1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, biết thế tớ tìm Smile, 2 đứa cãi nhau chắc vui lắm. Lần nào đến tháng tớ cũng kiếm cớ cãi vã với người yêu hết. Sau ngày đấy thì lại... Riết rồi quen rồi, chứ ban đầu người yêu sốc lắm, hic hic. Nhưng hình như ko có cách nào chữa thì phải. Nhưng lần này đột nhiên tớ hiền thế, có lẽ do cố géng xem 1 cuốn phim hài hay sao í, mệt cũng mệt thật nhưgn lại ko cãi nhau, hihi
  2. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, xem ra cũng nhiều người khổ giống mình nhỉ. Tớ cũng đau bụng như điên, đến mức buồn nôn và bủn rủn chân tay, người ngợm lạnh toát như kiểu bị ngộ độc ấy, lần nào cũng nằm bẹp dí ít nhất 1 ngày . Tớ cũng mất bình tĩnh kinh khủng, ai đụng vào tớ thì tớ gây sự liền, mỗi lần như thế anh dịu dàng với tớ lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị tớ gây sự . Mà bà chị tớ 2 đứa con to đùng vẫn bị y hệt tớ, kiểu này mà di truyền chắc tớ sống chung với nó đến già mất
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà điểm danh cái nào. Sweet cũng bị đau kinh khủng giống chcy đó. Cũng uống tùm lum tùm la thứ Cao ích mẫu,rồi thuốc Tàu gì đó, cũng k hết, đành chịu trận thôi
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, không khéo nhà mình lại lập được thành 1 hội nữa. chcy không muốn dùng thuốc giảm đau nên cứ cố gắng chịu đựng, nhưng chcy nhận thấy lúc nào mình khoẻ khoắn, ăn đủ ngủ đủ, tinh thần thoải mái thì ít bị đau hơn. Mà thôi không buôn chuyện này nữa kẻo các bạn trai chạy mất dép còn lại có mấy chị em cũng buồn, nhà mình vốn đã âm thịnh dương suy rồi
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, xúc động quá, ko ngờ nhiều hoàn cảnh thương tâm giống hệt mình. Cảm thấy ấm áp
    Nói đùa thôi chứ công nhận khổ thật đấy. Sau này ra trường phổ thông rồi còn đỡ nha, muốn cúp cua thì cúp, chứ hồi học phổ thông í, đến đỗi ai cũng bít hôm í bébé kẹt luôn, vì 1 là xin phép nghỉ, mà nghỉ hoài đâu đc, nên lết đi học, mà học làm sao xong, thế là tháng nào mà đi học í, thì thế nào cuối buổi thằng bạn gần nhà cũng phải đèo mình về. Giờ nhớ lại chỉ tội nghiệp nó lúc đấy thôi.
    Hôm đầu tháng 10, lỡ hẹn đi du lịch với ông bà chủ nhà bébé í, mà nhầm hay hôm kẹt, nhưng ko từ chối đc nữa vì từ chối họ 3-4 lần trong năm rồi, ngại lắm. Thế là đành vác xác đi, tống thuốc giảm đau vào, huhu. Mà lại đi...leo núi mới chết dở. Cũng may thân tàn ma dại 3 hôm sau vẫn lết đc về nhà. NHưng đó là trường hợp bất khả kháng thôi, còn bình thường bébé vẫn nằm dài suốt ngày đầu tiên, qua hôm thứ 2 như hôm nay thì khoẻ rồi, ngồi buôn dưa tiếp với chị em đây.
    Chcy đừng lo, dù sao cũng chỉ có chị em ta buôn thôi mà. Với lại ai mà chả bít mấy chuyện này.
    Ở nhà mẹ bébé bảo ko đc uống thuốc, nhưng chịu ko nổi đâu, đành uống thôi. Chẹp chẹp, sau này ko bít có ảnh hửong gì đến đường con cái ko nữa, hic hic.
  6. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Trước tớ vẫn uống thuốc nhưng giờ chẳng dám nữa, sắp chống lầy rồi chẳng muốn tống hoá chất vô người! đau lắm mà cũng phải chịu, còn ai chọc tớ là tớ cắn luôn á! May hôm nay đỡ rồi! Hôm kia mới quát ông bạn thân 1 trận, cái tội chọc tôi!
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui xem mấy cô nàg buôn chuyện đau bụg kìa, Pucca ccũg bị mà còn bị 2 hôm nữa mới khổ Nhưg cũg có tháng đau tí thôi là hết, tháng nào đau nhìu fải làm nhìu việc ko nằm bẹp đc thì fải tốg thuốc cho hết đau thui chứ bt ccũg cố gắg chịu trận. Nằm ôm gối ôm ngủ đc thì ngủ ko ngủ đc có khi đau wá cứ khóc tu tu
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nàng pu này lớn rùi, sắp lấy chồng đến nơi rùi mà mít ướt wá cơ
    Hẹn mỗi ngày 11h30 chat, mọi hôm anh bận k chat được thì đt som cho sweet nói linh tinh. Hwa thì đến 12h mới đt, còn hnay thì giờ này vẫn chưa thấy đâu, ghét ghê á
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ngủ đi bà!
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp Sweet chưa kìa, Pucca mà bị thế là tức lắm á. Giận ko ngủ đc NNhưg chắc do anh bận wá hôg sắp xếp đc, thui thôg cảm đi ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này