1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội con gái thích uống chè..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tu_huong, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Hội con gái thích uống chè..

    Hội con gái thích uống chè..
    Bạn là con gái dĩ nhiên bạn ko uống được chè rùi. Nhưng bạn thức đêm để học, bạn ko bít fải làm sao? Bạn đã uống chè? Vô tình bạn đã "nghiện" chè. Bạn thấy sao? Vô hình chung bạn đã như bà cụ non haaaaa
    Bạn hãy nói suy nghĩ của mình đi....
  2. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tại sao là con gái thì "dĩ nhiên" ko uống được chè và "nghiện chè" thì "đã như bà cụ non"??? Đọc thấy thế nào ấy nhở??? đấy là "suy nghĩ" của tớ đấy.
  3. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tại sao là con gái thì "dĩ nhiên" ko uống được chè và "nghiện chè" thì "đã như bà cụ non"??? Đọc thấy thế nào ấy nhở??? đấy là "suy nghĩ" của tớ đấy.
  4. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích uống nước chè chỉ vì do bạn phải thức đêm thì chẳng nên bàn nhiều làm gì bởi như vậy bạn sẽ chăng cảm nhận đươc điều gì khi uống ngoài cảm giác đắng chát trong cổ họng và cự khó chịu ngay sua đó khi mắt mình cứ phải căng ra do sự tỉnh táo nhân tạo của chất kích thích có tên _ CHÈ .
    Tôi ko nhớ rõ mình biết uống nước chè từ lúc nào, chỉ biết rằng đã từ rất lâu rồi nước chè trở thành thứ nước uống hàng ngày và ko thể thiếu được của tôi. Tôi thích cảm giác được ngôi nhâm nhi chén nước chè với vai thanh kẹo lac hoặc một vài cái bánh ngọt ưa thích của tôi. Do hoàn cảnh phải học xa nhà nên lần nào về nhà tôi cũng luôn là người ngồi tiếp nước chè Bố. Thỉnh thoảng Bố lại mua chè từ nhà và gửi lên cho tôi. Thế đấy! Còn cảm giác khi tôi uống chè ư? Giống như tôi đang đươc nhâm nhi niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Khi đó tôi hoàn toàn thư giãn, quên hết mọi lo âu và tôi thấy buồn cười chính bản thân mình _ Như một bà cụ non!
  5. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích uống nước chè chỉ vì do bạn phải thức đêm thì chẳng nên bàn nhiều làm gì bởi như vậy bạn sẽ chăng cảm nhận đươc điều gì khi uống ngoài cảm giác đắng chát trong cổ họng và cự khó chịu ngay sua đó khi mắt mình cứ phải căng ra do sự tỉnh táo nhân tạo của chất kích thích có tên _ CHÈ .
    Tôi ko nhớ rõ mình biết uống nước chè từ lúc nào, chỉ biết rằng đã từ rất lâu rồi nước chè trở thành thứ nước uống hàng ngày và ko thể thiếu được của tôi. Tôi thích cảm giác được ngôi nhâm nhi chén nước chè với vai thanh kẹo lac hoặc một vài cái bánh ngọt ưa thích của tôi. Do hoàn cảnh phải học xa nhà nên lần nào về nhà tôi cũng luôn là người ngồi tiếp nước chè Bố. Thỉnh thoảng Bố lại mua chè từ nhà và gửi lên cho tôi. Thế đấy! Còn cảm giác khi tôi uống chè ư? Giống như tôi đang đươc nhâm nhi niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Khi đó tôi hoàn toàn thư giãn, quên hết mọi lo âu và tôi thấy buồn cười chính bản thân mình _ Như một bà cụ non!
  6. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sorry chị em phu nữ vì tôi không phải là nữ mà cũng nhảy vào topic này
    Nhưng quả thực tôi cũng là 1 người rất thích uống trè chát hị hị hị
    Tôi cũng không hiểu mình thích từ lúc nào nữa..Mỗi lần làm việc mệt mỏi,nhức đầu hoặc đi chơi đêm mệt mỏi tìm hàng chè chát góc phố uống cùng điếu thuốc thì cảm giác thật tuyệt vời và hôm nào mà trời hơi lạnh lạnh đường phố vắng người qua lại ,ngồi ngắm đường ngắm phố thì cảm giác tĩnh lặng bình yên thưởng thức cốc chè nóng thật quá tuyệt vời....Cái cảm giác bình dân,quần chúng và giản dị làm con nguời ta thật dễ chịu trong cuộc sống xô bồ trong xã hội.Chè chát thật có 1 sức hấp dẫn đặc biệt phải không các bạn
  7. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sorry chị em phu nữ vì tôi không phải là nữ mà cũng nhảy vào topic này
    Nhưng quả thực tôi cũng là 1 người rất thích uống trè chát hị hị hị
    Tôi cũng không hiểu mình thích từ lúc nào nữa..Mỗi lần làm việc mệt mỏi,nhức đầu hoặc đi chơi đêm mệt mỏi tìm hàng chè chát góc phố uống cùng điếu thuốc thì cảm giác thật tuyệt vời và hôm nào mà trời hơi lạnh lạnh đường phố vắng người qua lại ,ngồi ngắm đường ngắm phố thì cảm giác tĩnh lặng bình yên thưởng thức cốc chè nóng thật quá tuyệt vời....Cái cảm giác bình dân,quần chúng và giản dị làm con nguời ta thật dễ chịu trong cuộc sống xô bồ trong xã hội.Chè chát thật có 1 sức hấp dẫn đặc biệt phải không các bạn
  8. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sorry chị em phu nữ vì tôi không phải là nữ mà cũng nhảy vào topic này
    Nhưng quả thực tôi cũng là 1 người rất thích uống trè chát hị hị hị
    Tôi cũng không hiểu mình thích từ lúc nào nữa..Mỗi lần làm việc mệt mỏi,nhức đầu hoặc đi chơi đêm mệt mỏi tìm hàng chè chát góc phố uống cùng điếu thuốc thì cảm giác thật tuyệt vời và hôm nào mà trời hơi lạnh lạnh đường phố vắng người qua lại ,ngồi ngắm đường ngắm phố thì cảm giác tĩnh lặng bình yên thưởng thức cốc chè nóng thật quá tuyệt vời....Cái cảm giác bình dân,quần chúng và giản dị làm con nguời ta thật dễ chịu trong cuộc sống xô bồ của xã hội hiện nay.Chè chát thật có 1 sức hấp dẫn đặc biệt phải không các bạn
  9. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sorry chị em phu nữ vì tôi không phải là nữ mà cũng nhảy vào topic này
    Nhưng quả thực tôi cũng là 1 người rất thích uống trè chát hị hị hị
    Tôi cũng không hiểu mình thích từ lúc nào nữa..Mỗi lần làm việc mệt mỏi,nhức đầu hoặc đi chơi đêm mệt mỏi tìm hàng chè chát góc phố uống cùng điếu thuốc thì cảm giác thật tuyệt vời và hôm nào mà trời hơi lạnh lạnh đường phố vắng người qua lại ,ngồi ngắm đường ngắm phố thì cảm giác tĩnh lặng bình yên thưởng thức cốc chè nóng thật quá tuyệt vời....Cái cảm giác bình dân,quần chúng và giản dị làm con nguời ta thật dễ chịu trong cuộc sống xô bồ của xã hội hiện nay.Chè chát thật có 1 sức hấp dẫn đặc biệt phải không các bạn
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!
    Con gái bít uống chè là xấu à.. Mình không nghĩ như vậy đâu???

Chia sẻ trang này