1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội cờ vua 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi cuoc_song_moi, 10/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì lên 98 Hàng Trống có được không? Quán đó đã sửa xong rồi.
    Chơi cờ vua không thể ở một nơi vừa tối vừa đông người và ồn ào như ở Cà fê Nhân được.
    Nếu mọi người biểu quyết sẽ chọn địa điểm cố định cho hội cờ vua tại Cà fê Hoà LạcTầng 2 , 98 Hàng Trống.
    Từ nay đến trưa mai, mong mọi người confirm lại nguyện vọng của mình. Nhân hay Hoà Lạc? Sau đó thống nhất.
    Em thì không thích ABC, cũng không thích Nhân, em thích Hoà Lạc. Chỗ đó yên tĩnh, đẹp, uống trà cũng rẻ thôi. Đừng động vào mấy món ăn là được.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường yêu quý những gì mà người ta đã từng quen thuộc dù có thể những gì là quen thuộc không đẹp đẽ và hào nhoáng. Để chuyển nơi tụ họp từ Nhân sang một chỗ khác đối với những người đã quen thuộc với cà fê thứ 6 cuối tuần quả là một điều hơi khó. Và đúng như anh Hoà Thượng nói ra Nhân là quần chúng nhất. Nhưng nếu ra Nhân e rằng chỉ có mình em là con gái thôi. (Chị Xuongrong suốt ngày kêu ốm, chị Toét chuyên gia ngại đi xa dù là dân du lịch mà lười đi trong thành phố thế không biết, lúc nào cũng gạ gẫm cạnh cơ quan chị ấy. Chị Hà, người mà em đang gạ gẫm vào hội, nói đến Nhân Láng Hạ chắc là rú lên, các bà ấy quen loanh quanh bờ Hồ rồi. Chỉ riêng em là trên từng cây số, chỗ nào cũng được.)
    ABC thì tiện lợi vì gần sân bóng tiện lợi cho mấy anh ở hội bóng đá, gần nhà chị Xuongrong và yên tĩnh nhưng lại không bình dân. Lại dính cái khoản em gì váy ngắn làm anh Hoà Thượng hãi. (Em thì thế nào cũng được, em dễ tính ấy mà, chiều mọi người thôi.)
    Cà fê Hoà Lạc Hàng Trống thì sao? Yên tĩnh, đẹp kiểu nghệ thuật, không bình dân nhưng không quá xa xỉ, phục vụ tận tình, gần bờ hồ tiện lợi cho mấy nàng ngại đi xa. Tuy có bất tiện cho đội bóng đôi chút.
    Nếu như hội cờ mà không lôi kéo được các thành viên nữ đi thì em cũng không đi. (Bạn em bảo không nên chơi cờ với nhiều con trai thế nhất là anh Vịt đã có vợ :D)
    Thế mấy anh giai có ga lăng để nhường các chị em phụ nữ không?
    Với tư cách của mõ làng do anh Vịt phong, em nghĩ là để tổ chức được cái gì cũng cần có tính quyết đoán, nên em quyết định chọn địa điểm họp thường kỳ vào 6h tối thứ 6 hàng tuần cũng như những buổi bất thường luôn luôn tại cà fê Hoà Lạc tầng 2, 98 Hàng Trống.
    Rất mong các đồng chí xem xét và ủng hộ.
    P/S: Sếp em" yêu quý" em lắm, chả bao giờ cho tan đúng giờ đâu, nên ít nhất 6h20 hoặc hơn thế em mới thò mặt đến được. Ngày mai nếu ai ra sớm được thì qua công ty em lấy cờ nhé.(Anh Hoà Thượng có vẻ về sớm được thì qua nhé, ngay lối rẽ Hàng Bông đi vào thôi). Nếu không ai ra sớm chịu khó ngồi chờ Từ các buổi sau em sẽ gửi luôn cờ tại đấy, ai thích cứ rủ nhau lên đấy lấy cờ mà oánh.
    To đồng chí Lucy2: Tôi đồng bóng, đồng chí bỏ qua.Tuy nhiên tôi nhận ra rằng cái gì thân thuộc vẫn là cái ta yêu quý, tôn trọng và cái yêu quý ta, tôn trọng ta. Còn những cái gì xa lạ, cũng chỉ nên thoáng qua mà thôi, chả quan trọng gì cả.
    To đồng chí Hoà thượng: Tôi mạnh mồm thì bốc phét thế thôi, mai tôi lại thua đồng chí cho mà xem, vì đêm nay tôi phải thức khuya chắc mai buồn ngủ lắm. Tuy nhiên vẫn nuôi ý định thắng đồng chí, không gần cũng không xa.
    Đồng chí Xuongrong giữ gìn sức khoẻ để hội cờ đỡ thiếu đi một chị em xinh tươi.
    Đồng chí Trưởng Lão chăm chỉ chơi online thế chắc chắn là đánh hay rồi. Mai cố gắng đi nhé.
  3. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích đánh ở Hàng Trống, đc gặp mọi người ở Nhân thì cũng vui cơ dưng mà iêu tiên chị em vậy cả nhà nhảy ??? Tối nay Hàng Trống thẳng tiến nha !!!
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hàng Trống. .. Chơi luôn! 7pm tôi ra.
    ----------------
    Nhiệm vụ của DM. Hằng còn lại là lôi kéo 1 đội ra từ 6pm.
    Và nói tóm lại là ai tham gia môn chess sẽ phải ý thức được về " trụ sở" mới là ở Hàng Trống..... Chưa thấy xuongrong lên tiếng nhỉ?
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, sáng ngủ dậy chả muốn đi làm, mãi mới bò được đến cơ quan chưa kịp ăn uống gì, mắt nhắm mắt mở lọ mọ với ý định tạo ra sáng kiến mới trong công việc với hy vọng được tăng lương thì Lão Vịt già vào í éo : "tường thuật đi em ơi". Ai giả lương tường thuật cho mình nhỉ? Thèm tiền quá, chẹp chẹp.
    Hôm qua, biết ngay là bà sếp lại trộn thóc với gạo bắt em nhặt nên lòng nóng như lửa đốt mà không thể ngo ngoe vớ được cái điện thoại nhắn mọi người là tới muộn. Chỉ lo là lo mấy chị em xinh tươi về mất chứ mấy anh giai ngồi hút thuốc đợi cũng được. Lại còn cầm cả 2 bàn cờ nữa mới chết chứ. May mà Lão Vịt già gọi điện giải nguy để sếp em tỉnh ra cho em phé.
    Tới nơi có một chị em xinh tươi đứng ở dưới từ đời nảo rồi mà mấy anh em đẹp giai không biết. Nhưng bà chị ấy kêu bận lại phải đi luôn. Còn nàng Toét sau chuyến du hí ở Sapa vừa về vẫn còn lâng lâng trong trạng thái cảm xúc được em Hẳng lăng xê lên trang nhất của báo nên không hiểu là lượn lờ chốn nao. chị Xương rồng thì hỡi ôi ca bài ca muôn thưở của ốm yếu và lười biếng. Làm trơ cái mặt em ra vỉ thằng Trưởng Lão nó bảo em treo đầu dê bán thịt chó. May mà em nịnh nọt nó mãi nó mới chịu vác cái xác đang ốm của nó tới Hàng Trống thì hội cờ mới tụ được 5 mống. (Tình hình này muốn giải tán lắm rồi đấy, hy vọng lần sau mềm mỏng thuyết phục mấy bà già kia đi cho nó xôm)
    Hôm qua anh Hoà Thượng với _bobo chiến nhau từ đầu đến cuối, chả biết kết quả ra sao nhưng _bobo cứ gọi là mừng húm với mấy cái vé bán kết gì đó.
    (Sếp về, chốc viết tiếp.)
  6. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    hê hê !!! Mừng cái quái gì ??? VN mà vào bán kết thì lão Hoà Thượng đâu có để "mỡ" như thế chứ ??? Tình hình bàn bên kia thiế nào thư ký kiêm mõ làng ơi???
  7. Lucy2

    Lucy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, cái modem lởm của mình hai lần đánh cờ dở với em Hằng thì nó dis, ko biết em ý có bảo mình tìm cách để ko phải xin thua không
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, anh cho cái Modem lởm kia vào viện bảo tàng đê trước khi rủ người khác chơi cờ. Chơi cờ với anh điên hết con sờ tiết. Ở công ty đã phải nhiệt tình lắm là trơ cái mặt ra với sếp để ngồi oánh được một tý, cờ đang đẹp, tự dưng "anh bị out, modem anh lởm". Bó tay tập một. Cụt hết cả hứng với cả lòng nhiệt tình của người khác.
    Buổi tối chơi thì hỡi ôi, chính mồm anh Lucy2 bảo "đừng đánh chậm nhé, anh buồn ngủ". Thế mà nghĩ lâu ơi là lâu, em vừa oánh với anh em còn lượn qua lượn lại post bài quay sang bàn cờ vẫn chưa thấy đi, lại phải giục. Nếu đi thi đấu thật, đánh thế sẽ được khen là chắc cờ, nhưng chơi để cho vui, nghĩ quá lâu là một điều không tốt, chỉ gây ức chế và stress thêm cho người khác. Cuối cùng thì cái modem lởm của anh đã giải phóng cho em được cái cơn ức chế đấy.
    Thôi, mà em hay "mạt sát" anh Lucy2 quá lần sau nhìn thấy em anh ấy sợ lại không dám nói chuyện.Vì em vốn là người đanh đá, ghê gớm mà. Nhưng mà lần sau nhá, mất thêm cơ hội rủ em oánh cờ.Hôm qua thằng Truong Lao online gọi em ầm ĩ, biết thế oánh cờ với nó có khi lại xong một ván.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ván đầu, anh Vịt thua Trưởng Lão lăn lóc.
    Ván sau, Minh Hằng thắng Trưởng Lão.
    Ván sau, Minh Hằng chủ quan, Lão Vịt đánh vớ vỉn, chả cần suy nghĩ kỹ đâu, thế là bị thua lão một cách rất ngớ ngẩn.
    Ván tiếp, Trưởng Lão thắng Minh Hằng.
    Ván cuối, Minh Hằng thắng lại Trưởng Lão.
    Hôm đấy 2 thắng 2 thua : tiền đẹp mà tình cũng đẹp.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua, em chơi cờ với thằng bạn em ở 17 Lý Nam Đế cả buổi chiều. Em đang thua nó 2 ván thì anh Vịt gọi đòi em lăng xê anh ấy lên mặt báo nên em gọi anh ấy ra chơi luôn. Ván thứ 3 em đang ở trong thế thắng thì anh Vịt đến nói luyến thắng liên hồi điếc cả tai (Đúng là Vịt, mồm cứ xoẹt xoẹt như Vịt Donan) làm em không thể tập trung được. Bị thua một quả ngớ ngẩn. Mà lại còn to mồm cá cược với nó làm cho em lỗ lại lỗ nặng thêm. Anh Vịt vào chơi cờ với bạn em. Cái võ mồm của anh phát huy tác dụng. Theo đánh giá của em bạn em chơi cờ hay hơn tất cả mọi người trong hội mình nhiều. Mà lại thua anh Vịt, một tay amatơ đánh cờ củ chuối nhất hội.
    Anh Vịt chơi 1 ván rồi về. Em và bạn em ngồi mạn đàm về cờ vua.
    Em bảo một ván cờ hay không phải là ở sự kết thúc thắng thua nên khi đánh giá ai chơi cờ giỏi hay không em sẽ đánh giá ở tốc độ chiến đấu và cách khai triển thế cờ, ở những nước cờ thông minh chứ không phải nước cờ bài bản. Cho nên khi thắng một người mà phải chịu mọi ức chế như là nghĩ lâu, cùn, hiếu thắng thì em không khoái bằng chịu thua một người có những nước cờ hay, tạo cho mình cảm giác sảng khoái khi chơi cờ.
    Còn bạn em thì nói cách chơi cờ thể hiện tính cách của con người. Khi ta hiểu được con người của ai đó ta cũng có thể dễ nắm bắt họ được trên bàn cờ. Ví dụ như khi chơi cờ, em rất hay chú trọng và chỉ sử dụng vào con hậu và chỉ tập trung đánh phá vào một chỗ vì trong cuộc sống lúc nào em cũng dành tập trung hướng suy nghĩ và tình cảm của mình cho một nơi nào đó quen thuộc, một con người nào đó quen thuộc. Bạn em bảo anh Vịt khai triển các nước cờ đồng bộ, kế hoạch nhanh và giải quyết nhanh, nhìn nhận mọi thứ bao quát. Bạn em còn bảo anh Vịt nặng vía.
    Chơi cờ với nhiều người em thấy những ai sử dụng mã nhiều là một người rất thông minh. Những nước cờ có phối hợp mã thường tạo những hiệu quả bất ngờ, thú vị. Bạn em sử dụng mã rất tài. Anh Lucy2 cũng là một người sử dụng mã đẹp. TrưởngLão đôi khi cũng vậy.
    Cách chơi cờ thể hiện tính cách đấy, mọi người cứ thử tự ngẫm và trải nghiệm xem.

Chia sẻ trang này