1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí PhuChan thân mến,
    Xin cảm ơn tình cảm mà đồng chí đã dành cho Hội củ chuối, chúng tôi cũng đánh giá rất cao các ý kiến đóng góp của đồng chí đối với Hội.
    Nhân ý kiến của đồng chí về việc thành lập Chi hội củ cải, BCH Hội đã thảo luận và thống nhất phúc đáp như sau :
    - Về cơ bản, Chi hội củ cải thuộc Hội củ chuối là một ý tưởng đột phá nhằm mở rộng hơn nữa quy mô của Hội củ chuối, vì vậy đồng ý thành lập Chi hội Củ cải.
    - Hội trưởng QoR đang lãnh trách nhiệm hội trưởng rất nặng nề, vì vậy để kiêm nhiệm thêm việc quản lý Chi hội Củ cải là không hiệu quả, đồng thời ý tưởng thành lập Chi hội là của đồng chí, do vậy đồng chí sẽ là Chi hội trưởng Chi hội Củ cải.
    - Ban Mông là một ban đặc biệt trực thuộc Hội, hoạt động của Ban gắn liền với việc ngồi được hay không ngồi được của bà con, đặc biệt là bà con vùng rẻo cao, đồng chí có thể kiêm nhiệm thêm chức vụ trưởng ban, vừa chăm lo sức khoẻ vừa mở rộng Chi hội Củ cải.
    Nếu còn vấn đề gì vướng mắc về vấn đề cơ cấu, xin đồng chí liên lạc trực tiếp với Hội phó.
    Chúc đồng chí mạnh khoẻ.
    BCH Hội củ chuối.
    Wait and see
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Các chú là mê mải quên nhiệm vụ, chưa đưa Chuối phổ cập đến đâu đã phân rã thành chi hội củ quả thế này thì không đúng lời Bác gì cả. Phải nhìn lại là vào đây chuyện trò vui vẻ, câu ems là chính, còn hoạt động thực chất thì phải có , lơ là sao lãng cái cương lĩnh này là không được .
    Tình hình rất tình hình, chuối cũng có nải, trước hết cứ nòng cốt cái đã, nhậu nhẹt đê, còn các em chã nhẩy vào nhẩy ra rách ruột, cứ tự nhiên, em gái xinh tươi còn phải làm đơn chứ mấy củ khoai hà đòi lên đời làm chuối là không được .
    NHẬU, NHẬU, NHẬU
    1, 2, 3 DÔÔÔÔOOOOOOOÔ
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Các chú là mê mải quên nhiệm vụ, chưa đưa Chuối phổ cập đến đâu đã phân rã thành chi hội củ quả thế này thì không đúng lời Bác gì cả. Phải nhìn lại là vào đây chuyện trò vui vẻ, câu ems là chính, còn hoạt động thực chất thì phải có , lơ là sao lãng cái cương lĩnh này là không được .
    Tình hình rất tình hình, chuối cũng có nải, trước hết cứ nòng cốt cái đã, nhậu nhẹt đê, còn các em chã nhẩy vào nhẩy ra rách ruột, cứ tự nhiên, em gái xinh tươi còn phải làm đơn chứ mấy củ khoai hà đòi lên đời làm chuối là không được .
    NHẬU, NHẬU, NHẬU
    1, 2, 3 DÔÔÔÔOOOOOOOÔ
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
  5. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
  6. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Anh Queen ơi!
    Cho em sang Hội chuối nhá!
    Xin chân quan sát viên cũng được!
    PC -------------> cực ngoan

    Thằng em đi giày caosu.
    Hê hê, mấy hôm anh ko vào, náo loạt nhểy. Thể theo quyết định của toàn thể anh em hội chuối, chú Hội phó đã thay anh ký quyết định cho chú Phù Chân (sau khi vào la fphải làm rõ xem chân nào bị phù) làm chi trưởng chi CỦ cải rồi, chú Phù Chân cứ thế mà theo. Làm quan sát viên thì anh e là hơi tệ cho cái dáng hào hoa của chú đấy
    Có mấy điều kiện sau:
    1. Chú đưa số mobile lên đây để anh em tiện liên lạc
    2. Chú chọn cho anh 10 đôi giày cao su loại tốt nhất cho anh em Hội chuối. Chuần bị tiền ra mắt
    3. Còn gì cần chú cứ trực tiếp đề đạt với Hội phó
    Anh Q.
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  7. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Anh Queen ơi!
    Cho em sang Hội chuối nhá!
    Xin chân quan sát viên cũng được!
    PC -------------> cực ngoan

    Thằng em đi giày caosu.
    Hê hê, mấy hôm anh ko vào, náo loạt nhểy. Thể theo quyết định của toàn thể anh em hội chuối, chú Hội phó đã thay anh ký quyết định cho chú Phù Chân (sau khi vào la fphải làm rõ xem chân nào bị phù) làm chi trưởng chi CỦ cải rồi, chú Phù Chân cứ thế mà theo. Làm quan sát viên thì anh e là hơi tệ cho cái dáng hào hoa của chú đấy
    Có mấy điều kiện sau:
    1. Chú đưa số mobile lên đây để anh em tiện liên lạc
    2. Chú chọn cho anh 10 đôi giày cao su loại tốt nhất cho anh em Hội chuối. Chuần bị tiền ra mắt
    3. Còn gì cần chú cứ trực tiếp đề đạt với Hội phó
    Anh Q.
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  8. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Phản đối vô hiệu, trước hay sau thì mông vẫn là một bộ phận quan trọng cần chăm sóc. Hơn nữa, muốn tiến lên phải nhìn trước ngó sau, không thì dễ dẫm phải đinh, ngồi phải cọc.
    Bá cáo đồng chí là con người có muôn vàn ý thích, có người thích cái này, có người thích cái kia, đồng chí không phải chị em làm sao hiểu được chị em ngưỡng mộ hay ham muốn hay là phỉ nhổ vào cái hội này hả đồng chí. Tôi thấy đồng chí hồ đồ quá.
    Nhắn chú X31, đang xem xét ý tưởng thành lập Chi hội Xôi
    Wait and see
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Phản đối vô hiệu, trước hay sau thì mông vẫn là một bộ phận quan trọng cần chăm sóc. Hơn nữa, muốn tiến lên phải nhìn trước ngó sau, không thì dễ dẫm phải đinh, ngồi phải cọc.
    Bá cáo đồng chí là con người có muôn vàn ý thích, có người thích cái này, có người thích cái kia, đồng chí không phải chị em làm sao hiểu được chị em ngưỡng mộ hay ham muốn hay là phỉ nhổ vào cái hội này hả đồng chí. Tôi thấy đồng chí hồ đồ quá.
    Nhắn chú X31, đang xem xét ý tưởng thành lập Chi hội Xôi
    Wait and see
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Được lời Hội trưởng như cởi tấm lòng. Trưa nay, tôi sướng quá, cứ vừa mơ vừa cười. Xin được tường thuật lại giấc mơ ấy:
    ----------------------------------------------------------------------------
    LỄ RA MẮT CHI HỘI CỦ CẢI - HỘI CỦ CHUỐI
    DD/MM/YYYY
    * Tưng bừng và náo nhiệt, rộn rã tiếng hò hét, tiếng cười rợn lông mũi.
    ** Chương trình văn gừng đặc sệt, với sự tham gia của các nhân vật nổi lềnh phềnh của 7XHN
    *** Nhiều phần quà khuyến mại, hấp dẫn, độc đáo và ...
    **** Không thể thiếu phần bia bọt và bụp
    ***** Và đặc biệt, không phải nghe diễn văn
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Cái biển hiệu xanh đỏ đến là bắt mắt. Thì ra ta vẫn còn trong giấc mộng vàng. Hợ! Nhìn lại mình phát! Ta: trắng trong từ đầu đến chân, nom pảnh pao tệ. Cà vạt táp-phờ-la đổi màu như chong chóng. Ra ráng Chi hội trưởng Chi hội Củ cải phết!
    Ôi, cái sân khấu mới lộng lẫy và hoành tráng làm sao. Bóng bay hình củ cải treo khắp nơi. Hoa củ cải trang nhã. Các loại hình khối trang trí gọt đẽo từ củ cải thật vui mắt. Nhưng đẹp nhất vẫn là tủ trưng bày củ cải nguyên củ. Ánh đèn màu hắt ra từ đâu đó. Dìu dặt tiếng nhạc du dương. Dàn nhạc đang chơi bản ?oEm là củ cải nhỏ? trứ danh.
    Oái! Dân tình đâu hết rồi! Lạc rang một lúc, mới phát hiện ra khách mời đang tập trung hết ở phía mấy bàn búp-phê. Kẻ bốc người gắp. Dãy bàn dài ngồn ngộn những củ cải là củ cải. Củ cải dầm, củ cải xào mực khô, xôi củ cải, củ cải sốt cà, cá ba sa cuộn củ cải sốt chua cay, súp vịt củ cải, cháo củ cải, gỏi củ cải tôm thịt, bánh ga tô củ cải kem tươi, ... thôi thì đủ sơn hào hải vị đặc chế từ củ cải. Đặc biệt, món sinh tố củ cải vô cùng đắt khách. Tiếng ly cốc leng keng.
    Chợt có tiếng nhạc rộn rã nổi lên phía sân khấu. Dân tình túa ra nghía ngắm cô bé MC xinh xắn. Cô hơi nghiêng cái khuôn mặt dễ thương hình củ cải đường: ?~Chương trình văn sờ gừng xin được phép bắt sờ đầu! Xin hân hạnh giới thiệu, nhóm ?oCủ cải tim tím? sẽ gửi tới quý vị nhạc sờ phẩm : ?~Ơi củ cải mến thương?T...?
    Bài hát thật hay, ca sĩ hát, nhảy rất bốc và sôi động. Quý vị quan khách say mê như bị lôi cuốn vào cái không khí cuồng nhiệt này. Lời bài hát ?oCó chú củ cải nho nhỏ...? Khó quên quá! Nhóm ?oCủ cải tím? kết thúc bài hát bằng màn xoạc ngang đầy ấn tượng. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng ?oBis, bis!? vang dồi dội. Nhóm phải ra chào khán giả tới năm sáu bận mới xong.
    ?~Tiếp đến là hoạt cảnh ?oNhổ củ cải? với sự tham gia của Giữ Lấy A Nô trong vai Củ cải và đặc biệt có sự góp mặt của nhóm Cựu Tứ Đại Dữ Nhân?T. Hơ hơ! Nhóm Cựu Tứ Đại Dữ Nhân lả lướt lượn vài vòng quanh sân khấu, dáng đi vắt sổ mê hồn. Tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt vang lên. Đến đoạn hồi hộp nhất đây, đoạn nhổ củ cải. Giữ Lấy A Nô nằm lăn dưới đất. Bốn cô hoà giọng véo von: ?oBốn chúng em đi nhổ củ cải! Nhổ mãi, nhổ mãi, nhổ mãi.............. nhổ mãi mà không được! Hic!?. Chợt có tiếng khán giả nhắc: ?oLật thằng củ cải lại. Ai lại để nó nằm úp mặt xuống đất thế kia!?... Hoạt cảnh kết thúc với tiếng còi xe cấp cứu vô cùng thật.
    ............................
    Phần cuối chương trình là Cuộc thi Người đẹp Chi hội Củ cải. Đám quan khách nện nhau chí chết để giành lấy cái ống dòm duy nhất. Mấy Hoa chậu, Hoa xô Hội Củ Chuối, ánh mắt kiêu kỳ đang cắn hột chuối rang tí tách trên bàn giám khảo. Nữ minh tinh Kim U Dốc, đương nhiên, làm trưởng ban giám khảo. Cuộc thi gồm nhiều phần lắm: phần khóc lãng mạn trước gương, phần xỉa răng ruyên ráng, phần đốp chát văn hoa, phần..... Kịch tính nhất vẫn là phần trình diễn thời trang lá chuối. Chỉ thấy các quý ông thuộc hội đang ngồi gần sân khấu, ông nào cũng chúm môi thổi phù phù! (Ta không thổi, ta dùng quạt máy!).
    Rốt cuộc, thí sinh đoạt ngôi Hoa khơi khơi là cô.......
    Tới lúc này thì mũi đập vào màn hình, choàng tỉnh, chả nhớ tên cũng như dung nhan diễm lệ của em. Tối về mơ tiếp, nhớ được mặt em nào thì chỉnh sửa lại vậy.
    P/S: Tính nhí nhố quen rồi! Khó mà sửa đổi. Mong các bác, các em đừng véo mũi, giật tóc tôi! Tks!
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH

Chia sẻ trang này