1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi con gái ! Sao lại thế này ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ngon_lua_nho, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haison_hic

    haison_hic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điều đó quả là đúng nhưng mà cũng không hẳn là tất cả nhưng dù sao con gái thời nay thật là khó có thể tưởng tượng được
  2. i_hate_boy

    i_hate_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mến thật sjự bạn nghĩ vậy sao.nếu như vậy thì thật sự xin lỗi khi nói điều này,bạn là một người bất tài.
    thứ nhất: bạn chưa suy ngĩ kĩ mà đã đưa ra nhận xét vội vàng.trên đời có nhiều người cũng như nhiều loại người.bạn gộp chung con gái như vậy thì không thể chấp nhận được
    thứ hai: tại sao bạn cứ ngồi đó mà trách một số người con gái mà không tìm cách thay đổi con người họ đi,đó mới là bản lĩnh con trai đó
    thứ ba :theo như bạn ,vậy thì những thanh niên tình nguyen nữ ở đau cả rồi,những cô giáo từ miền xuôi lên miên núi dạy học thì để ở đâu,và cả nhữngmối tình lang mạn tuổi học trò sẽ không còn nữa
    uốn lưỡi 7 lần trươc khi nói.các cụ nhà ta dạy không sai đâu bạn ạ
    thương
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần mình không ngoan lắm mình thường lên mạng FPT đóng giả con trai chat với các cô bé có nick khá ấn tượng .
    Tôi không biết nói thế nào nhưng mạng bây giờ chuối quá
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  4. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Dung nhu cac ban da neu,con gai thoi nay ko it nguoi da va dang song nhu vay.Tuy nhien ko phai hoan toan ai cung nhu vay,ban co hieu rang neu nhu ban noi nhu the thi nhung nguoi con gai ko co tinh cạch nhu ban noi se cam thay long tu trong cua minh bi ton thuong ,con nhung nguoi ma co tinh cach va cach song nhu the thi lai chep mieng keu rang :Ban bi ham nen moi noi nhu the ".Toi dam khang dinh neu ban muon kiem mot co gai yeu mot nguoi con trai di xe dap rat de dang .Hay tim hieu ki khi noi dieu gi va hay ton trong nhung nguoi con gai ko co tinh cach nhu ban noi .Chuc ban mau doi y nghi cua minh./
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  5. Ngon_lua_nho

    Ngon_lua_nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    He HE HE!!!!

    Đúng thật là từ xưa đến nay không ai tự nhận quyết điểm của mình dù đó là cái xấu chung hay là xấu riêng của mình.
    Các ban gái ơi đừng thanh minh cho cái xấu.... của mình.
    Các bạn có công nhận rằng ngày nay các bạn có sự thay đổi lớn trong cách chon lựa người yêu không?
    Từ ngàn đời nay, Con trai chúng tôi thường chọn người yêu cho mình theo ban tiêu chí;
    NHẤT DÁNG, NHÌ DA, THỨ BA LÀ MẶT
    Còn ngày nay các bạn có khẳng định chắc chắn rằng mình không chọn banh trai theo khẩu hiệu này của các bạn gái khác không?????
    NHẤT VÍ, NHÌ XE, THỨ BA LÀ MẶT

    Thôi hãy thú nhận cái thói xấu của các bạn đi,
    VẬT CHẤT KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG TÌNH YÊU. NHƯNG THIẾU NÓ THÌ TÌNH YÊU CŨNG KHÔNG THỂ SỐNG NỔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tôi cũng công nhận vạy đó
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ngọn lửa nhỏ à có thể có một số g đã vào trong cái topic này mà chả dám thừa nhận lời bạn nói là đúng. riêng tôi tôi thừa nhận. " Vật chất ko quan trọng bằng tình yêu. Nhưng thiếu nó tình yêu ko sống được." nói rất hay, tuy vậy nếu là tôi thì tôi sẽ ko bao giờ lấy một người mình ko yêu chỉ vì cái ví tiền của mình . tôi ko muốn phí hoài tình cảm và cả những năm tháng hạnh phúc đẹp đẽ của một người con gái bên cạnh người con trai mà trong tim mình ko hề có chút gì rung động. và tôi tin rằng những bạn gái có lòng tự trọng khác cũng sẽ làm như thế vậy thôi. còn tại sao tôi vẫn nói lời của bạn là đúng . vì bạn thử nghĩ xem bây giờ với một túp lều tranh 2 trái tim vàng bạn mang lại được gì cho người mà mình yêu chứ hay chỉ là những ngày tháng khổ cực sống trong nghèo đói. con gái và con trai có những nhu cầu cần thiết riêng. mà những nhu cầu đó thì chỉ có tiền mới đáp ứng được. con gái luôn cần một tương lai vững chắc và một sự bảo vệ bạn ạ. mà cuộc sống hiện nay thì quá thương mại hoá mất rồi.bạn sẽ ko bao giờ mang lại hạnh phúc cho người mình yêu nếu ko mang lại cho cô ấy được một cuộc sống no đủ. mà đã thế thì đừng yêu còn hơn. mỗi thời một khác vì vậy bạn đừng đem so sánh các thời đại với nhau và những con người với nhau được ko. tốt nhất là hãy cố gắng trong tiền tài trong danh vọng đễ khiến cho người mình yêu tự hào về minh đi. ok.
  7. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thấy Ngọn lửa nhỏ cũng đúng một phần nào đó, nhưng có vẻ như cái nhìn đó quá tiêu cực. Bác thử nghĩ mà xem, bác không thể so sánh bây giờ với ngày xưa được bởi vì thời nào con gái nói chung cũng muốn yêu những người con trai mạnh mẽ, đàn ông thực sự. Ngày xưa lí tưởng của cả xã hội là chống giặc cứu nước, con gái yêu tấm lòng quả cảm của các chàng trai nên họ sẵn lòng chờ đợi vì người đàn ông mà họ yêu đã cho họ đủ lòng tin. Và lúc ấy cả xã hội còn nghèo nên chuyện một mái nhà tranh hai trái tim vàng là chuyện thường tình vì không thể đứng núi này trông núi nọ.
    Còn bây giờ, người con trai có sức mạnh là người biết lo cho sự nghiệp, mà có sự nghiệp nghĩa là có tiền. Con gái bây giờ cũng rất năng động, cũng kiếm được nhiều tiền và vì vậy họ không thể yêu người con trai nào yếu đuối hơn họ cả. Tuy nhiên tiền không phải là tất cả, nó chỉ là công cụ hỗ trợ cho cuộc sống mà thôi. Họ sẽ chung thuỷ chờ đợi nếu chàng trai cho họ đủ lòng tin.
    Đừng trách con gái bây giờ bởi vì điều đó cũng từ các chàng trai mà ra. Các chàng có đem lại cho bạn gái lòng tin không?, còn yêu mà để cho người yêu sống trong mọtt túp lều tranh thì so với xã hội bây giờ phải chăng là bạn quá bất tài!
    Tuy nhiên cuộc sống cũng có người nọ người kia, có những thành phần nhỏ như vậy thì để ý làm gì vì họ không xứng đáng với tình yêu của mình đâu ma!
    Bạn muốn tìm một cô gái lãng mạn xem tình yêu là trên hết hả, đến tìm tui nhe! ha ha...
  8. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng,nhưng có phần chưa chính xác....!
    Thật sự bây giờ tâm lý chung của con gái là cần 1 chỗ dựa vững chắc,nhưng theo tôi ý của ngon_lua_nho ko phải vậy.Bạn nói những người con gái ko có tự trọng sẽ chạy theo vật chất,đáng buồn bây giờ lại chiếm đa số.Vật chất rất quan trọng nhưng rất có thể bây giờ chỉ là 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng,nhưng sau này sẽ phải khác chứ bạn...Có câu"Gái ham tài,trai ham sắc".nhưng bây giờ con gái đâu có chịu nhìn nhận cái tài của con trai(hay là con mắt nhìn đời nông cạn và thiếu sâu sắc???)Những người có tài là những người đi lên = chính đôi chân của mình ,đi lên từ 2 bàn tay trắng đấy bạn ạ!Các bạn gái hãy nhìn xung quanh mình xem,rất có thể bố mẹ chúng ra là những tấm gương cho chúng ta noi theo,bố mẹ chúng ta là những người đã yêu,sông hết mình vì TY và đi lên từ 2 bàn tay trắng đấy.Chỉ cần có niềm tin vào người mình yêu thôi,đúng ko???
    Mình muốn hỏi bạn ,bạn là người sống hết mình vì TY,thế bạn có sẵn sàng cùng người mình yêu phấn đấu,xây dựng hạnh phúc từ cái túp lều xanh và 2 trái tim vàng ko(câu hỏi thứ 1)???
    Bây giờ kiếm được ngườicon gái như vậy hiếm lắm.Họ đâu hiểu rằng cái xe máy mà người yêu họ đi,cái ví tiền mà người yêu họ có ,..v...v là những vật chất,là mồ hôi nước mắt của những ngườiđi trước xây dựng nêntừ 2 bàn tay trắng đấy!Nếu con gái nhìn vào cái tài và cái tình, + tin tưởng vào người mình yêu thì sẽ ko có những lời nhắn nhủ giống như của ngon_lua_nho được.Bây giờ con gái có người thà lấy vật chất để từ bỏ người mình yêu,từ bỏ cái "tài" mà mình đã trân trọng từ bỏ người mình có tìnhđể chạy theo những cái có sẵn mà ko đắn đo suy nghĩ gì cả!Liệu bạn có vào đủ tin tưởng tài năng cùa người mình yêu để vượt qua những cám dỗ vật chất tầm thường kia ko???(câu hỏi thứ 2)
    Shadow đã nói với ngon_lua_nho: hãy cố gắng trong tiền tài danh vọng để ngườimình yêu tự hào...nhưng theo những gì ngon_lua_nho đã viết thì cậu ta chắc chưa có người yêu.....
    Vậy cố gắng làm gì khi chẳng có người con gái nào tin tưởng vào sự cố gắng của cậu,tin vào cái "tài" của cậu(câu hỏi thứ 3)
    !Nhưng cậu vẫn cần phải cố gắng,để sau này sẽ có những người con gái ko có tự trọng chạy theo cậu khi cậu đã có những cái mà người nào chỉ có "tài" và "2 bàn tay trắng " chưa có...!Đấy,đó là cái vòng luẩn quẩn,rồi lúc đó cậu cũng sẽ nhận ra!Oan trái lắm!
    Rất hy vọng những lời của shadow nói là đúng.Bạn sẽ sống hết mình vì người mình yêu chứ(câu hỏi thứ 4)???
    Bạn nói nếu ko đem đến cho người mình yêu 1 cuộc sống no đủ thì ko thể hạnh phúc....Thế tại sao vẫn có những hạnh phúc tồn tại ngay trong hoàn cảnh chẳng no đủ,thiếu thốn mọi thứ???(câu hỏi thứ 5)Tại sao có những người no đủ rồi mà hạnh phúc lại tan vỡ(câu hỏi thứ 6)???
    Ko nên so sánh 2 thời đại với nhau,nhưng mình muốn hỏi bạn niềm tin trong TY giữa thời đại bây giờ và trước đây khác nhau ở đâu???khác nhau như thế nào???Và tại sao lại phải khác???(câu hỏi thứ 7)
    Nếu con gái ko nhìn nhận đây là đúng,thì hãy tự nhìn lại chính mình xem,nhìn lại chính người yêu của mình xem,anh ta đi xe gì,ví tiền thế nào...???;hoặc là nhìn lại chính cái cách,cái tiêu chuẩn mà mình đã đề ra để chọn người yêu???(câu hỏi thứ 8)Lúc đó sẽ hiểu!
    To ngon_lua_nho: có thể cậu còn trẻ,nhưng tôi muốn khuyên cậu 1 câu nên nhìn nhận chính xác hơnđừng tiêu cực,bây giờ hãy sống tốt,sống có ích và phát huy tài năng của mình,rồi có ngày sẽ được đền đáp. Ko phải con gái nào cũng như cậu nói,con trai cũng chẳng khá gì hơn,vẫn có những anh chàng đẹp trai lẻo mép chạy theo tiếng gọi của đồng tiền đấy thôi,chọn người yêu theo tiêu chuẩn" nhà mặt phố,bố làm to"!!!
    Riêng tôi,tôi thầm cảm ơn người tôi yêu,và những người con gái như vậy,những người đã cùng người mình yêu vượt qua khó khăn để xây dựng hạnh phúc từ 2 bàn tay trắng....!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
    Được paye sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 16/03/2003
  9. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    mấy ông này buôn dưa lê về con gái chúng tôi vừa thôi con trai mà lắm mồm thía.. nói nhìu thì đc cái gì đàn bà quá đấy

    no escape,
    no hope,
    no fear,
    ........n no problem
  10. hoamaitrang

    hoamaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngon_lua_nho này, u có hơi bi quan hoá tình hình không nhỉ? Tôi thấy u như thể một ông già lụ khụ ngồi tưởng nhớ ngày xưa ý. Thời đại khác thì con người phải khác chứ. You không thấy sao??? Mẫu con gái mà you nói tất nhiên là bây giờ đầy rẫy. Nhưng nói thế không phải là tất cả con gái đều thế cả. Ngày xưa chả lẽ không có những cô gái như thế. Thế những cô gái ngày xưa họ gọi là "me Tây" ý thì sao?? còn nhiều những cô gái cũng chỉ biết có money và money nữa chứ. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là các cô gái ngày xưa ít thích vật chất hơn bây giờ. Bạn biết gì về thời xưa? Cái thời mà các cô gái phải chờ đợi người yêu ra trận. Những gì you biết, tôi thấy hời hợt quá. Đó chỉ là những hình tượng được lãng mạn thôi. You chẳng biết cái quái gì sất cả. Vậy mà dám bình phẩm này nọ.
    You tưởng như vậy là hiểu biết sao? Một người quá phiến diện thì có.

Chia sẻ trang này