1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ..
    Kám ơn pác đã tiếp nhận iem vào hội CU chuối (CU chuối ở chỗ nào pác nhểy? nó có hay hơn củ và quả không pác???)
    Mà thôi, kệ CU, CỦ, QUẢ, việc đầu tiên em thực hiện với tư cách thành viên hội chuối là:
    IEM TUYÊN BỐ: RA KHỎI HỘI CHUỐI!!!
    Thôi, pái pai các pác, iem out! các pác "semi-..." cứ ở lại nhé, iem tụt hứng rùi
    ?oLốc lốc cuốn, cát tung, bụi tơi tả
    Xuyên xuyên qua, khúc tiếu ngạo giang hồ?
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin nói với đồng chí PhuChan là mông là một bộ phận hết sức bình thường, chẳng có gì đáng ngại đến mức phải không quen dùng, không lẽ khi bị mẹ đánh vào mông thì đồng chí khóc lóc " mẹ ơi con bị đau "CHỖ ĐỂ NGỒI" " hay sao
    Về các vấn đề đồng chí thấy không thoả đáng, tôi xin giải thích như sau :
    1. Việc thành lập Ban Mông không cần xin phép của MOD, cái này đồng chí có thể kiểm tra lại. Đồng thời, mông cũng rất gần với PHÂN hội mà đồng chí yêu thích.
    2.,3. Xin đính chính lại Mông và chỗ để ngồi liên quan mật thiết đến nhau nhưng không hề giống nhau. Chỗ để ngồi là nơi người ta đặt mông vào, trừ phi, như nói ở trên, đồng chí không có mông.
    4. Chỗ để ngồi chỉ có một, và mông cũng chỉ có một, con người bình thường là như vậy, trừ phi đồng chí khác thường.
    5. Chắc đồng chí ăn thịt lừa nhiều quá nên mới nghĩ thịt lừa ngon, tôi thì chưa ăn nên miễn bình luận, tuy nhiên, cơ bản người VN vẫn ăn thịt lợn nhiều hơn.
    6. Về vấn đề này, thiết nghĩ một thằng đàn ông bình thường đủ hiểu.
    Tái bút : tôi cũng băn khoăn không hiểu sao đồng chí không quen dùng từ mông mà lại hay dùng từ PHÂN thế ?
    Wait and see
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin nói với đồng chí PhuChan là mông là một bộ phận hết sức bình thường, chẳng có gì đáng ngại đến mức phải không quen dùng, không lẽ khi bị mẹ đánh vào mông thì đồng chí khóc lóc " mẹ ơi con bị đau "CHỖ ĐỂ NGỒI" " hay sao
    Về các vấn đề đồng chí thấy không thoả đáng, tôi xin giải thích như sau :
    1. Việc thành lập Ban Mông không cần xin phép của MOD, cái này đồng chí có thể kiểm tra lại. Đồng thời, mông cũng rất gần với PHÂN hội mà đồng chí yêu thích.
    2.,3. Xin đính chính lại Mông và chỗ để ngồi liên quan mật thiết đến nhau nhưng không hề giống nhau. Chỗ để ngồi là nơi người ta đặt mông vào, trừ phi, như nói ở trên, đồng chí không có mông.
    4. Chỗ để ngồi chỉ có một, và mông cũng chỉ có một, con người bình thường là như vậy, trừ phi đồng chí khác thường.
    5. Chắc đồng chí ăn thịt lừa nhiều quá nên mới nghĩ thịt lừa ngon, tôi thì chưa ăn nên miễn bình luận, tuy nhiên, cơ bản người VN vẫn ăn thịt lợn nhiều hơn.
    6. Về vấn đề này, thiết nghĩ một thằng đàn ông bình thường đủ hiểu.
    Tái bút : tôi cũng băn khoăn không hiểu sao đồng chí không quen dùng từ mông mà lại hay dùng từ PHÂN thế ?
    Wait and see
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    1. Sau khi thành lập được ban Mông, trên đà thắng lợi, tiến tới chúng ta sẽ thành lập ban XÔI
    2. Vì sao ? XÔI ngon hơn củ cải, trắng hơn củ cải, thơm hơn củ cải. Thử nghĩ mà xem, Vỏ bọc bằng lá chuối, hình thức hấp dẫn (có họ với chuối) nhất là gói nào mà gói nhiều nhiều một chút, thì nhìn từ trên xuống, nắm xôi phì ra ngỗn nghện tạo thành một khe hõm ở giữa, đẹp tuyệt vời. Buổi sáng nếu có một nắm XÔI thì chắc dạ cả ngày, ngon hơn ăn phở, rẻ hơn ăn phở.
    3. XÔI có nhiều loại, nhiều hình thức, à bây giờ có loại bọc trong giấy ni lon trong suốt hoặc giấy báo sột soạt. Nói tiếp về các loại xôi : có loại bằng cái nhúm tay, to bằng quả cau điếc, điểm vài hạt đỗ xanh xinh xắn (dành cho trẻ em) Có loại như chiếc bánh dày, mịn màng trắng muốt, điểm vài hạt đậu đen (dành cho thanh niên). Có loại lùm lùm như quả bòng điểm vài củ lạc (dành cho các bậc trung niên)
    4. XÔI hấp dẫn hơn củ cải, quyễn rũ hơn, thanh lịch hơn, chả thế mà tốn bao nhiêu giấy mực và cảm xúc của những Tô Hoài, Vũ Bằng, Băng Sơn .. thương nhớ
    5. XÔI thì ăn với thịt kho cũng ngon, củ cải không hợp với xôi, củ cải chỉ hợp với cháo loãng trăng trắng, sệt sệt sau khi đã được phơi khô cắt lát. (Sau này sẽ thành lập thêm hội CHÁO LOÃNG nữa).
    6. Thằng đàn ông nào cũng sẽ nhận thức được củ cải và XÔI món nào ngon hơn. Sau này mọi thằng đàn ông đều thích ăn XÔI vào buổi tối. Bằng chứng là cứ buổi tối qua Cấm Chỉ mà xem, đông nghìn nghịt. Xe máy xanh đỏ dập dìu, bọn con trai thì thích ăn XÔI, bọn con gái thì thích húp cháo loãng.
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    1. Sau khi thành lập được ban Mông, trên đà thắng lợi, tiến tới chúng ta sẽ thành lập ban XÔI
    2. Vì sao ? XÔI ngon hơn củ cải, trắng hơn củ cải, thơm hơn củ cải. Thử nghĩ mà xem, Vỏ bọc bằng lá chuối, hình thức hấp dẫn (có họ với chuối) nhất là gói nào mà gói nhiều nhiều một chút, thì nhìn từ trên xuống, nắm xôi phì ra ngỗn nghện tạo thành một khe hõm ở giữa, đẹp tuyệt vời. Buổi sáng nếu có một nắm XÔI thì chắc dạ cả ngày, ngon hơn ăn phở, rẻ hơn ăn phở.
    3. XÔI có nhiều loại, nhiều hình thức, à bây giờ có loại bọc trong giấy ni lon trong suốt hoặc giấy báo sột soạt. Nói tiếp về các loại xôi : có loại bằng cái nhúm tay, to bằng quả cau điếc, điểm vài hạt đỗ xanh xinh xắn (dành cho trẻ em) Có loại như chiếc bánh dày, mịn màng trắng muốt, điểm vài hạt đậu đen (dành cho thanh niên). Có loại lùm lùm như quả bòng điểm vài củ lạc (dành cho các bậc trung niên)
    4. XÔI hấp dẫn hơn củ cải, quyễn rũ hơn, thanh lịch hơn, chả thế mà tốn bao nhiêu giấy mực và cảm xúc của những Tô Hoài, Vũ Bằng, Băng Sơn .. thương nhớ
    5. XÔI thì ăn với thịt kho cũng ngon, củ cải không hợp với xôi, củ cải chỉ hợp với cháo loãng trăng trắng, sệt sệt sau khi đã được phơi khô cắt lát. (Sau này sẽ thành lập thêm hội CHÁO LOÃNG nữa).
    6. Thằng đàn ông nào cũng sẽ nhận thức được củ cải và XÔI món nào ngon hơn. Sau này mọi thằng đàn ông đều thích ăn XÔI vào buổi tối. Bằng chứng là cứ buổi tối qua Cấm Chỉ mà xem, đông nghìn nghịt. Xe máy xanh đỏ dập dìu, bọn con trai thì thích ăn XÔI, bọn con gái thì thích húp cháo loãng.
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hồi đáp:
    Kính gửi HỘI PHÓ HỘI CỦ CHUỐI LONGNAME:
    *** Không bình luận về cách dùng từ trong mỗi gia đình.
    1. Tôi thích phía trước, không thích phía sau. Ban bệ, phân hội gì thì cũng phải đường hoàng.
    2-3. Tôi ít chăm chút, tỉa tót cái vòng ba của mình như bác nên cũng chả nhớ nó núng nính hay nhọn hoắt. Chỉ chú ý đến nó khi có mấy cái mụn quấy rầy.
    4. Rõ là là nó có 02 quả. Hay là của bác nó liền vào một khối?
    5. Thịt lừa ngon đấy chứ! Thế hôm cưới, bác với vợ bác, ai cười nhiều hơn?
    6. Khoản này tôi thua. Bao giờ có vợ, rồi có con như bác, mới dám tranh cãi.
    P/S: Tôi thật tình muốn tham gia HỘI CỦ CHUỐI. Tôi xin thành lập CHI HỘI CỦ CẢI. Ban Chấp hành HỘI CỦ CHUỐI không cho thì đừng. Thời bao cấp qua lâu quá rồi, bác đừng tái diễn cái cảnh: xin cái MÁNG cho BÒ thì lại duyệt cấp cái GĂNG TAY OK?
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hồi đáp:
    Kính gửi HỘI PHÓ HỘI CỦ CHUỐI LONGNAME:
    *** Không bình luận về cách dùng từ trong mỗi gia đình.
    1. Tôi thích phía trước, không thích phía sau. Ban bệ, phân hội gì thì cũng phải đường hoàng.
    2-3. Tôi ít chăm chút, tỉa tót cái vòng ba của mình như bác nên cũng chả nhớ nó núng nính hay nhọn hoắt. Chỉ chú ý đến nó khi có mấy cái mụn quấy rầy.
    4. Rõ là là nó có 02 quả. Hay là của bác nó liền vào một khối?
    5. Thịt lừa ngon đấy chứ! Thế hôm cưới, bác với vợ bác, ai cười nhiều hơn?
    6. Khoản này tôi thua. Bao giờ có vợ, rồi có con như bác, mới dám tranh cãi.
    P/S: Tôi thật tình muốn tham gia HỘI CỦ CHUỐI. Tôi xin thành lập CHI HỘI CỦ CẢI. Ban Chấp hành HỘI CỦ CHUỐI không cho thì đừng. Thời bao cấp qua lâu quá rồi, bác đừng tái diễn cái cảnh: xin cái MÁNG cho BÒ thì lại duyệt cấp cái GĂNG TAY OK?
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ! Vui vẻ tí thôi!
    Hết ba ngày nhí nhố rồi! Mai tôi lại ngoan như ngày thường!
    Xin lỗi đã làm bận lòng các bác!
    Chúc HỘI luôn vui!
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ! Vui vẻ tí thôi!
    Hết ba ngày nhí nhố rồi! Mai tôi lại ngoan như ngày thường!
    Xin lỗi đã làm bận lòng các bác!
    Chúc HỘI luôn vui!
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí PhuChan thân mến,
    Xin cảm ơn tình cảm mà đồng chí đã dành cho Hội củ chuối, chúng tôi cũng đánh giá rất cao các ý kiến đóng góp của đồng chí đối với Hội.
    Nhân ý kiến của đồng chí về việc thành lập Chi hội củ cải, BCH Hội đã thảo luận và thống nhất phúc đáp như sau :
    - Về cơ bản, Chi hội củ cải thuộc Hội củ chuối là một ý tưởng đột phá nhằm mở rộng hơn nữa quy mô của Hội củ chuối, vì vậy đồng ý thành lập Chi hội Củ cải.
    - Hội trưởng QoR đang lãnh trách nhiệm hội trưởng rất nặng nề, vì vậy để kiêm nhiệm thêm việc quản lý Chi hội Củ cải là không hiệu quả, đồng thời ý tưởng thành lập Chi hội là của đồng chí, do vậy đồng chí sẽ là Chi hội trưởng Chi hội Củ cải.
    - Ban Mông là một ban đặc biệt trực thuộc Hội, hoạt động của Ban gắn liền với việc ngồi được hay không ngồi được của bà con, đặc biệt là bà con vùng rẻo cao, đồng chí có thể kiêm nhiệm thêm chức vụ trưởng ban, vừa chăm lo sức khoẻ vừa mở rộng Chi hội Củ cải.
    Nếu còn vấn đề gì vướng mắc về vấn đề cơ cấu, xin đồng chí liên lạc trực tiếp với Hội phó.
    Chúc đồng chí mạnh khoẻ.
    BCH Hội củ chuối.
    Wait and see

Chia sẻ trang này