1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Con Gái Cầm Cưa !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 02/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hi, hôm nay Hashalys lai viết tiếp câu chuyện của mình đây, hôm nọ đang đến đâu rồi nhỉ? Trước hết chân thành xin lỗi quý bà con nhé, vì Hashalys cố gắng lắm mới sắp xếp được thời gian để hôm nay vào thăm lại forum của mình , thật sự Hashalys không có cố ý câu bài đâu vì thời gian biểu đã chật kín hết , tuy rất muốn vào TTVNOL để xem tình hình bà con mình dạo này ra sao nhưng đành bó tay, biết làm sao được, mong bà con mở chút lòng từ bi ...xông cảm cho Hashalys nhé!
    Kỳ trước Hashalys đang kể đến đoạn thấy người ta không được khỏe mà không biết làm cách nào để chăm sóc phải không ? Ok đúng rồi, các bạn gái trong trường hợp này thường làm gì vậy , im lặng và không làm gì hết phải không? Hashalys cũng làm như vậy đó, chỉ im lặng và quan sát, nhưng trong lòng thì buồn lắm chỉ ước gì có thể đến bên cạnh để chăm sóc người ta, nhưng Hashalys không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, lý do Hashalys nói vậy là vì đối tượng mà Hashalys đang nói đến cũng là một nhân vật khá nổi bật trong công ty và được bình chọn là người đẹp zai nhất phòng, có lắm cô để ý , điều đó có nghĩa là Hashalys đang có nhiếu đối thủ cạnh tranh, vì vậy đôi lúc Hashalys thấy không tự tin lắm về cuộc "cầm cưa" này , nếu người ta cũng thích mình thì tốt rồi nhưng lỡ người ta không thích mình thì quê lắm. Chắc chắn các bạn gái trong trường hợp của Hashalys đều nghĩ vậy đúng không? Nhưng rồi cơ hội đã đến với Hashalys, lúc lên xe về lại Sài Gòn , không hiểu nhốn nháo thế nào Hashalys lại ngồi ngay cạnh hắn , wow...lúc đó tim nhảy loạn xa luôn, suốt đường đi không dám nói lời nào mặc dù người ta ngồi sát ngay bên cạnh, mà dù có mở miệng cũng không biết nói cái gì . Lúc đó nghĩ trong bụng sao mình dở hơi thế , cơ hội tốt thế này mà không biết tận dụng , thật ngốc quá ! Nhưng thật sự lúc đó Hashalys thấy lúng túng lắm, chẳng biết phải làm gì mặc dù trước đó đã lập sẵn kế hoạch có vẻ khả thi . Chỉ lâu lâu xe lắc mạnh quá Hashalys có vô tình đụng mạnh vào vai hắn, lúc đó chỉ biết quay sang cười trừ xin lỗi , thế thôi, hắn cũng cười lại và nói là không sao, cha` lúc đó hắn thật lịch sự và đáng yêu làm sao. Có lẽ do đường xóc làm xe lắc mạnh làm mọi người ai cũng thấy khó chịu, chắc hắn không khỏe sẵn trong người lại thêm xóc xe nên trông mặt mũi tái mét. Hashalys cảm thấy nể phục hắn thật , mệt vậy nhưng vẫn cứ ngồi im chịu đựng, người khác hỏi thăm cũng chỉ cười bảo là không sao, mình chỉ giận mình là ngồi ngay bên ạnh đến một câu hỏi thăm cũng không hỏi được, nếu hắn có thương mình cũng không thương nổi một người vô tâm như thế. Thật sự lúc đó Hashalys rất muốn biểu hiện 1 thái độ hỏi han, chăm sóc nào đó dù là rất nhỏ nhưng chỉ sợ bị từ chối. Với người khác tghì không vấn đề gì nhưng nếu bị người mà mình thương từ chối thì đó là một tổn thương lớn . Chính vì vậy mình quyết định ngồi im mà trong ruột cứ nóng như lửa đốt. Trong đầu Hashalys cứ quay cuồng một câu hỏi phải làm cái gì đó chẳng lẽ lại cứ ngồi im nhìn người ta như vậy sao , hắn sẽ nghĩ mình là một con người vô tâm và sẽ đánh giá thấp mình, có lẽ hắn cần một băng ghế trống để nằm nghỉ nhưng vì ngại nên không dám nói , nhưng trên xe không có băng ghế nào trống cả. Nghĩ vậy Hashalys quyết định đưa ra 1 đề nghị có vẻ hơi táo bạo mà bản thân Hashalys lúc đó không hiểu vì sao lại có thể nói ra được, Hashalys đề nghị rằng nếu hắn có mệt quá thì nằm xuống băng ghế cho đỡ mệt , nếu không đủ chỗ thì Hahsalys vó thể cho hắn mượn "cái đầu gối" để làm gối kê đầu. Wow...có lẽ đây là lần đầu tiên Hashalys nói ra lời đề nghị bạo như vậy và nhất là với một người con trai. Nói xong mình Hashalys cũng hối hận lắm vì biết đâu hắn từ chối thì mình chỉ còn nước chui xuống đất. Sau một thoáng suy nghĩ , chắc thấy mình cũng đề nghị thật lòng nên hắn cũng ngoan ngoãn làm theo . Trời, lúc đó tim mình như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, vậy là hắn không từ chối lời đề nghị của mình. Có thể nói đây là bước tiếp cận rất ngoạn mục đúng không, Hashalys có nằm mơ cũng không thể nghĩ là mình lại tiếp cận với hắn bằng cách này. Hắn nằm im re không nhúc nhích , tự nhiên mình thấy buồn cười nhưng không dám cười, thật sự cái cảm giác một gã con trai kê đầu trên chân mình quả là rất lạ và buồn cười . Bỗng hắn hỏi mình một câu gì đó rất nhỏ làm mình không nghe rõ, mình phài hỏi lại đến lần thứ 3 mới biết là hắn hỏi mình có biết bắt gió không, có lẽ do ngại nên lời nói có vẻ ngập ngừng. Lúc đó mình cũng thấy ngại lắm, nhưng thôi làm đại , bắt gió một hồi hắn ngủ tít thò lò lúc nào không hay . Nói thật là mình cũng không rành việc bắt gió lắm chắc lúc đó quờ quạng trên đầu người ta giống như mấy cô massage nên hắn đê mê quá khò luôn...
  2. nvvuong

    nvvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Hội kô có mục tiêu , kinh nghiệm và đối tượng àh, làm thử một ai đi dể xem có thành công kô
    Hay là có ai lam tình nguyện viên kô
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Kể từ lúc đó giữa chúng mình tự nhiên hơn vì mình hiểu rằng người ta cũng có tình ý với mình nhưng vì cũng do nhút nhát nen khong nói ra, bởi vậy mới có chuyện cho Hashalys này đi "cầm cưa" để thử vận may ít ra thần Cupid cũng mỉm cười với ta. Sau lần đó người ta cũng có ý mời Hashalys đến nhà chơi, có mọt lần khi chỉ còn hai người, người ta đã đặt lên môi mình một nụ hôn. Thật sự mình cảm thấy rất hãnh diện vì chiến thắng những đối thủ khác mà không hề đổ máu. Trước khi quyết định "cầm cưa" , Hashalys không dám nghĩ đến thành công vậy mà chỉ vì làm liều mà sự việc ngoài cả mong đợi của mình. Các bạn gái thấy không, mình cứ thữ đi biết đâu bạn lại làm được thì sao. Chúc may mắn.
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sao lau roi khong thay ai tham gia forum nay het vay? chang le con gai chung minh ye^''u vay sao...???
  7. nhatlinhphong

    nhatlinhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    He he !Con gái mà cầm cưa đi cưa con trai là không tốt rồi .Các cụ ngày xưa có câu :Trâu đi tìm cọc chứ làm gì có cọc đi tìm trâu bao giờ cơ chứ phải không các bác.cái này thực là khiến tụi con trai chúng tôi buồn cười quá .Xin lỗi chị em nhé .he he
  8. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    nếu ko vi? mấy cha?ng wa'' nhát ,cótrái tim cu?a con tho? thi? la?m gi? có cơ hội đê? chị m vu?ng lên
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    trước tiên là em xin phép viết đơn xin nhập hội và sau này thì em xin post chuyện của em
    em chư bao giờ nghĩ mình sẽ là người bị cưa cả , là seo nhỉ
    chắc đầu óc em có vấn đề!!!!!!!!!!
  10. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này