1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi con gái ! Sao lại thế này ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ngon_lua_nho, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luxembourg

    luxembourg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hehe, muon de cho cai co gai yeu thi truoc het cac chang trai cua chung ta cung phai co cai gi do da chu. Cac cu ngay xua chang da tung noi "gai ham tai, trai ham sac" la gi. Vi the toi khong cho rang phan lon cac ban gai nhin vao tui tien de chon lay nguoi yeu cho minh ma phan lon la dua vao tai nang cua ho. Su lua chon cua toi la mot nguoi con trai ma toi kinh phuc ve dao duc, cach cu su voi nguoi xung quanh va ve ca kha nang lam viec nua. Toi khong quan tam nhieu den tien vi toi ngheo quen roi va toi tin rang toi co the tu minh kiem duoc no.
  2. anhnangmoi

    anhnangmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Các cô gái cũng chả có gì là đấng trách cả! Người ta quan niệm tình (th) iu là thế thì trách người ta làm giè! tiên trách kỷ hậu trách nhân, mình không đủ cơ thì đành "kính nhi viễn chi" với mấy ả! Cố gắng kiếm tiền sau này tìm em ngon hơn có phải hay không, người ta lại phải ngước mắt lên mà nhìn mình chứ lị!
    Đấy có những cô gái như thế mới là động lực phát triển của xã hội chứ!
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    À ừ, có "tiền" thì khắc có "hàng". Tiền nhiều hàng ngon, tiền ít hàng lởm.... Mua để giải trí, và mình mua được nghĩa là thằng khác cũng có thể nẫng tay trên .
    Nhưng tiền bạc không bao giờ mua được tâm hồn
    The Mirror Has Two Faces.
  4. toighetcontrai

    toighetcontrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Phê phán ai thì nhìn vào mình trước nhé..mấy bạn trai bất mãn kia!
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là chuyện giữa hai trái tim nhưng để THỂ HIỆN tình yêu đó bạn phải dùng TIỀN MẶT.
    Vui lòng không đưa séc. Xin cảm ơn.
    Một túp lều tranh
    Hai trái tim vàng
    Lều đang quy hoạch
    Tim mấy cây vàng?
  6. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thế làm sao biết được người ta yêu mình không phải vì @ hay Dylan. Chẳng nhẽ lại vứt @ đi để biết chính xác không phải yêu vì tiền à . Làm sao để phân biệt giữa yêu bằng vật chất hay bằng yêu suông ????
    Chính vì khó phân biệt nên mới cần toàn xã hội đề cao tình yêu chân chính để khi chọn người yêu cũng không sợ sai lầm chứ.
    Được alpha5 sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 10/04/2004
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Các bác thật lắm bon chen ...... thời nào thì cũng vậy thôi . Có người lọ , nguời chai , ko ai là giống ai cả . Mỗi người là một suy nghĩ , hoàn cảnh , quan niệm sống khác nhau . Trong tình yêu cũng vậy thôi , nếu nói riêng canh con gái yêu" tính cửa "thì cũng ko hoàn toàn là nhu vậy đâu . Có khối con trai bây giờ lấy vợ cũng nhìn " cửa" đó thôi . Vấn đề chung và khá hoa lá cành của riêng mỗi.... và rất chung trong xã hội này .
    Tình yêu chân chính sẽ ko bao giờ mất , luôn luôn tồn tại trong mọi hoàn cảnh . Đừng nhìn đời bằng màu xanh của "ĐÔ". đồng tiền có mãnh lực thật đó nhưng chưa phải là tất cả .Bạn đừng nghĩ rằng đít có tí khói , xe xịn , quần hiệu , áo độc, box dày là đời trai lên hương , gái theo hàng hàng . Hehe .. có lắm kẻ mờ mắt vì nó đấy . Đến chính tôi nhìn còn thấy sướng(chỉ là một thoáng ), thì nói chi ko có khối kẻ nhảy vào để hỉ hả với đời . Nhưng ko ai cũng giống như ai đâu . Đạp bỏ dư luận , tư cách , lòng tự trọng của chính mình để đổi lấy phù du của cuộc sống .Khi yêu bạn sẽ yêu ......... nhưng chắc chắn bạn sẽ ko bao giờ tiến xa hơn với một người đến với mình chỉ vì tiền , vì danh vọng .........................
    <H1 align=right>Anh_la tinh yeu cua em ??[/h1]
    Được noibuonmuathu sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 10/04/2004
  8. Rosaline

    Rosaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đọc rất nhiều bài cac bạn viết. Mình cũng nhận thấy con gái bây giờ nhiều người thực dụng. Nhưng họ thực dụng ở khía cạnh khác, không hẳn là vì tiền bạc, @ hay Dylan. Họ thực tế trong cách họ yêu. Họ không cần những sự lãng mạn, chỉ cần một sự bình yên, một người yêu đáng tin cậy, một gia đình ổn định đó là mục tiêu của nhiều cô gái hiện nay.
    Mình cũng mong muốn một điều giản dị, một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Mình chỉ cảm thấy mình may mắn vì đã tìm được một tình yêu tuyệt vời, lãng mạn và say đắm. Mình cảm thấy mình may mắn vì tìm được người yêu say mê sự nghiệp, mạnh mẽ và cũng rất đỗi dịu dàng, hài hước và lãng mạn. Vậy thì mình còn mong muốn gì hơn nữa. Anh ấy đã có tất cả những gì mình mơ ước. Ai bảo bây giờ con gái không dám hy sinh chờ đợi người yêu. Anh ấy đã đi du học được 1 năm rồi. Tình yêu của bọn mình vẫn "cháy" đều đặn. Ngọn lửa tình yêu vẫn luôn được duy trì qua các trang thư và những câu chuyện gẫu hàng ngày. Tìm được người yêu phù hợp với mình đã khó, duy trì được một tình yêu đẹp còn khó hơn rất nhiều. Mình đã thực sự phấn đấu nhiều để xây dựng một tình yêu đẹp như vậy.
    Các bạn gái đều mơ ước tìm được một người yêu phù hợp với mình. Nhưng không phải đều tìm đến với @ và Dylan đâu nhé.
    Mình muốn các bạn trai hãy tin rằng: Vẫn còn những người con gái mang những phẩm chất đáng yêu mà các bạn mong muốn. Hãy chịu khó tìm kiếm và khuyến khích những phẩm chất ấy phát triển hơn nữa. Chúng tôi sẽ đẹp hơn nhiều nếu được yêu chân thành và say đắm. Hãy biết nuôi dưỡng tình yêu của mình và bạn sẽ gặt được những món quà quý giá của tình yêu.

Chia sẻ trang này