1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI " CON GÁI THÍCH NÓI CHUYỆN CÙNG CON TRAI..."

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tu_huong, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    HỘI " CON GÁI THÍCH NÓI CHUYỆN CÙNG CON TRAI..."

    Bạn là girl nhưng bạn ko muốn nói chuyện cùng girl. Mà bạn lại muốn nói cùng các bạn trai? Người ta ko cho đó là bình thường Bạn rất muốn bởi vì .. Rất nhiều lý do khác nhau
    Bạn cũng như mình vậy hãy cùng nhau bàn luận đi.. Mình thấy rất hay đó
  2. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con gái thích nói chuyện với con trai hoàn toàn là bình thường . Tôi là con trai nhưng nhiều khi có chuyện không thích nói hoăc không nên nói với bạn trai , kể cả là thằng ban trai thân nhất . Đúng thế !
    Tôi có một người bạn gái quen qua đt và chúng tôi 3 năm qua cũng chỉ gặp nhau đươc 2 lần . Cô bạn này cũng giống tôi ở quan điểm này và có những chuyện chúng tôi nói với nhau như là giao lưu những quan điểm , những ý nghĩ đơn thuần là của con trai và con gái với nhau .
    Điều không hay ma tôi thấy ỏ vấn đề này là người con gái ma bạn nói chỉ thich nói chuyện với con trai , không thích nói chuyện với con gái . hehhe . Cái này thì không dc rồi . Rõ ràng là cô gái này không hiểu các bạn gái của mình và cũng đồng thời không đc các bạn gái của mình hiểu . cái này thì mệt thật . chia buồn với cô gái nào trong tình trạng như vây` ? he he he
  3. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mù?a 'Ăng, ngĂ?i cù?ng bàn gài bĂn nĂ?i lĂ?u nòng hĂ?i, tĂm sự mòi chuyẶn trĂn 'ơ?i thẶt là? Ắm cùng.
    DĂfu ... sau càc title cù?a Topic nà?y nghìfa là? gì? vẶy? Hay là? ngoà?i viẶc thìch nòi chuyẶn với con trai cò?n ???
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Hình như không có nhiều người cùng sở thích..........
    Có fải như vậy là xấu không nhỉ????????????
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng ý với một đồng chí là : mùa đông tán gẫu ngồi quoanh nồi lẩu nóng , thì quả là tuyệt , đíu còn chi phait bàn nữa !
    xịn mèo đấy ! ngứa ngáy làm trầu đê...!
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì lập hội làm gì khi bạn không muốn nói chuyện với những người trong hội?
    Nói thế nào nhỉ. Nam và nữ có những mối quan tâm khác nhau. Giữa các bạn trai và các bạn gái khác nhau thì cũng thích nói về các chủ đề khác nhau. Tôi có một hội bạn nam đi chơi với nhau chỉ nói về computer và bàn chuyện thời sự quốc tế, trong nước. Một hội bạn nam khác đi với nhau chỉ kể về bạn gái của nhau và nói xấu phụ nữ nói chung. Các chị em Việt Nam mà nói chuyện với nhau thì thường là nói về các món ăn, công việc của mình, chuyện yêu đương, shop, mỹ phẩm, quần áo, và bình phẩm về người này người kia . Tôi là sinh viên nên chỉ mới tiếp xúc được những người như thế thôi, còn những người khác ở những độ tuổi khác thì tôi không rõ lắm. Tôi thích cái hội bạn đầu tiên hơn các hội khác. Nhưng mà tôi cũng cần nói chuyện với nhiều người thuộc nhiều nhóm khác nhau. Có lẽ cuộc sống của bạn thiếu cân bằng nên bạn mới có khuynh hướng thích nói chuyện với một nhóm nào đó và không muốn nói chuyện với nhóm kia.
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Bị gãi đúng chỗ ngứa rùi
    Bạn thân của tớ có đúng 2 đứa là con gái, còn lại là 8 thằng con trai. Cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại thích chơi với con trai đến vậy, từ khi tớ còn bé tí tẹo cơ, nhớ hồi lớp 1, chuyên gia cùng thằng lớp phó (cháu cô giáo chủ nhiệm) tổ chức chiến nhau cùng lớp khác.
    Lên cấp 2 thì tiến bộ hơn là có 1 đứa con gái làm bạn thân, chí choé với nhau suốt ngày, nhưng mà vẫn chơi với con trai nhiều hơn.
    Lên cấp 3 thì kinh hoàng hơn, trong 6 đứa bạn thân thì có duy nhất 1 đứa là con gái...
    Vào ĐH rùi cũng k có rì tiến bộ... Đến nỗi các cô giáo thắc mắc thắc mắc với bố mẹ, k hiểu tại sao nó lại toàn chơi với con trai
    Cũng tự nhận thấy mình là 1 người vui tính,dễ hoà đồng và vô tư nhưng tớ vẫn cảm thấy hợp nói chuyện cũng như chơi cùng tụi con trai hơn, vì sao ư? Vì đơn giản là suy nghĩ của bọn nó thoáng và k nhỏ nhen như tụi con gái
    Hề hề, nói nhỏ nhé, ra ngoài đường, 10 người thì 9 người rưỡi thắc mắc tớ là Trai hay gái đấy.
  8. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm, có sao đâu mà phải dằn vặt
    nói chuyện với ai hợp thì nói chứ
    các bác mà như thế thì có khác nào phân biệt!!!!!!1
    hì em cũng toàn bạn thân là con trai !!!!!!!!
    em là con gái nhưng vẫn phải công nhận là con gái : hay ghen tị và nói xấu sau lưng nên tớ cũng chán, chơi với bọn con trai còn thấy an toàn , nếu bác tinh_yeu_tre_con có hứng thì chat với em đi xem chị em mình hợp gu thế nào!!!!!!!1
    không có gì phải suy nghĩ và lăn tăn nhé bác nhé, chỉ trừ khi 1 thằng nói yêu mình mà thôi, hehhehhehhe nick của em là sandybabyinpacific
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ôi Mệt Nhỉ ... Đêm vắng tanh , mà sao nóng thế không biết . Spam phát đỡ buồn . Mai chắc nó mất tích .
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ơi, khi con gái muốn nói chuyện với con trai thì chứng tỏ con gái đã lớn, điều đó là hoàn toàn bình thường, người ta chỉ thấy không bình thường khi một cô gái đã lớn mà không thích tiếp xúc với người bạn khác giới thôi em ạ
    Được EverMan sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 21/08/2004

Chia sẻ trang này