1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội con gái thích uống chè..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tu_huong, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với, em cũng là 1 con sâu chè đây từ trà mạn vỉa hè cho đến lipton, dilmah...chè j` cũng bụp tuốt hehe mỗi tội chè j` thì chè ko bao h cho 1 hột đường nào vào, mấy đứa bạn uống thử bảo kinh, khó uống wá, nhưng muh wen cái mùi nguyên chất như thế rồi, đúng vị chè hơn. em lại thường xuyên ăn vặt linh tinh bỏ bữa ở nhà, còn j` phê hơn là bên cạnh bát phở (bún, miến, xôi, gà tần...) có một ly trà đá mát lạnh để muh nhâm nhi. Ôi đúng lúc đang đói hix
  2. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả các bạn,
    Tớ cũng thích uống trà lắm đây. thật sự phải nói tớ là dân ghiền trà mới đúng đấy! Cả ngày từ sáng tinh mơ, ngủ dậy là tớ đã chào ngày mới với 1 tách trà, trưa cuõng trà, chiều cũng trà và tối tớ có cả 1 bình trà xanh nữa chứ. hêh, khi ngủ thì phải ... ngưng uống trà thôi.
    Tớ thích uống cả 2 loại trà xanh và trà đen của Tàu, và còn trà túi lọc, trà hoà tan nữa chứ lị, sao mà nhiều thế chứ. Dạo trước tớ toàn uống trà đen thôi, sau này là bi giờ í, đổi tông wa uống trà xanh rồi, vì theo "truyền thuyết" thì trà xanh chống lão hoá và bệnh ung thư nên tớ thử phát xem sao, ai ngờ bi giờ ghiền luôn. Không biết mọi người trong đây sao nhỉ?
  3. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả các bạn,
    Tớ cũng thích uống trà lắm đây. thật sự phải nói tớ là dân ghiền trà mới đúng đấy! Cả ngày từ sáng tinh mơ, ngủ dậy là tớ đã chào ngày mới với 1 tách trà, trưa cuõng trà, chiều cũng trà và tối tớ có cả 1 bình trà xanh nữa chứ. hêh, khi ngủ thì phải ... ngưng uống trà thôi.
    Tớ thích uống cả 2 loại trà xanh và trà đen của Tàu, và còn trà túi lọc, trà hoà tan nữa chứ lị, sao mà nhiều thế chứ. Dạo trước tớ toàn uống trà đen thôi, sau này là bi giờ í, đổi tông wa uống trà xanh rồi, vì theo "truyền thuyết" thì trà xanh chống lão hoá và bệnh ung thư nên tớ thử phát xem sao, ai ngờ bi giờ ghiền luôn. Không biết mọi người trong đây sao nhỉ?
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ngày trước không bận thì hay fa uống.. giờ bận cả ngày nên toàn ra quán uống chè đá... chỗ mình lại có quán chè Ông Hậu tuyệt cú mèo luôn... bọn mình hay ra đó ngồi lắm. uống thì .. mình ước chi có pác nào đó ở nhà fa chè cho minh khi mình.. mà thui ko ước kiểu đó nữa, làm thế nào
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ngày trước không bận thì hay fa uống.. giờ bận cả ngày nên toàn ra quán uống chè đá... chỗ mình lại có quán chè Ông Hậu tuyệt cú mèo luôn... bọn mình hay ra đó ngồi lắm. uống thì .. mình ước chi có pác nào đó ở nhà fa chè cho minh khi mình.. mà thui ko ước kiểu đó nữa, làm thế nào
  6. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cô nàng tu-huong này quả là ... làm biếng quá đi. Thích uống trà mà không thích pha trà. Vậy tù giờ ấy phải tập thích luôn công việc pha trà đi nhé cô nương.
  7. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cô nàng tu-huong này quả là ... làm biếng quá đi. Thích uống trà mà không thích pha trà. Vậy tù giờ ấy phải tập thích luôn công việc pha trà đi nhé cô nương.
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Uống trà xanh thích nhất, trà móc câu nguyên sơ, không pha tạp hương vị gì hết, hoặc trà xanh, ( green tea, không phải lá chè tươi như một số nơi vẫn gọi ) ướp nhài hoặc sen. Buổi tối nên uống trà Oolong của Tàu, nếu có, đỡ mất ngủ.
    Món mâm nhi với trà mình khoái nhất là hạt sen trần, bánh đậu xanh hoặc Chocolate loại gần như đen, ( hàm lượng ca cao nhiều hơn là Chocolate có nhiều sữa, ít ngọt hơn )
    Ngoài ra còn kẹo lạc và nhiều thứ nữa chứ nhỉ, chị em thấy được không ?
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Uống trà xanh thích nhất, trà móc câu nguyên sơ, không pha tạp hương vị gì hết, hoặc trà xanh, ( green tea, không phải lá chè tươi như một số nơi vẫn gọi ) ướp nhài hoặc sen. Buổi tối nên uống trà Oolong của Tàu, nếu có, đỡ mất ngủ.
    Món mâm nhi với trà mình khoái nhất là hạt sen trần, bánh đậu xanh hoặc Chocolate loại gần như đen, ( hàm lượng ca cao nhiều hơn là Chocolate có nhiều sữa, ít ngọt hơn )
    Ngoài ra còn kẹo lạc và nhiều thứ nữa chứ nhỉ, chị em thấy được không ?
  10. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hix, tớ cũng thích nước chè lắm,thỉnh thoảng cũng ngồi nhâm nhi như người nhớn;chè mạn, chè xanh, lipton, dimah uống tuốt luốt,,,; mà đặc biệt là nghiện chà đá đường;sáng ra mà được 1 cốc chà đường thì,, hix, tuyệt cú mèo,,

Chia sẻ trang này