1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Con Gái Cầm Cưa !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 02/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conanngdeptrai

    conanngdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hì hì câu này chính xác 100% đấy ạ. Tại "vợ" cứ hay đẵng chí, nên các bác thông cảm cho nhé.
    Writen by xuanthaihd
    [/QUOTE] Mọi người đừng tin xuanthaihd nha, ai là vợ anh hả xuất đâu vậy ko khéo nhận vơ tthì đúng hơn.Bà con ơi có người.............
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hi bà con! hôm nay Hashalys quay lại thăm forum của mình thấy xôm tụ thật, không chỉ có chị em ta ủng hộ topic này mà các bác trai cũng tham gia nhiệt tình ra phết . Cũng lâu rồi Hashalys không post bài nên hôm nay có món quà dành tặng cho bà con trong đây, cũng có thể coi đây là thông báo quá trình "cầm cưa" của hashalys để chị em cùng rõ. Vì đây là lần đầu đi "cầm cưa" nên có hơi vụng về mong chị em thông cảm nhé.
    Hmmm...câu chuyện thứ 1: Hashalys kết hắn lâu rồi nhưng không biết tình ý đối phương bên kia ra sao, thiết nghĩ thôi thì cứ để chuyện gì đến sẽ đến, bận tâm làm gì cho tốn sức, thế nhưng mà chờ hoài không thấy bên kia có động tĩnh gì nên nghĩ trong bụng rằng chăcchí có mình mình thương người ta đơn phương thôi chứ người ta đâu có để ý đến mình (buồn mất mấy ngày!), mà mấy cái vụ yêu đơn phương thì mệt mỏi lắm, chỉ khổ mình chứ chẳng khổ ai, đã vậy thì xác suất thành công cũng không cao, 90% là thất bại ( phãi vậy không ta!?), dù sao cũng biết là se thất bại rồi thôi thì đành làm liều 1 phen, dù gì cũng được chuẩn bị tinh thần rồi nên có bị từ chối hay không thì cũng đỡ bị shock nặng. Thế là vào một ngày đẹp trời Hashalys nảy ra ý định định đi "cầm cưa", đã lên sẵn kế hoạch rồi nhưng chưa có dịp để thực hiện. Đúng dịp đó công ty tổ chức cho nhân viên đi biển nghỉ mát 2 ngày 1 đêm . Thầm nghĩ đây đúng là một cơ hội tốt để dò tình ý của đối phương, vì trước giờ trong công ty cũng chỉ nói chuyện qua lại với nhau như đồng nghiệp ít có cơ hội nói chuyện riêng tư nên không thể biết được người ta đối với mình ra sao , với lại ở công ty thì chỉ có công việc nên mấy chuyện tình cảm khó có cơ hội xen vào, thế là trong lòng mừng khấp khởi. Ngày thứ nhất trôi qua, không có sự kiện gì đặc biệt , đối phương vẫn cư xử với mình bình thường như mọi người, ta đứng từ xa quan sát chưa dám động thủ ( có lẽ là không đủ can đảm hhihi...), mặt vẫn phớt tỉnh ăng-lê như không biết đến ai nhưng luôn dõi mắt theo đối tượng , hình như hắn vẫn không hề biết là hắn đang ngầm "được" quan sát. Đang nghĩ trong bụng làm sao để tiếp cận hắn đây, nhưng muốn tiếp cận thì phải có cái cớ gì chứ , chà khó quá....hay là gây sự chú ý của người ta, nghĩ là làm. Tối đó mọi người đốt lửa trên bãi biển và chơi các trò chơi sinh hoạt, có cả hoá trang, và tớ hóa trang thành mụ phù thủy đi dọa con nít, nói thật bình thường thì nhát lắm nhưng lúc quậy thì tớ cũng quậy không kém ai đâu,tối đó quậy cũng ra trò, thấy cũng có tác dụng đây, hình như cũng gây được sự chú ý của người ta rồi, tớ mừng thầm trong bụng. Nhưng điều đó chưa hẳn là người ta có tình ý gì với mình, phải có một dấu hiệu gì đó rõ ràng chứ... Một ngày trôi qua, cũng chưa có kết quả gì làm khả quan cho lắm vì những dấu hiệu từ người ta vẫn còn mơ hồ quá, nếu chỉ gây chú ý từ xa như vậy e rằng không hiệu quả cho lắm, phải chuyể phương án khác thôi, đó là tạo những tình huống "từ ánh mắt tới trái tim" , đó là lâu lâu lại làm như vô tình hướng ánh mắt về phía người ta, có những lúc chợt bắt gặp ánh mắt người ta nhìn mình, tim như muốn nhảy khỏi ***g ngực, lúc đó thấy vui lắm nhưng rồi lại thoáng buồn vì sợ đó chỉ là sự ngộ nhận, biết đâu nguoi ta không phải nhìn mình mà nhìn người khác thì sao !? Buổi tối kết thúc, mọi người về phòng, bỗng thấy lòng trống trải, một nỗi buồn lan tỏa , van chẳng biết gì hơn ngoài những suy diễn vớ vẩn mà mình tự nghĩ ra, đã định bỏ cuộc vì sợ rằng nếu cho người ta biết tình cảm của mình mà người ta không đáp lại thì mình càng đau lòng sao, thôi thà không nói gì hết, chôn chặt tình cảm tận đáy lòng để ngày mai mình lại có thể cười , nói một cách vô tư cùng người ấy. Thế là quyết định bỏ cuộc, coi như lần đầu tiên "cầm cưa" chưa xung trận đã đầu hàng. Bà con thấy câu chuyện của tui ra sao...!!! chia buồn cùng Hashalys đi. Mà câu chuyện còn tiếp, vẫn chưa hết đâu , mọi người nhớ theo dõi nha, vì Hashalys mỏi tay quá viết hết nổi rồi. Gặp lại sau há ! Bye.
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 10/06/2004
  3. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chia là chia thế nào, tôi mà có ở đấy khéo tôi mắng té tát vào mặt bạn ý chứ. Làm gì có cái chuyện cứ giữ kín rồi coi như thất bại. Thích ai thì cứ nói thẳng hoặc ít nhất cũng phải bật đèn xanh đèn đỏ gì đấy, con trai thì dù có không thích đi chăng nữa, khi thấy cô gái nào đó bật đèn nhấp nháy cũng thấy dao động chút gì đấy, nhất là biết đâu người ta lại có chút cảm mến với bạn thì nếu bạn nhấp nháy cái là người ta vượt lên tạt đầu ngay. Con gái hay con trai cũng thế thôi, người Châu Á mình hay dụt dè nhút nhát nên nhiều khi bỏ lỡ những cơ hội, đối tượng thật lý tưởng và tuyệt vời. Và cho dù không được thì cũng có gì phải xấu hổ hay ngượng ngùng chứ. Hồi học sinh thì tôi cũng hay ngượng ngùng lắm nhưng lớn rồi thì hết. Hồi học sinh mặc dù thích ai đó, bạn bè biết có ý ủng hộ mình mà mình cứ chối đây đẩy không dám thừa nhận. Đúng là nghĩ lại mà thấy ngu quá đi thôi. Bây giờ thì có lẽ một phần lớn rồi, một phần mình cũng là một người mạnh dạn nên chẳng phải ngại ngùng bao giờ. Và dù có được hay không thì điều đó với tôi cũng hoàn toàn bình thường không có gì là xấu hổ cả. Và tôi thấy rằng cứ thể hiện mình một cách cởi mở là một điều rất tuyệt vời, chẳng phải nằm vò đầu bứt tai bao giờ cả. thật là thoải mái, thấy cô gái nào xinh là tôi cứ thẳng thừng tấn công và bầy tỏ ý kiến mà chẳng cần phải dấu diếm làm gì. mặc dù cũng chẳng thành công hơn là mấy nhưng mà tôi thấy cuộc sống thoải mái hơn, và mọi người cũng hiểu tôi hơn, vui vẻ hơn.
  4. I_am_busy

    I_am_busy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ cũng nhiều người cưa, có người còn đem cả mìn đến đặt mà mình vẫn không đổ.
    Tự dưng đùng một cái lại tự vác cưa đi cưa. Tự tin quá đáng, không bao giờ nghĩ mình có thể thất bại, thành ra thất bại thê thảm, may mà vẫn là bạn với người ta :D. Lần sau nếu cần thì cũng lại vác cưa đi, nhưng ma sẽ cưa nhẹ nhàng hơn. Ước gi có người cưa được mình nhỉ :D.
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Em cứ liên hệ với anh đi, rồi anh cưa đổ cho mà xem. hii:D nói thế thôi chứ có duyên cố số, chẳng biết trước thế nào được. Cưa và không cưa, tôi thích đấu cưa lắm, xem có bên nào mẻ răng không. Mà mẻ răng thì hay lắm, vừa chứng tỏ cả hai bên đều rất hồn nhiên lại vừa chứng tỏ sức mạnh mãnh liệt bỏng cháy của tình yêu
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã bảo là tớ chưa kể hết chuyện thế mà chưa chi bác "ngoaymui_bungxa" đã đòi mắng té tát người ta rồi. Biết thế thà không kể còn hơn. Đó chỉ là tâm lí ban đầu thôi chứ nhìn Hashalys giống người hay bỏ cuộc giữa đường lắm sao, chuyện còn nhiều tình tiết ly kỳ lắm, không biết bà con có muốn nghe nữa không nhỉ!? tớ chỉ sợ kể xong rồi lai bị ăn chửi, khốn khổ cái thân tôi...
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Câu bài quá em ơi, mọi người đã vào chủ đề này là chứng tỏ thích, và quan tâm vậy nên không nên chơi trò dử mỡ trước mặt mèo thế này.
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sorry bác hungdo3d nhé, em không có ý câu bài đâu ạ nhưng ví bận quá nên chưa post bài kịp xin quý bà con thông cảm Mấy lần vào net lấy thông tin cũng định post bài luôn 1 thể nhưng vì là việc gấp nên đành khất nợ , chờ khi nào rảnh rảnh viết một lèo cho ra bài bản đọc mới đã con mắt đúng không bà con. Thế mà bác hungdo3d nỡ trách oan em, lại bảo em đi câu bài , em cầm cưa còn không biết huống hồ đi cầm câu (hihi...). Biết bà con cũng đang theo dõi topic này nên em cũng xin viết tiếp câu chuyện của em, các chị các em va các bác trai đọc xong xin đừng cười nhé, vì em hay xấu hổ lắm ạ.
    Câu chuyện thứ 2: Sau những chuyện đó hahsalys nghĩ rằng chắc mình phải bỏ cuộc vì những gì mình tưởng tượng đều nằm ngoài dự đoán, răng nếu người ta có tình ý với mình thì người ta sẽ chủ động đến bắt chuyện với mình hoặc ít ra cũng gây chú ý với mình , nhưng tất cả những cái đó không hề xảy ra. Lúc đó Hashalys buồn lắm vì nghĩ rằng đối với hắn hashalys chẳng có chút ấn tượng gì để hắn phải bận tâm, tất cả những gì Hashalys làm để hắn chú ý đều trở nên vô nghĩa, Hashalys tự hỏi chẳng lẽ mình không có sức quyến rũ nào sao dù chỉ là 1 tí tẹo thôi sao, tai sao ông trời lại bất công như vậy, nhìn hắn cười cười nói nói với mấy cô khác mà Hashalys thấy chạnh lòng ghê gớm , nước mắt chỉ trực trào ra, Hashalys tự an ủi mình rằng có lẽ người ta không thuộc về mình nên đừng nghĩ về người ta nữa cho nặng lòng. Và thế là Hashalys quyết định delete hình ảnh của người ta ra khỏi tâm trí mình , để mọi chuyện diển biến theo trật tự của nó. Nhưng rồi mọi chuyện không như Hashalys nghĩ , như người ta vẫn nói "cái gì là của mình thì dù có đi dâu cũng vẫn là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì dù có làm gì cũng chẳng thể giữ được" , nếu không có chuyện đó xảy ra thì chắc là Hashalys không thể biết được người ta cũng có ý với mình, chỉ là do mình nhát quá và sợ người ta biết được tình cảm của mình nên luôn dấu giếm tình cảm cua mình. Chính vì vậy nhiều khi trong chuyện tình cảm phải liều một chút mới giải quyết được vấn đề , đó là 1 bài học mà Hashalys rút ra được từ câu chuyện của mình ( chị em chú ý điểm này nha), và việc lập "hội nữ cầm cưa" cũng chính từ lí do này. Trở lại câu chuyện của Hashalys, mọi người chắc hẳn rất tò mò muốn biết vì sao Hashalys lại biết được người ta có tình cảm với mình đúng không, cũng là do mình làm liều thôi mà quan trọng nhất là biết nắm lấy cơ hội . Chuyện là vậy hôm đó Hashalys để ý thấy người ta có ve không được khỏe vì thấy người ta ít nói, ít cười, hay ngồi 1 mình , mấy lằn cũng địng đến hỏi thăm nhưng , lại nhưng, bản tính nhút nhát không cho mình hành động như vậy, chỉ biết ngồi từ xa nhìn và ...buồn
  9. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    cầm cưa hay cầm rìu thật lòng muốn chặt thì chặt được hết , chỉ sợ chặt xong rùi lại thấy tiếc vì ......... vô ní, lẽ ra nó chặt mình thì mới fải đạo chứ nhỉ ?!???
  10. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cố lên HASHALYS! Các chị em đã quyết tâm chủ động cưa thì anh em thế nào cũng đổ. Chết là chắc, cứ tiến tới đi.
    Vấn đề là các anh em đổ trong bao lâu thôi - cố gắng không cho họ đứng dậy được khi đã cưa đổ rồi nhé.

Chia sẻ trang này