1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội cô đơn chúng ta bàn về ngày tình yêu đê... ê.... ê....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rambo21, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greens

    greens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hội cô đơn mà mình không thấy ai cô đơn hết,chỉ có 1 mình mình là cô đơn thoi.
    Cũng vì mình là 1 thành viên mới gia nhậy,nên bây giờ mình thấy cô đơn lấm,không biết có ai làm bạn với mình được không
  2. greens

    greens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hichic.Các bạn còn được thỏi socola,còn mình ngày đó là ngày khổ nhất của mình(vì mình chỉ được ăn mì gói thoi à)
    có ai cô đơn bằng mình không vậy.
  3. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hic ! ngày đó là 1 ngày buồn tẻ hơn bao giờ hết,mình chẳng có người nào để tặng hết,chán quá đi đánh điện tử thâu đêm với mấy thằng bạn,nhiều lúc tự hỏi có phải mình kén quá không.
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  4. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    14/2 năm nay vẫn như mọi năm, dạt nhà một đêm, làm vài chai với mấy thằng bạn, buồn quá thì vớ vài em về..hề hề...
    Signature:
    (Under Construction )
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Valentin năm nay cũng socola, cũng hoa hồng như mọi người, chỉ khác là ta tặng cho ta mặc dù ta chẳng yêu bản thân ta lắm.
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . . [​IMG]
  6. grass_of_May

    grass_of_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    he he..tui thì đi bán hoa ...coi như mình làm phúc.... tạo điều kiện cho các cặp iu nhau...mơ rằng sẽ có kẻ mua hoa rùi nói với mình.." tặng em" hic hic...đợi mãi chả có ai cả.....
    Quái lạ!Làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
    Bốn phương mây nước người đôi ngả
    Hai chữ tương tư một gánh sầu.
  7. rambo21

    rambo21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không vào thăm cái trang web này rồi, hôm nay trở lại vẫn thấy sôi động như xưa. Cái chủ đề này có vẻ không có mấy người quan tâm, hình như chẳng có mấy ai là cô đơn...Tôi cũng vậy rồi, Valentil năm tới nhất định bắt nàng phải tặng cho thật nhiều hoa mới được. Còn các bạn thì sao, cho ý kiến đi chứ, im lặng quá!
    MU Champion!
  8. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lễ Valentine năm nay tớ nằm đắp chăn kín mít.Ngoài trời mưa rả rích ,nhưng trong lòng thì cũng ào ào .Valentine ko co người yêu ,buồn thê thảm.Cho tui tham gia vào hội với,hi vọng Valentine năm 2004 sẽ ko còn 1 mình
    Love is said to be blind
  9. rambo21

    rambo21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hihihi...You đừng có buồn nữa hay vui ve len roi tat ca se tot dep cả thôi. Hội cô đơn là để cho mỗi chúng ta co thể giúp cho nhau tìm thấy đuợc những gì mình cần tìm kiếm. Good luck!
    MU Champion!
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ui, chẳng biết có giải quyết được hết valentin ko ? Chắc lại một mình với cái quán kia với cốc cafê quen thuộc mà thôi
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này