1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội con gái thích uống bia

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi linkinpark12, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Chị thì khác hẳn các em , uống nửa cốc mặt cũng " đỏ " ửng luôn , tửu lượng cũng kém lém , chỉ uống được nhất là vào mùa hè thui , nhưng có một cô bạn tớ á , có cái nick rất dễ " xương " là heo_com_xinh , oài cô nè á , nếu nói về vấn đề về " bia " nhá , hơi bị kin khủng lun ,
    trong 4 tiếng sài hết 32 cốc bia, ,,,,,,,Mình oáng luôn.
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Nghe hoành tráng phết nhờ.Nghĩ đến cảnh này thấy thú vị phết.Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi như thế cho cuộc sống có màu
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tớ uống thì dù một ngụm nhỏ thôi là mặt như trái gấc roài .... nhưng mà uống được nhiều cực
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ cũng thấy bảo là ai uống mà không đỏ mặt thì dễ bị say hơn người nào uống mà bị đỏ mặt đấy. Thảo nào, con bạn tớ lúc nào uống là y như rằng mặt đỏ như gấc nhưng tớ toàn liêng biêng trước nó. Kay ko chịu được. Tớ uống cũng được, không nhiều lắm nhưng mà kể ra thì chắc cũng hơn khối người. mà tớ chỉ uống vui thôi, không dám để lại hậu quả bao giờ... mất hết cả nữ tính, hehe...
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ... người uống mà ko bị đỏ mặt - mặt càng tái đi- thường là uống rất dữ đó bạn , tại vì bạn chưa gặp đúng người đó thôi
    nói ko phải quá nhưng tui từng "huấn luyện" cho 2 cô bé -uống vô mặt chỉ tái đi chứ ko hề đỏ - giờ thì .. hehehe ... 2 người đó uống chắc chắn ăn đứt khối anh
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
  7. xgirl_no1

    xgirl_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào tụi mình làm bữa hoành tráng đi nhưng mà hix hix. Tui ở Hp á
  8. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, may mà đây mới là hội uống bia thui.
    Nếu có hội uống rượu, chắc là phải đăng kí cho em tôi một suất. Nó bảo uống rượu trắng trai to mà chẳng thấy say. Tôi nghe xong mà kinh hồn, bạt vía. Mà cũng chưa có thời gian đi thử. Kiểu này chắc nó khiêng tôi về mất.
    Mà kể ra mời con gái đi uống rượu cũng hơi ngại. Sợ người ta hiểu lầm, hoặc lúc say lên thì ko bit thía nào nữa.
    Tôi thì chỉ thích đi uống rượu những lúc cực kì zui ze thôi. Ko thích Đi uống cùng vợ (vợ mình hay vợ người ta đều ko thích). Đi uống cùng phụ nữ thì ko thích họ uống, mà chỉ thích họ ngồi rót rượu cho mình thôi.
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nhà Mafia của tớ đứa nào cũng biết ún bia, tửu lượng thì hình như từ 2 chai trở lên... mới hum thứ 2 đi nhậu.. tớ hết 4 chai...về lăn quay, sang ra mặt tái mét như đứa chết trôi. Phen này phải luyện tập lại thôi.
  10. LeFour

    LeFour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích tất cả những thứ có cồn.
    Nhưng nói thật là bia thì chỉ để uốn cho vui thôi, uốn xong vào WC lúc đi ra lại thấy phí cái công uốn, hic... Nói về các loại bia, thì có lẽ ken vẫn là fê nhất, uốn êm lắm!
    Còn rượu, khè khè... Đã uốn là phải ít nhất 35%, không thì thôi uốn bia cho nó khoẻ.
    Nhưng con gái con đứa ra đường uốn xong rồi chẳng biết mình đã làm gì thì không được. Nên một hôm nào đó thử uốn thật say ở nhà đi đã, rồi sau đó có đi uốn ở đâu thì biết chừng.
    Với lại, cái chiện mặt đỏ hay không đỏ tớ thấy nó chả ảnh hưởng gì đến tửu lượng cả, chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ thôi! Như tớ đây, rất tự hào là càng uống mặt càng xinh, hé hé, vì ko đỏ hết cả mặt mà chỉ có 2 cái má hồng lên thui....Ka ka!

Chia sẻ trang này