1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobedangyeu1986

    cobedangyeu1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Cho mình tham gia vào hội với .
    Đúng là " Xa mặt thì cách lòng " . Có người yêu ở xa thật là buồn . Trong khi bao người yêu nhau có đôi có cặp chỉ riêng mình ta có cũng như không .
    Xa nhau quá nên không có điều kiện tiếp xúc nhiều với người yêu nên có thể tình yêu rất mong manh . Mình cũng buồn vì người yêu mình ở mãi tận Czech xa xôi . Nhiều lúc buồn lắm mà không có ai chia sẻ . Nay đã có diễn đàn này giúp mình và các bạn chia sẻ tâm sự cùng nhau .
  2. cobedangyeu1986

    cobedangyeu1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [Mình cũng xin giới thiệu một số thông tin về mình va " a half " của mình một tí theo lời yêu cầu của bạn chủ tịch nhá :
    Tên : Tú
    Tuổi:22/08/1986
    Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh
    nick YM:clarevu
    Và Tên (của "a half") : Tuấn Anh
    Tuổi: 09/02/1986
    Nơi ở: Ostrava _ Czech
    Bọn tớ "iu" nhau từ ngày 13/05/2004
    Bọn tớ xa nhau từ ngày 13/12/2004
    Thật ra tụi mình học chung với nhau 4 năm cấp 2 . Lên cấp 3 tụi mình khàc trường . Bẵng đi sau 3 năm không liên lạc . Đến một ngày đẹp trời 30/4/2004 mình nổi hứng gọi điện hỏi thăm bạn cũ trong đó có người ấy . Người ấy hẹn mình đi chơi . Vậy là tiếng sét ái tình bắt đầu từ lúc ấy .
    Kể cũng buồn vì bọn mình quen nhau vừa tròn 7 tháng thì người ầy đã xa mình rồi . Hè năm sau người đó mới về thăm mình . Mình rất nhớ người ấy .

    Thật buồn khi mùa đông chỉ co một mình . Vậy là hè năm sau người ấy không về nữa . Tuần trước bỗng dưng người ấy gửi tin nhắn cho mìng rằng " Mình tạm ngưng đừng gặp nhau nữa được không ? anh cần thời gian để nghĩ kĩ về mọi chuyện tương lai và cụ thể là chuyện của chúng ta " Mình đọc những dòng đó buồn lắm . Mình không hiểu đó có phải thực sự là một lời chia tay không nữa . Và hôm qua mình đã gọi điện thoại cho người ầy . Người ầy nói không biết sẽ suy nghĩ trong bao lâu . Người ấy nói khi nào suy nghĩ xong thì sẽ gọi điện thoại về cho mình .
    Theo các bạn thì người ấy muốn gì ? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn với
    Mình buồn lắm . Mình chẳng suy nghĩ được gì cả . Và mình rất cần lời khuyên của các bạn
    Được cobedangyeu1986 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 27/10/2005
  3. garu_garu

    garu_garu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu sắp qua rồi,ở Moscow và Piter đã có tuyết,Kiev thì lá vàng cũng đã rơi gần hết,ngập đầy đường.Cơn gió mùa thu thật lạnh lẽo,những người đi bộ đi thật nhanh về nhà,riêng mình chẳng vội đi đâu hết,lâu lắm mới có thời gian đi dạo đấy,thích nhất là đi dạo vào buổi tối,vừa mát,vừa yên tĩnh, vắng vẻ....

    2 ta xa nhau mới có 2 tháng,mà cảm giác cứ như là 2 năm,mong sao tháng 6 đến thật nhanh,để chúng ta được gặp lại nhau.

    Ngủ ngon nhé cô bé,Gà Rù nhớ và yêu cô bé lắm lắm.....
  4. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Híc đọc bài của mọi người mà thấy buồn thế,ngày xưa ở nhà yêu mùa đông ko chịu đưọc,bây giờ sang đây thìMọi người có công nhận mùa đông là mùa dã man nhất đối với hội chúng ta ko ạ
  5. garu_garu

    garu_garu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ùa,mình đã trải qua 15 mùa đông giá lạnh ở đây rồi,nhưng mùa đông này chắc sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất đối với mình,chỉ mong nó trôi qua cành nhanh càng tốt thôi....
  6. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    mùa đông buồn thiệt buồn với người đi xa.cảm giác cô dơn nơi đất khách quê người ,nhớ nhà nhớ người ta da diết.,mong cho mùa đông năm qua đi thật mau và dược gặp người ta
    Được delphinium sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 27/10/2005
  7. Meo_U

    Meo_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ấy nhiều nhé. Bọn mình đang chiến tranh lạnh đây. Chả biết làm sao để mình nguôi ngoai và warm up lại được nữa.
  8. Meo_U

    Meo_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, giận à nha... :D mà pucca này thâm thúy thật nhể... biết mình tuổi gà nên trêu chọc phải không. Mà đúng đấy chứ nhể hêhêhê...
    Nice to know u, sẽ offline vào một ngày đẹp trời để kể tội các đấng râu mày hehehehehehe
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    SG ko có mùa đôg nhưg có nhữg cơn mưa bất chợt. Mỗi lần mưa là nhớ ng iu le''m nhất là mưa đêm. Nhữg buổi chiều khi nắg gần tắt hết mọi ng xug wanh hối hả về nhà chỉ có mình chậm rãi ngắm cảnh chiều nghĩ lug tug và ước có ai đó bên cạnh chỉ để dựa vào ngta nhắm mắt lại tận hưởg cảm giác yên bình đó. Tối wa hơn 9h30 mới zìa nhà, mò lên máy mạg lại bị hư ko chat đc với ng iu nên tối cũg chẳg ngủ ngon.
  10. garu_garu

    garu_garu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé,V thật kô cố tình....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này