1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà mình đã được 81trang rồi này, nhanh quá
    Sweet hết busy rồi, có thời gian surf web và 8 với cả nhà trong giờ làm việc rồi nè :D
    Tiệc cuối năm sweet không phải chịu trách nhiệm chính, chỉ là phụ nhỏ bạn sweet thôi (may mắn nhỉ :D). Cũng hỏi mấy chỗ rồi thì sweet sực nhớ đến Vàng Son. Bạn của sweet đã đt, qua cách nói chuyện thì thấy VS có bộ phận chuyên về các event như thế này mà giá đặt tiệc cũng hợp lý.
    Smile ơi, lớp hôn nhân bác sĩ dạy gì vậy? Hnào off kể lại cho sweet và pu học hỏi kinh nghiệm nhé =)).
    Sweet hỏi anh rồi 23/2 là SN anh, 24/2 anh bay qua lại rồi hichic, chắc sẽ buồn lắm đây :(. Còn phi vụ 12h có vẻ phá sản rồi, vì nếu anh mà về 12h thì chắc sweet cũng k thể nào đi đón được, giờ đó trễ quá nhà sweet và anh chẳng để sweet ra đường đâu :D. Chắc là sẽ có dịp gặp mà, sweet cũng muốn gặp chú rể tương lai của hội nhà mình lắm lắm :). À, smile định chụp ảnh cưới ở đâu chưa? Cho sweet bu theo coi với hihi :">
    Sweet add blog của bébé, chcy, beauty rồi, smile có blog hông, để sweet add vô 8 luôn
    À, mà tháng này smile đã được nghỉ làm chưa?
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 29/11/2007
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @tieuconuong: Em ơi, hội nhà mình ở HN nhiều người đó: ngoài em và chippy còn có chcy, Marki và cả Beauty nữa này
    Hội mình với cả dâu và rể nhiều người ở Europe nhỉ.
    Bạn em ở EU mà 1 năm được gần nhau 4 tháng vậy là tốt lắm rồi, chúc em luôn hạnh phúc nhé .
    Khi yêu chị thấy thời gian trôi qua nhanh lắm, lúc nào đó bất chợt nhìn lại thì thấy mình già thật rồi
  3. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ chcy vào ttvn mãi không được . Nàng Smile thỉnh thoảng vào lại post 1 seri bài rồi lại mất tích . Các nàng off tiếp đi, smile kể cho sweet với Pu nghe phần bác sĩ dạy luôn . Nhà mình toàn người trẻ nhỉ, càng trẻ càng chờ đợi được lâu. xem ra khéo mình già nhất hội . Bạn nào kể chuyện xem bói tớ mới nhớ. Hồi tớ 16 tuổi có ông thầy bói bảo tớ 19 tuổi có người đến hỏi, 21 tuổi thì cưới. Bi giờ cái thời 21 tuổi qua từ đời tám hoánh nào rồi mà vẫn có ai thèm hỏi đâu
    @Smile, Beauty, Sweet,Pucca: Chuyện của chcy vẫn chưa thể giải quyết, xem ra chỉ có cách chấp nhận sống chung với lũ thôi, ko chấp nhận được thì... Nhưng dù sao tâm trạng của chcy cũng khá hơn rồi. Cảm ơn cả nhà
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Off off off đê Lần nì đi ăn hàng nhá
    @ chcy: nếu đã wuyết định thì cố gắng lên Chcy nhé
    Sao Pucca ko bít blog của Chcy, Sweet và Smile nhỉ Mới add đc blog của Bebe và Moon thoai. Mọi ng cho Pucca blog của mọi ng đi để còn add nữa chứ
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn Smile đi học Hôn nhân gia đình về post nội dung lên cho chị em học tập đi, he he. Ở đây ai cũng trên 18 cả rồi mà. Mà 84 trở lên cũng nhiều, coi như dư tuổi lập gia đình nên có quyền múon biết, hihi.
    Bữa nay bébé cũng đỡ đỡ ốm rồi. Lần này ốm lâu quá tròi, mất sức và sụt cân ghê gớm, đang cố gắng ăn bù để béo lên, Noel còn đi gặp người yêu đây.
    Tớ cũng nghe bảo miền Nam đang mát mẻ lắm, ban đêm còn lành lạnh nữa. Thích nhỉ. Hi vọng đến Noel vẫn còn lạnh cho mọi người được hưởng Noel đúng nghĩa.
    Mong đến Noel quá trời, 20 Bébé bay qua TBN đây, còn tận 21 ngày nữa lận, lâu quá, hic hic hic :D
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui ganh tị với Bebe wá đi mất, đc cùg ng yêu đón Noel ở TBN Bi h thời gian đếm từng ngày thế còn kiu lâu, ngta đây fải tính bằng tháng Tuổi thân wá Bắt đền đấy, sag TBN chụp thật nhìu hình về post cho cả nhà xem nhá. Ko có hình là Bebe cố ăn uống mập mạp để có sức đi chơi nhìu cùng anh iu nhá Mà sắp tới bắt buộc đội nón bảo hiểm roài, Noel ra đg mà fải na nguyên cái nồi cơm điện trên đầu thì thui ở nhà cho sướg á
    Noel nì chẳng bít đi chơi với ai đây, bạn thân nhất có công Noel nào cũng kéo mình đi chơi năm nay cũng đón Noel ở dất nc khác roài, anh iu cũng thế Sao mà mìn khổ thế
    Noel ở SG chắc sẽ lạnh nhưg hôg bít là ít hay nhìu thoai, năm nào trời cũng thươg cho xí ko khí ấy muh
    Ui cuối tháng 1 nhà mình có thêm 2 ng đc gặp nhau nữa roài, sướg thế ko bít. Mình thì cứ ngồi đây đếm và ganh tị thoai chứ bít seo giờ
    oài!!!! Ngồi chờ anh iu chẳng bít lèm gì lảm nhảm vài câu cho vui cửa vui nhà, cả nhà thôg củm nhá
    Chúc nhà mình ngủ ngon, ngày mai buôn bán tốt nhá
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe: mới dạo blog bébé xong . Bébé đang ốm nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất thì mới mau khỏe để qua TBN tung tăng cùng anh chứ
    @Pu: anh lên chat chit chưa, blog của sweet nè:
    http://360.yahoo.com/phamthaonguyen
    Trong blog của sweet có blog chcy luôn đó, nick name là Rùa
    Mấy hnay trời lành lạnh, tối nào đi làm về trễ cũng thấy nhớ anh da diết . Mấy hôm nay sweet phải kiên quyết k chat với anh để anh tập trung làm việc, sắp xếp mọi thứ để dung dăng dung dẻ về VN Noel này chắc sweet lại ở nhà xem phim thôi, k có anh, đường lại đông xe cộ, sweet ngại đi lắm.. Vậy khi nào pu với chcy ọp được, giờ sweet được free cả ngày t7 k đi làm nên cũng thoải mái lắm
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà. Mấy bữa nay ốm nằm nhà, nên viết blog linh ta linh tinh cộng với cả việc hát hò mấy bài up lên nên đóng cửa lại sợ thiên hạ dèm pha, hihi, nhưng nãy Pucca nói cần hình hoa gì đấy nên bébé mở cửa lại rùi. Mà Pucca tìm hoa gì thế?
    Ôi gặp nhau thì hạnh phúc rồi nhưng mỗi lần chia tay ấy thì.... lần nào bébé cũng khóc lóc ỏm tỏi hết trơn á. Có lần sau cùng cố géng ko khóc lóc trước mặt người yêu nhưng khi khuất mặt rồi thì âm thầm...khóc tiếp. Hic, có ai mau nước mắt như bébé ko nhỉ?
    Ôi, Noel VN, bao giờ mới được hoà mình vào cái tấp nập ấy nhỉ?
    Nhớ Giáng sinh năm ngoái, bébé và người yêu đi nhà thờ cùng nhau ở Pháp đấy, rét dã man, năm nay thì Noel bébé đi cùng cả lớp người yêu về miền Nam TBN đón Noel ở bãi biển, ko được đi nhà thờ nên đợi đêm 31/12 sẽ đi nhà thờ bù. Hi vọng năm nay ko bị rét như năm ngoái, năm ngoái rét dã man con ngan cả nhà ạ. Âm cả chục độ í.
  9. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Liệu A half ở nước ngoài dễ có ny khác ko các pác nhỉ? Có thì làm sao mà bít đc
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nếu đã có ý đồ phản tặc thì ở xa hay ở gần gì đều có thể có hết bạn ạ. Và người có mưu mô và không đáng tin sẽ có nhiều cách để có thể khiến bạn không bao giờ biết được, cho dù người ta có xa bạn nửa vòng trái đất hay ở sát bên nhau.
    Vả lại, nếu là du học sinh đi học đàng hoàng, thì không bao giờ có đủ thời gian để bắt cá hai tay cả. Với lại DHS thì cũng ko có dư dả tài chính đến độ í đâu. Có người yêu thì vô cùng tốn kém đấy (nếu ở nước ngoài).
    Tuy nhiên đấy là bébé định nghĩa theo dạng những người đàng hoàng và chung thủy thôi. Còn tất nhiên cũng có những trường hợp cá biệt. Và bébé nghĩ khi người ta đã yêu, đã đặt cả niềm tin vào cho ai đấy rồi, thì ít nhất người ta cũng phải hiểu được con người ấy đến thế nào. Và cũng phải tin, phải yêu đến thế nào mới chờ đợi, trong khi xung quanh còn bao nhiêu người gần gũi hơn rất nhìêu!
    Đơn giản là thế thôi. Tất nhiên mỗi nhà mỗi cảnh, ko phán xét chung chung được. Chỉ là suy ra những tr/hợp bébé đã biết mà nói thôi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này