1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    =) Chào mừng bạn đến với topic này
    Đọc kĩ lại bài bạn vừa viết đây tớ cảm thấy...hơi buồn...=) thật đấy =)
    Khi hai người yêu nhau, thì họ chỉ muốn ở gần bên nhau mãi thôi, còn "a half" của bạn, mình chẳng biết phải nói thế nào, vì có thể tình yêu của các bạn chưa mạnh mẽ, hoặc có thể anh ấy chưa đủ chín chắn để có một "trách nhiệm" chờ đợi một ai đó...
    =) Coi sms đó như một cái gì đó..trước lời chia tay đi, bạn ạ... Vì đúng như bạn nói đấy, các bạn đã xa mặt mà cách lòng rồi..
    Chỉ mong khi người ấy của bạn hè này về, hai bạn sẽ hiểu nhau hơn! =) Nhưng để có một tình yêu mà vượt qua được thử thách của năm tháng và khoảng cách, thì tình yêu đó phải được tạo nên bởi hai người tin tưởng nhau, hiểu nhau và cả hai đều phải cảm thấy mình phải có trách nhiệm với tình yêu này!
    =) Mình có vài lời, hy vọng giúp bạn đuwọc ít nhiều =) khi người con trai nói "we must have pause", thì có nghĩa là anh ta đã chán cai trach nhiệm ấy rồi!
    Cố lên bạn nhé, vì chẳng có gì là quá muộn để bắt đầu sửa chữa chúc hai bạn luôn bên nhau! =)
  2. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Còn cần lời khuyên can gì nữa hả em,nó nói thế tức là chia tay rồi còn gì,thành thật chia buồn
  3. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    vũ béo ơi chuyện gì vậy,tối nay chưa ngồi nói chuyện với ấy được.tớ hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp với ấy
  4. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Kô sao rồi Yến ơi,chúng tớ lại "yêu" nhau rồi,hê hê,mà lúc nãy buồn thật,ngồi trong phòng nhìn vào máy tính,cứ đờ người ra,như thằng điên ý
  5. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    uhm vậy là tốt rồi .cả hay đều bướng khổ thế đấy,thôi thì trời hổng chịu đất ,đất chịu trời vậy cho nhà của êm thấm
  6. whiz_x_kizz

    whiz_x_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Í, cho tớ tham gia một chân với. Xưng tớ được không ấy nhỉ? Tại thấy ở đây hầu như mọi người toàn lớn hơn mình . Thôi, anyway, cho tham gia hội với mọi người nhé.
    Thủ tục như chủ tịch yêu cầu:
    Tên tớ: Nguyên
    Birthday: 09-09-1987
    Nơi ở từ khi lọt lòng cho tới cách đây 1 năm, 9 tháng và 26 ngày: Haiphong city, Vietnam country.
    Nơi đang ở: Toronto, CAN
    Y!M: lotushp2002
    Tên "a half": Hiếu
    Birthday: 21-04-1982
    Nơi đang ở: Haiphong city, Vietnam country
    Bọn tớ quen nhau được 2 năm và gần ba tháng, nhưng xa nhau thiếu 2 tháng nữa là tròn hai năm. Tuy nhiên cứ chu kỳ khoảng 8 tháng là gặp nhau một lần. Nói tới cảm giác buồn khi xa nhau chắc cũng chẳng khác mọi người đâu. Cứ thấy người ta bên nhau là mình lại tủi thân. Nhất là tuyết thì rơi trắng đường và lòng lạnh lẽo kinh khủng, nhưng chẳng ai bên cạnh. Lúc đầu yêu nhau cũng đầy gian truân và thử thách, gặp phản đối từ nhiều phía, sau cùng vì mình bướng bỉnh quá nên đã vượt qua. Đến bây giờ rất ít khi nào nghĩ lại mà hối hận, bởi vì honey quả là người mà mình cần tìm. Có điều đúng là chó với mèo, cãi nhau nhiều ghê. Một điều từ nhận thấy, anh ấy đã làm mình thay đổi và better hơn nhiều. So does he!!!

  7. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Đề nghị mọi người post ảnh bạn và Half của bạn lên cho bà con xem và..bình luận,chấm điểm nhé
  8. garu_garu

    garu_garu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi,post ảnh lên đi pà con,tớ mở đầu trước nhé:
    [​IMG]

    thấy kô,đây là lúc tụi tớ giận nhau,tớ chạy sang tận đây nè,gần Nga,năm sau kô giận nữa sẽ quay về,hì hì
  9. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    vũ chơi xấu nhé
  10. cobedangyeu1986

    cobedangyeu1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn lời khuyên của bạn kẹo mút nha . Hôm nay mình đã chat với người ấy trên mạng rồi . Người đó đã lừa dối tình cảm của minh gần 1 năm qua . Người đó đã yêu người con gái khác trong khi đang quen với mình . Và cho đến ngày hôm nay người ấy đã nói chia tay vì người ấy yêu người khác . Người ấy nói yêu cả hai mình và người con gái đó nhưng lai chọn người con gái đó ví người ấy yêu người con gái ấy hơn mình . Mình chẳng đau khổ mà chỉ buồn vì tình cảm của mình bị người ấy xem như trò chơi . Mà thôi cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều nữa vì người ấy không đáng để mình phải buồn nữa .
    Bạn nói đúng người ấy không đủ chững chạc để hiểu thế nào là tình yêu và có trách nhiệm với tình yêu đó . Và mình cũng không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm nữa .
    Bây giờ mình lấy việc học để quên đí mọi chuyện . Mình hi vọng thời gian sẽ làm mình thấy khá hơn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này