1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI " CON GÁI THÍCH NÓI CHUYỆN CÙNG CON TRAI..."

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tu_huong, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mình thuộc loại ít nói nhưng cũng thích nói chuyện với con gái lắm, nhất là những cô nàng nào có giọng thỏ thẻ dễ thương, vừa nói chuyện vừa trêu vui phải biết
    Hơn nữa, cũng phải nói là các bạn gái tâm lý hơn bọn con trai, có nhiều chuyện mà mình có thể tâm sự được.
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ bạn ạ , có nhiều cô nói chuyện hay tự đổi chủ đề lắm . ( nhưng tôi thích ăn uống hơn à không thích vừa ăn và vừa nói chuyện ý , thích ghê...!
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    không được nói xấu à nha. mình nói nói chuyện cùng con trai thật thú vị bạn đã .. mình rất vui mọi người đều chia sẻ..
  4. hội nay có vẻ hay qúa, không biết có bạn gái nào thích nói chuyện với tui không nè!
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 22/08/2004
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    có mình nè bạn ơi1
    bạn ở đâu? tên bạn là chi?
    bạn hãy nói đi chúng ta nói chuyện nha! mình khoái lắm đó
  6. Tui hả! Ở Huế, còn muốn biết thêm thông tin chi tiết phiền bạn gởi PM cho tui, bí mật mà lị
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một bọn toàn con trai chơi với nhau.. chỉ mình là girl nè..
    ....
  8. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, tui thì có cả thảy 6 đứa bạn là con gái và gấp đôi số ấy là bạn con trai. Chẳng biết là tại sao từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ dễ thân với con trai đến vậy. Trong 6 đứa con gái kia đứa nào mà có ghệ thì y như rằng thằng ghệ nó 2-3 ngày sau sẽ trở thành bạn của tui, cho dù sau này tui nó có chia tay đi nữa thì thàăng đó vẫn thân với tui như thường. Có lúc cha mẹ cũng thắc mắc sao con gái ổng bả tối ngày chỉ đi chơi với tui con giai, có lúc ổng bả còn tưởng tui bị lệch lạc giới tính nữa kia. Khổ sao mình dễ thân với con trai đến vậy.
  9. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
  10. i_am_who_i_am

    i_am_who_i_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là xấu cả , tôi cũng thế nè , cũng là con gái nhưng khoái nói chuyện với con trai . Từ bé ít khi tôi chơi và nói chuyện với con trai nhưng càng ngày nói chuyện càng hợp . Hiện nay , trong nhóm bạn chơi thân có mỗi 2 đứa con gái và 4 thằng con trai . 1 trong số đó tôi nói chuyện rất hợp , hợp đến cách nghĩ , tính cách , ko có lúc nào là ko có chuyện để nói , từ chuyện kín đáo nhất đến những chuyện nhảm nhí nhất cũng nói với nhau, nó cũng giống tôi , dưới mắt người khác thì là 1 đứa đáng ghét , ngang tàng , kiêu ngạo , khép kín . Tôi hợp với nó 1 cách kì lạ . Tôi thích chơi với con trai hơn vì chơi với con gái , nó cũng như mình , cũng tính tình ganh tị , thính thoảng cũng nói xấu nhau . Thế nên , có 1 thằng bạn trai thân thật là tuyệt vời

Chia sẻ trang này