1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, nó sẽ k mất đâu. Người VN chẳng để nó mất dễ dàng như vậy. Thôi người yêu nước đi ngủ đi nè, trễ rồi. Hôm nào có đi biểu tình thì rủ tui hén
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui hum nay nhà mình ko có ai buôn bán gì ah????? Nhà cửa vvắg teo vvắg ngắt thế này
    Sweet đi đám cưới về có wà ko đấy????
    Xem Smile bức xúc vụ Hoàg Sa- Trường Sa nhỉ. Thế hum đó có đi biểu tình ko đấy????? Pucca thấy nói ầm ĩ trên mmạg nnhưg cchẳg thấy báo đài nhắc gì đền nhìu ko bít rồi sẽ ra sao đây. Chán ca''i.......... của VN
    Bebe đâu rồi sao hum nay ko thấy buôn bàn gì thế???? Wa Noel Bebe ko buôn ba''n nữa fải lo học để TN ah, thui cố lên để hè còn đc về với hội SG á Chịu khó nngừg buôn bàn mấy thág đi vậy nnhưg chắc ccũg khó ha Lâu wá rùi ko thấy Kẹo Mút nhỉ, gần xây nhà mới đến nơi mà cchẳg thấy cô nnàg đâu Khi nào gặp là fải fạt cái tội mất tích lâu mới đc
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà. Hôm qua bébé có 1 ngày cực vui với gia đình chủ nhà. Hôm qua nhà bébé làm lễ Thánh Nicolas đấy, như mọi năm thì "trẻ con" trong nhà mỗi đứa được 1 hình Thánh Nicolas bằng socola và năm nay khuyến mãi thêm con lừa bằng bánh bột nữa, vui lắm. Mà trẻ con trong nhà nhỏ nhất cũng 84 rồi, có 3 đứa là bébé, con bé cháu bà chủ nhà và người yêu nó. cả 3 đều 84. Hihi. Sau đấy thì chơi cờ và lại ăn lại ăn.
    Thích nhất mùa đông bên này có lò sưởi í, ấm cúng lắm
    1 ngày vui nhưng rốt cục lại phải 1 chuyện buồn. Hì, ko có gì trọn vẹn cả.
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cùng tham gia chuẩn bị đám cưới với em gái của anh thấy buồn quá, khi nào mới tới đám cưới của mình nhỉ
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn mà chcy, save the best for last mà
    @bébé: có chuyện gì k vui vậy
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    E gái của anh bao nhiu tuổi vậy Chcy??? Thui bi h ccùg chuẩn bị với cô e lấy kinh nghiệm a'' khi nào đến lượt Chcy sẽ làm tốt hơn. Có khi năm sau 2 ng cũg chuẩn bị
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ dọn nhà qua box Thảo luận rồi muh bài đang bị kiểm duyệt! Chán!
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chị smile84 ơi, đừng buồn chị ạ. E nhớ có câu AQ thế này trong chuyện tình yêu "cái j thuộc về mình thì mãi thuộc về mình, còn cái j kô fải của mình thì sẽ chẳng bao h` là của mình" Chuyện 2 đảo nhà mình cũng nghĩ như thế đi :P quyết đấu tranh đến cùng :P
    Mà nhà mình lên tầng nhanh quá em theo không kịp vì em đang fải thi hết kì. Thi thoảng lắm mới lon ton vào đây đc. Mà ở đây chị bebechance sn 83 ạ. Còn chị pucca e k bik tuổi, nhg hình như cũng = tuổi với chị bebechance ạ ? Có lẽ e bé nhất thì fải (e sn 87)
    E có nghe lóm mọi người nói chuyện hội thêu thùa với cả học đan. Hihi, e cũng là thành viên của HTT đây ạ. Còn đan thì e dốt lắm Định bụng đan cho zai cái khăn mà đan mãi không xong ạ (xấu hổ quá)
    À còn chuyện "đau bụng" khi bị e cũng hay lắm lắm Đúng là e thấy bảo uống thuốc tranh thai sẽ hết đó ạ. Mà kô bị tác dụng fụ đâu ạ Nhiều người còn uống cho kinh nguyệt đều nữa cơ ạ (chính ra thuốc tránh thai nhiều tác dụng lắm nhé, e thấy dân bay lắc còn uống để xét nghiệm kô bị dính là đã dùng thuốc nữa)
    Tuần trc e cũng vừa đi cắt tóc mọi người ạ. Zai nhìn thấy xong fán e 1 câu là "cắt đầu như kiểu sắp bắt nạt chồng ý" nhg sao rất nhiều bạn bè e khen trẻ ra và (đầu) đẹp (ôi muốn post ảnh quá nhg ngại các chị ạ :P)
    Đợi e thi xong sẽ thg xuyên vào đây buôn với mọi người
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    ôi chị bebe giống e thế chả hiểu sao cứ đến ngày 1 cái là e cãi nhau với ng ta kinh khủng, hơi 1 tí là giận í zai của e hồi đầu tiên còn ghi lại vào quyển lịch bàn là ngày nào cãi nhau, sau rồi để í thấy rất đều thế là zai biết lần sau cứ đến sát sát ngày là ngọt ngào như mía lùi rồi nhường nhịn e các kiểu, làm e cứ nghĩ mà buồn cười rồi thương lắm, chẳng dám gây gổ j nữa tuy nhiên đôi khi vẫn cãi cọ nhau và fần thắng luôn thuộc về e
    mà các chị ơi, kô hiểu các anh zai có chu kì sinh học giống mình kô nhỉ
    chị ơi chị hát hay lắm í hâm mộ quá hihi giọng của chị rất wild, nghe bài thank you cảm xúc thế
    Được tieu_co_nuong_new sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 12/12/2007
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, sao nhìn mặt chị quen lắm í :P (e vào blog chị xem ảnh chị)
    hihi, k biết hội nhà m` ngoài HN có í định offline kô nhỉ :P
    à, chuyện 1 năm 4 tháng ở cạnh nhau thì mọi năm bạn em còn đc về 1 tháng Tết, nhg năm nay bị cắt vì năm nay là năm cuối rồi fải ở lại để thi. thế nên năm nay bọn e fải xa nhau liên tù tì 8.5 tháng
    e cũng mong đến lúc háo hức chuẩn bị đám cưới như chị smile quá nhg mà nghĩ cũng thương chị smile, đến cả chuẩn bị đám cưới vẫn còn fải 1 mình e thì ước mong lúc đó fải đc ở cạnh nhau rồi cơ ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này