâm sự vui quá. Anh của Sweet mỗi năm về 2 lần thì thích quá, kêu la gì nữa
    @smile: ấy chết thì ra smile sắp lên xe hoa, cụng ly nhé
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa ngả ngũ vậy vẫn còn cơ hội mà. Tớ cũng gặp vô số rắc rối về mặt gia đình nhưng 2 đứa cùng cố gắng vượt qua, thế là giờ cũng coi như tạm ổn. Còn chuyện gì đến nữa thì ... đợi nó đến rồi tính tiếp.
    Lấy chồng thì phải theo chồng, với cả Huế cũng không nhiều cơ hội phát triển lắm (1/2 quê tớ là Huế mà nên tớ bít), khuyến khích cô ấy đấu tranh theo cậu ra HN đi, HN là vùng đất hứa mà (tớ nghĩ thế, thầm ví như SG í), như thế sẽ huề cả làng đấy, con 1 thì con 1, chả nhẽ con 1 rồi giữ con mãi ở nhà à. Người yêu tớ cũng con 1 này, mà vi vu suốt, ba mẹ còn khuyến khích đi, đi nữa, đi mãi đi con. hihi, tớ cũng là con gái út mà ba mẹ nhà tớ cũng lặp lại y như câu đó. Thế đấy, chủ yếu do chúng ta đấu tranh đòi quyền được yêu thôi.
    Chúc hai bạn hạnh phúc và sớm tìm ra phương án tối ưu nhất nhé.
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng bỏ cuôc, nếu trong lòng vẫn còn tình cảm với nhau! Nếu 1 ngày, 2 ngày không thuyết phục được thì 1 năm 2 năm, nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm đất...Nếu đó là tình yêu thực sự thì không ai chia rẽ được 2 bạn đâu! Ban đầu bố mẹ mình cũng phản đối chuyện mình và người yêu mình, vì mình cũng là con gái duy nhất, bố mẹ không muốn mình lấy chồng xa, bố mình còn tuyên bố có cưới cũng không tham dự! Vậy mà sau 4 năm, đến ngày cưới là bọn tớ yêu nhau được 5 năm rồi đấy...Tìm một người tri kỷ thật sự trong cuộc đời không dễ đâu bạn! Cứ coi đây chỉ là thử thách, hãy tin vào tình yêu của 2 bạn nha! Mong nhận được tin vui của 2 bạn!
  10. lenaplp

    lenaplp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cho tui tham gia với, tui ít khi ol nên giờ mới xin nhập hội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này