1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Củ Chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi queen-of-roses, 21/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn có thái độ nghiêm túc hơn khi post bài - mặc dù đây là Hội củ chuối nhưng cũng phải tuân theo các quy định của TTVN. Bài được xóa bởi bigdoremon.
    Được bigdoremon sửa vào 18:42 ngày 29/03/2003
  2. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha con Nở!
    Có mỗi cái chữ ký tía má cho cũng không cho đăng
    Hê hê <------Đây không chấp hệ không có tí hiểu biết gì.
    Thích thì cứ xoá đê ! OK tuốt.
    to bác QoR : He he , bác muốn kiểm tra em cho kiểm việc gì phải nhờ ai . Thể theo nguyện vọng của bác em đổi lại cái avatar theo ý bác .
    to bác Thunder : Bác muốn em vote * hả ? Mà bác không vote cho em trước thì làm sao lại bắt em vote cho bác nhể ! Hề hề!
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được làm phóng viên tường thuật tại chỗ cho hội củ chuối và được trả tiền công là 1 bữa thịt chó và 1 buổi hát karaoke nhoè.
    Có lẽ nhờ có cái máy ảnh mà tôi được các thành viên trong hoọi rủ đi, cũng có thể mình là đứa đứng ngoài tất cả các phe phái ở đây, nên cái nhìn của mình sẽ đúng và chính xác hơn.
    Hội chuối khá vui vẻ, toàn đàn ông, nếu có ai là phụ nữ thì cũng chẳng còn là phụ nữ (cái nhìn từ ngoài vào). Có lẽ cái đặc thù của hội chuối là như vậy, họ nói thầm, họ nói thường, họ gào, họ hét, tới cái quán thịt chó hôm đó ầm ĩ như sắp hết...thịt. Họ chuối ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau, tôi nhìn thấy trong mắt họ cái nhìn chằm chặp hướng vào một người đàn ông, gầy nhỏ, đi xe Chaly cúc cu..không, chính xác là xe MAX...họ xì xầm, họ bàn tán, họ đoán...hình như VOIcòi, họ hỏi nhau, họ gầm gừ và chạy tới hỏi quý danh của người đàn ông nhỏ bé kia. Phew, không phải Voicoi!...giờ thì họ xuýt xoa, người xuýt xoa về việc mất 7.000 đ cho 2 cú phone, người xuýt xoa vì gọi điện rủ rê Voi từ sáng mà thất bọi, người thì xuýt xoa vì thấy mấy người kia xuýt xoa...họ chuối thật, nhưng tiếc tôi chưa thấy họ chửi bậy hay nói tục nào (có lẽ tôi mong chờ điều này để được lên lớp cho họ)
    Đoàn người rồng rắn tiến tới Việt Trì Quán chó, tôi thấy họ hả hê lắm khi kể về những con ngưòi họ đã gặp, tôi thấy họ tự hào khi được làm thành viên của hội chuối. (Tự nhiên tôi thấy buồn cười, tôi không hiểu mình tham gia và nhận lời làm phóng viên làm gì, để rồi lại thấy thích thú với những ngương mặt mà mình đã từng nặng lời, đã từng ghét bỏ).
    Mặc cho cái khí bụi ngùn ngụt ở HN, mặc cho dân tình đổ ra từ các công sở về nhà, ("cái chuối" là khi người ta ăn cơm miễn phí ở nhà thì mình trả tiền ăn cơm ngoài quán) Hội phó có vẻ đã tới từ lâu, khuôn mặt anh toát lên một điều gì đó mà tôi khó hiểu, và hình như đây cũng là lần đầu tiên các bạn thành viên biết mặt hội phó, họ có một chút gì đó ngỡ ngàng...có thể là họ không nghĩ anh trong trẻ so với cái tuổi và cái tầm hiểu biết của anh. (Riêng với tôi thì khác, nghề phóng viên cho tôi cơ hội được gặp nhiều người, biết nhiều khuôn mặt..cái khuôn mặt lúc ấy hiện lên trong tôi là một khuôn mặt của một nguời đàn ông ...nhà có nhiều máy tính)
    Có lẽ chẳng cần phải tiết mục chào hỏi và giới thiệu, trong những người có mặt thì chỉ có tôi và hội phó là hai người mới, những ngưòi còn lại, họ đã biết nhau khá nhiều, còn với chúng tôi (hội phó và tôi) họ cũng đã biết được quan điểm và tầm chuối (theo họ nói) như thế nào. (tôi không tự cho mình là chuối và chắc chắn sẽ không bao giờ như vậy, nhưng có lẽ để thành công trong nghề báo, tôi phải tự đẩy mình là một quả chuối...ấy vậy mà sai, họ lại không ám chỉ quả chuối, cái họ ám chỉ là Củ chuối- cái thứ mà chẳng dùng làm gì cho xã hội...tôi cũng đã nghĩ như vậy)
    Tiệc bắt đầu, chó thun, chó mận, chó hấp, chó chả....bày ra, họ bắt đầu vòng đầu tiên. Họ đối xử với nhau thân tình hơn tôi tưởng, họ đưa ra những suy nghĩ của riêng bản thân và cùng thảo luận về cái sự đúng, sự sai và sự chuối. Màn uống rượu bắt đầu, người sẵn sàng chinh chiến nhất là Trà Giang, một cô bé bướng bỉnh, có cá tính và chút gì đó bất cần đời (tôi chỉ dám nói là chút vì cả hội người đó là những sự bất cần), tất cả dzô hết, chỉ còn 1 cô bé không lên (cô bé này là bạn gái của một người không tới dự được) mặt cô sa sầm khi được giao nhiệm vụ mang cái chén Vàng về cho người yêu, tôi thấy cô phân vân lưỡng lự nhưng lại cả nể, có lẽ, cô chưa bao giờ biết uống rượu trắng, cái thứ rượu cho những tay bợm. Tiếng cổ vũ lớn dần, không xong, họ chuyển sang chỉ trích, họ thách đố...thế mà tôi vẫn chưa thấy họ nói bậy hoặc chửi. Kinh nghiệm bao năm chơi với các bạn trai trong lớp có lẽ dạy cô bé việc phải chuẩn bị ăn, chuẩn bị chanh và nước mát để giải cho hết. Cô nâng chén..hết 100%. Cứ thế vòng này qua vòng khác, họ nói chuyện chung, tranh luận chung, rồi lúc lại tách ra vài người nói chuyện một, người say, người chưa say..nhưng tôi vẫn thấy họ tỉnh trong lời nói. Người được bầu là 'chuối' nhất là người tham dự World Cup nhiều nhất, người uống 5 trai Lavi, 2 cốc nước chanh, 1 cốc trà đá..họ vẫn bàn luận, gân 3h đồng hồ (tôi tưởng mình sẽ bị chôn chân ở 1 nhóm người xa lạ, nhưng không họ niềm nở nói chuyện với tôi về cuộc sống về những con người họ gặp, về cái tôi của họ..tôi dần cảm nhận được sự thú vị trong mỗi con nguời đó, họ chẳng giống nhau, thậm chí khác nhau rất nhiều nhưng ở mặt nào khác nhau đó chính lại là chuối, điểm chung duy nhất)
    Tiệc tàn, quán dọn nhưng tranh luận thì chưa dứt, tình cảm thì còn nóng bỏng. Họ chuyển sang một quán karaoke để thể hiện phong độ, theo tôi thì cũng chỉ là vì không thể rủ nhau ngồi ở vườn hoa công viên sạch đẹp. Lúc này Trà giang bị trúng tà, cần được nghỉ ngơi. Bây giờ thì tôi mới thấy cái sự chuối của hội củ chuối, họ đi hát karaoke nhưng thuê phòng và lại ngồi ngoài sân xem bao công và nói chuyện, nói đúng hơn là đàm luận.....
    Đúng 10h45, tôi về tới nhà, được tháp tùng bởi 2 thanh niên rât tuyệt vời.
    Cám ơn mọi người về buổi tối vui vẻ và chân tình
    Được Angelique_bh sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 29/03/2003
  4. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nhậu nhẹt lần 1
    18h - 22h30 ngày 28-03-k3:

  5. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú hàng tôm, hàng tép quá, cẩn thận các em gái chửi cho là đàn bà thì khổ Avatar mới đẹp đấy. Hôm qua chú có đi không? chú là thằng nào trong ảnh?
    Hẹ hẹ, các chú các cô kinh nhểy, làm thì ít ăn thì nhiều, nhậu nhẹt là chính, còn anh buồn canh miếu cho các cô các chú cả buổi mà toàn các em tóc vàng, các anh mũi lõ vào, chán bỏ mịa iem Trà Giang của anh đấy hử? thân thiết phết nhở. Chú Chuối còi lại trốn ở nhà hả? (mà hôm qua các cô chú có cân chuối không?)
    Chú COCO vào thì vào, đi thì đi, chú hỏi chấm gì ở đây, thích thì chú cứ join. Anh thấy chú PM nên thêm 1 điều cho lính mới tò te thì phải nhậu gấp 2 thành viên cũ trong buổi gặp đầu tiên
    Chuối nhỏ, Chuối to, cái gì gọi là Chuối siêu to??? đó là HỘI CHUỐI!
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    He he he bé queen-of-rose nhìn xinh nhỉ? Đứng cạnh Đại Ka Lờ Khờ trông cũng chẹp đôi!

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  7. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0

    Anh cũng thấy xinh, iem yêu Mỹ Quyên à, nhưng ko thấy đẹp bằng cái Avatar của bé. Thế em nó nick gì thế em?
    Trà Giang, iem yêu của anh đâu rồi
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    iem đây ạ,khổ quá,lăn lóc từ hum qua đến giờ mới lê lết dậy được đây ạ,hic hic...rõ là chán.,rõ là củ chuối,mọi người chụp ảnh mà bỏ qua iem,ko thì anh đã được thấy cái mẹt xinh đẹp của em rồi ,chuối wá
    Báo cáo toàn thể hụi nhậu ngày hum qua,xin lỗi mọi người vì hum qua em không thể gào thét gì được,dù vẫn nghe tiếng mọi người thỏ thẻ với nhau,hị hị.....Sau hụi nhậu iem cũng xin báo cáo là iem bị thất lạc mất một chiếc kẹp tóc đẹp mê hồn vừa mới tạu cách đó mấy h thui,cốcn bạn iem nó làm chứng,bác nào có lỡ tay cầm để làm tin thì cho iem xin lại nhá.Thông tin thêm về cái vụ cầm nhầm nữa là hiện tại iem đang tạ giữ một cái áo khoác của một bác nào đó,vâybạc nào hum qua về đến nhà kiểm tra lại,nếu thiếu thì liên lạc với iem
    NGày đi với hụi củ chuối đúnglà củ chuối,sau khi được đồng chí SB đưa về đến nhà,,để nguyên cả cái áo khoác to đùng của một ai đó,iem lăn ra nằm như chết(giá mà chết được thì tốt quá,có phải hum nay hụi chuói đã vàng hương mà đến thăm iem không????)3h sáng,Đt kêu ầm ĩ,lật đật dậy nghe.......mấy ông anh trong nhà đi uống rượu từ lúc 0h30',đụng độ đánh nhau,gọi điện về,cũng chẳng thèm nói là đang ở đâu,chỉ nói có mầy câu là đang đánh nhau.......Thế là lật đật lôi nốt mấy người còn lại trong nhà dậy,kéo nhau đi ra ng oài đường trong tình trạng nửa tình nửa say,mắt mũi lèm nhèm...hị hị.......4h40 về nhà,chẳng thể nào mà ngủ tiếp được nữa,thức đến sáng........
    Hum nay nhìn lại ảnh mọi người chụp.hu hu bắt đền đê,cái hụi củ Chuối này,có mỗi cô iem xinh đẹp nhất thì ko thấy mặt đâu là cớ làm sao hả????Lại còn không được hát nữa chứ....
  9. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    ái chà, tường thuật chi tiết ghê, trước tiên xin gửi lời sozy tới khổ chủ của 03 cú phone dành cho Voi Còi tui, "thiệt hại" theo ước tính chắc chắn lớn hơn 7.000đ (quả sáng sớm là tiền chùa, ko tính, quả thứ hai dưới 01 phút, quả thứ ba của đại ka Longname, cỡ 03 phút, hơi bị tốn , nhưng bù lại ông bác đã có mấy phút chửi rủa thằng em FREE, sướng nhá kekekekke ).
    chuối online chưa chắc chuối offline, chuối mà ko phải là chuối, ko chuối mà lại chuối, chuối, chuối,... có lẽ Angelique_BH ráng chờ cơ hội khác để lên lớp .
    đại ka Longname thì chai trẻ rùi, miễn bàn, nhờ ông bác nhờ .
    cuối cùng hóa ra cả lão QoR lần ku Thunder đều trốn hả, chán kekekek
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  10. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bia cái nhở...hé hé...mình tự kỷ niệm cho mình là lượt thứ 90 vào đây post bài cho hội chuối...Hé hé...Chả nói giấu gì các bác hôm qua về nhà...sau khi thấm nhuần quan điểm và những cương lĩnh bự chuối của hội chuối em như nắng hạn gặp mưa - như mây mù chơi vơi trên bầu trời đen kịt chuẩn bị làm trận mưa rào....
    Nói của đáng tội...Mình uốn kém thật..về nhà nhìn thấy chai nước lọc như bắt được vàng......Càng nhìn ảnh càng thấy đẹp trai....hé...
    WELCOME TO SIU BƠ CHUỐI....​

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này