1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nàng ơi cứ vô tư yêu đời đi, rồi sẽ tới lượt mình mà, beauty nhiều lúc cũng bi quan khi thấy bạn bè cứ lần lượt lập gia đình hết ..buồn lắm nhưng rùi cứ phải tự mình động viên mình vậy, duyên số là do trời định
    giờ đang lượn lờ ở box HPGD để học hỏi dần kinh nghiệm của tiền bối tới khi đến lượt mình đỡ bỡ ngỡ nàng ạ
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @tieuconuong: mặt chị quen hả em, không chừng 2 chị em mình quen thật á . Đùa thôi chứ chị chưa bao giờ được ra HN hết. Lần trước bị cử đi công tác ngoài đó nhưng giờ chót lại thay đổi thế là đến giờ chị vẫn chưa biết HN như thế nào hết . A`, em có blog k, add blog chị vào đi.
    @bébé: Sắp đựơc vivu Christmas với anh iu rùi nhé, thích ghê. Sweet và smile còn phải chờ đến 49 ngày nữa cơ
    @chcy và smie: dạo này sweet suốt ngày cũng lượn lờ HPGĐ, cũng giống beauty, sweet muốn học hỏi kinh nghiệm chugn sống của các anh chị đi trước, và cũng có 1 lý do nữa là sweet đang ngâm kíu để phụ nhỏ bạn thân lên kế hoạch đám cưới . Bạn của sweet cưới đồng nghiệp trong cty lun, thấy 2 đứa ríu ra ríu rít cũng vui, làm mình tủi thân wá trời.
    @pu và smile: chít cười với Pu, T7 này đi học đan hén, còn CN thì đi meeting nhé nhé . VH cũng post bài vào box Thảo Luận, sweet chỉ vào xem thôi, không biết viết gì, khả năng diễn đạt của mình kém wá. Sáng hôm qua tui giận anh đó. Tui hỏi anh biết vụ HS-TS k, anh kêu biết rồi im luôn, tui thấy buồn vì anh vô tâm quá . Ai ngờ một hồi anh ngồi phân tích tùm lum tè le cho tui nghe, cuối cùng tui mới biết anh nắm thông tin nhiều quá trời làm tui quê dễ sợ
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sắp gặp rồi sắp gặp rồi sắp gặp rồi. Nhưng vẫn hồi hộp y như lần đầu í, ặc ặc. Liệu có sến quá không nhểy?
    Mọi người yêu nước quá. Bébé cũng muốn đi ghê. Nhà này toàn ********* nhểy. Quá tốt
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hồi cách đây khoảng 1 năm rưỡi, tớ cũng háo hức vào box HPGD suốt ngày. Lý thuyết đầy mình rồi, chỉ chưa có cơ hội thực hành thôi. Hồi ấy anh còn mấy tháng nữa là về. 2 đứa suốt ngày ngồi vẽ tương lai, chỉ mong ngóng đến ngày anh về là làm đám cưới, bạn bè anh còn đùa là chỉ cần anh bước xuống sân bay là mặc comple vào làm chú rể luôn. Tớ thậm chí đã xem ngày cưới, 2 lần, 1 lần vào cuối năm ngoái (theo kế hoạch về ban đầu của anh), 1 lần vào đầu năm nay (do anh về muộn hơn kế hoạch). Thế rồi anh về, thế rồi có 1 vài lý do, thế rồi Ba tớ mất, thế rồi lại có vài lý do nữa, và bây giờ vẫn còn n lý do để bọn tớ vẫn chưa thể kết hôn. Tớ chán, không thèm vào box HPGD tìm hiểu nữa, tự nhủ bao giờ có 1 cái lịch cụ thể hãy lo, kiểu gì mà chẳng lo được, chu đáo đến mức nào mà thôi. Đôi khi tớ cứ nghĩ, không hiểu mình với anh có duyên số thành vợ thành chồng không mà mãi vẫn không thành... Đúng là nhiều thứ chẳng ngờ đến được. Ôi tự nhiên tớ lại nói chuyện buồn. Sorry mọi người
    Pucca: tớ cảnh báo Pucca vụ thức khuya rồi, hum nay tiếp tục cảnh báo, cho nàng sốt ruột mà thu xếp đi ngủ sớm. 1,5 năm thức khuya nữa chắc mặt nàng mọc thêm mấy nếp nhăn đó, khò khò sớm đi thôiiii
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thương Chcy quá...ba chìm bảy nổi chín lênh đênh...
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chcy: chcy ơi, có thể bây giờ chưa đúng thời điểm để 2 người đến với nhau. Thời gian qua tuy gặp nhiều khó khăn nhưng 2 bạn vẫn gắn bó với nhau, như vậy đáng quý lắm chcy à. sweet tin là ngày ấy của chcy còn không xa đâu, sweet tin là như vậy. Những dòng này sweet viết cũng muốn cho anh chcy đọc, k biết dạo này anh còn vô đây k ha. Chúc chcy luôn vui vẻ, đừng buồn nữa nhé
    @Pu: tranh thủ ngủ sớm Pu ơi, thời gian vừa qua sweet thức khuya nhiều da mặt xấu quá chừng. Bắt đầu từ hôm wa anh bắt sweet đi ngủ sớm rồi, 11h là phải đi ngủ để sáng mai có sức mà dậy sớm đi làm, đi học. Có gì để dành weekend 8 với nhau nhìu nhìu chút cũng được.
    @smile: signature mới nhé , sao k đổi avatar luôn thể. Mà nàng ơi, vụ áo xống sao rùi, chiều mai có hả
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chào mọi người, tớ lại bị lần chần, không biết viềt gì rồi đây. Có người phát hiện ra tớ đi đêm bên Thảo luận (híc tớ sôi máu vụ TS HS quá, mong mọi người cũng dành chút thời gian qua bên ấy góp lửa với anh em) mà không vào nhà, tớ xin đính chính là tớ vẫn vào nhà thường xuyên, chỉ là không viết thôi
    Chúc chị em nhà ta xinh đẹp mạnh khỏe và sớm gặp TY nhé.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mà tình hình là các nàng cũng lục rục chuẩn bị hội ngộ nhỉ, tớ mừng lây cho các nàng đây Số tớ hẩm hiu, chắc nửa năm nữa mới được gặp mất, buồn như con chuồn chuồn
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của Chcy cũng buồn. Nhưng như Sweet nói đó, có khó khăn như thế mà vẫn ở bên nhau được thì tốt lắm. Đến cái tuổi này nói thật chứ chả ai không mơ đến cái đám cưới cả. Không biết bébé nói có quá ko nữa. Chứ bản thân bébé thì mê lắm, nhưng....bao nhiêu cái nhưng ấy chứ. Ngoài mặt thì vẫn bảo với bạn bè mọi người thích tự do vô tư, nhưng cứ thấy ai cưới, thì tự nhiên lòng chùng hẳn lại ấy. Có lẽ mình già thật rồi hay sao, hì hì.
    Nhiều lúc tự hỏi, đến bao giờ, đến bao giờ....
  10. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chcy vất vả chuyện tình cảm quá, nhưng có khó khăn sau này hai người càng thấy trân trọng tình cảm của nhau chcy ạ. beauty cũng lo lắng không biết rồi khi anh của beauty về tụi này có được suôn sẻ ngay không...giờ cảm thấy như mình già đi từng ngày, có biết bao chuyện để mà lo lắng
    Smile đã lo ổn hết chưa vậy, thế vụ áo cưới nàng may hay thuê thế. Hôm trước nàng nói bị sụt 2 cân thế có chịu khó ăn uống để lấy lại phong độ chưa vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này