1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi con gái ! Sao lại thế này ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ngon_lua_nho, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitamoon

    kitamoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào ngon_lua_nho,
    Có vẻ như là cái topic của ban post lên được nhiều người quan tâm quá nhỉ,hì..tôi đọc xong cũng ngứa ngáy tay chân và muốn góp vui một vài ý kiến:
    1. Tôi hỏi bạn: bạn thích một cô gái vừa xinh đẹp, thông minh, khéo léo, tốt tính hay là một người mà mọi cái đều ở mức bình thường?
    Nếu bạn tự tin thì bạn sẽ chọn người thứ nhất, tôi chắc chắn.
    Mọi người ai cũng muốn vươn tới cái hoàn thiện nhất.
    2.Và đặc biệt khi cô gái đó yêu, cô ta sẽ chọn ai?
    a. Một người đẹp trai, thông minh, tốt tính, giàu có và rất yêu cô ta
    b. Một người cũng đầy đủ các tiêu chuẩn trên nhưng lại không giàu có.
    Nếu cô ta dùng cái đầu thông minh của cô ta để lựa chọn thì cô ta sẽ chọn anh a), còn nếu dùng con tim thì tôi chịu...
    Tôi chỉ muốn nói là: Với những cô gái vừa có cái đầu và vừa có con tim thì cô ta sẽ không bao giờ chọn cho mình những @, Dylan kệch cỡm mà rỗng tuyếch nhạt thếch trong cái đầu đâu.
    Còn những cô gái mà yêu vẻ hào nhoáng bên ngoài, chạy theo cái mà bạn gọi là cuộc sống thực dụng ấy...thì các cô ấy cũng chẳng có gì hơn cái vẻ bên ngoài đâu...Chẳng lẽ bạn lại quan tâm đến những cô gái ấy...vậy thì bạn cũng chẳng hơn gì nhỉ?
    Thử xem bạn có đủ tự tin, thông minh, manly để xứng đáng có một tình yêu như các *****i trước không? Cái gì cũng có cái giá của nó bạn ạ.
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bác cứ nói thế! Bi giờ đặt giả thiết bác rất rất rất .... đẹp dzai. Xong rùi có 1 nàng thì rõ xinh, nhà rõ giàu, đi con xe rõ to.. ờ ừm à.. học giỏi đi! hmm, còn 1 nàng thì.. xin lỗi.. hơi cá sấu..nghèo..học tầm tầm...
    Chăc là *******n lửa chọn nàng thứ 2 nhẩy?
     Hội từ thiện mèo ---> http://ttvnol.com/Sothich/330778/trang-3.ttvn  <--- Hội từ thiện mèo
    click mau click mau!!!
          
  3. emdep_diudang_dh

    emdep_diudang_dh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    chị ơi em đồng ý với những ý kiến trên của chị, nhưng mà ý kiến này thì không chị ạ, 1 người đàn ông thông minh thì họ thừa khả năng để trở thành 1 người giàu có trong tương lai chị ạ, nếu là em, em sẽ làm theo tình yêu cua mình, vì nếu so sánh thì 2 người họ gần như là giống nhau.
    còn nữa chị bảo môt. cô gái thông minh sẽ xử dụng cái đầu của mình để chọn anh chàng thứ 1? chị lại nhầm nữa, 1 cô gái thông minh se không làm như vậy đâu, mà đó là cách làm của 1 cô gái hoàn toàn không thông minh , chỉ biết nhìn những cái trước mắt mà không biết đến tương lai ,
    <P>[​IMG]</P>
    Được emdep_diudang_dh sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 03/04/2004
    Được emdep_diudang_dh sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 03/04/2004
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà quy chụp cho con gái , đó là do tính người và nhiều khi là do hoàn cảnh chứ còn trong chuyện ko chung thuỷ chờ đợi thì con trai cũng chẳng kém phần long trọng đâu !
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Dào ôi ! Con trai thì sao ? Mấy ông cũng chỉ thích những cô chân dài , học giỏi , con nhà lành (mà có nhiều khi chính mấy ông huỷ hoại đời người ta) v..v..Đừng có mà nói con gái bây giờ bởi con trai bây giờ cũng chẳng ra gì đâu !
  6. roiviec

    roiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay (đa số thôi) thực dụng thì rõ như ban ngày rồi, các bác gái còn cố cãi làm giề.
    Em dây không phải dân HN, xây dựng từ 2 bàn tay trắng, nhà còn phải đi thuê (chẳng sở hữu được cái nhà tranh), lương cũng chỉ được dăm bảy triệu 1 tháng (đủ sống, lâu dài chắc cũng có tương lai nhể, với lại cũng có tài phết). Một thằng khác thuộc dạng con chú cháu bác, nhà cao cửa rộng, tài đức thì thua em là cái chắc. Em thì là yêu rất chân thành đó nha. Nếu thằng kia không thuộc dạng quá lỡm hoặc hâm thì các bác thử nói xem phần lớn con gái sẽ chọn ai?
    (Đừng quy kết gì cho em nha. Em có người yêu rồi, theo quan điểm 2 trái tim không cần nhà. Em không cay cú ai đâu nha)
  7. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thực dụng thì có gì là xấu nhể? Tôi nghĩ là như thế đó . Miễn là ko làm hại đến ai , ko ăn ko ăn hỏng của ai là đc rồi đó . Tôi cũng là một người con gái thực dụng đó chứ . Tôi sẽ yêu một người có đủ khả năng nuôi sống tôi thôi , chứ yêu một người chả có cái gì trong tay cả thì mai sau gặm đất mà sống với nhau hả ?? Mà kể cả trong thời gian yêu nhau cũng thế mà thôi ? Chẳng nhẽ đi chơi chả có tiền giả cứ dắt nhau đi khắp phố phường à ? Cái thời này nó khác với thời xưa nhiều , thực tế một chút sẽ khác . Mà nói chung cái tôi muốn nói đến là thực tế chứ chả phải là thực dụng . Thực dụng hình như là lợi dụng còn thực tế nó khác . Toàn nhầm nhọt giữa cả hai thế này cũng khổ !
    Trái tim em có hai nửa : Nửa để yêu thương ..... nửa đến hận thù!
  8. roiviec

    roiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cô em mà đủ đẹp thì đi mà tán một thằng dở hơi con xếp. Đảm bảo 3 đời không đói đâu.
  9. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ? Dở hơi thì tống cổ nó đi chứ tán nó để mà làm gì ? nếu mà lợi dụng thế tìm hẳn xếp mà tán chứ tán con xếp làm gì cho nó khổ ra . Đã lợi dụng thì phải lợi dụng đứa nào giỏi hơn nữa cho bõ cái công mình lợi dụng . Nó đã thông minh tài giỏi mà mình vẫn lợi dụng đc mới gọi là giỏi chứ !
    Trái tim em có hai nửa : Nửa để yêu thương ..... nửa đến hận thù!
  10. roiviec

    roiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bó tay rồi.

Chia sẻ trang này