1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    h ehe, Q gọi điện về HN lúc 18H, tưởng bà con ăn tối.. chán thế.. chật lất, gặp bác Tú Anh đang đi ăn phở... ko biết ai dạo diễn các món homm nay và ntn? ;-)
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn hội chuối, thức ăn ngon, rượu nhiều gái rót rượu xinh và béo.
    Bác longname cho tui hỏi thủ tục tham gia hội chuối với, tui mở chi nhánh trong nam.
    sun10
  3. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn hội chuối, thức ăn ngon, rượu nhiều gái rót rượu xinh và béo.
    Bác longname cho tui hỏi thủ tục tham gia hội chuối với, tui mở chi nhánh trong nam.
    sun10
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Vâng ạ, giữ vững tinh thần Chuối cho nên hôm qua, sau khi kết thúc phần ăn uống say sưa, bác hội phó nhắc mọi người online để tuờng thuật trực tiếp cả hình ảnh và bài viết, nhưng các thành viên hội chuối lúc đó, sau 1 năm thành lập và hoạt động đã đồng loạt thể hiện cái sự chuối của mình bằng cách... lăn ra sàn và ngủ (ảnh các đôi ngủ đẹp, hi vọng sẽ được post lên trong thời gian ngắn nhất). Túm lại là... căng cơ bụng thì chùng cơ mắt... tất cả vì sự nghiệp.... ngủ nên chẳng ai nghĩ  đến việc tường thuật trực tiếp. Thế nên đền giờ này vẫn chưa có tường thuật, iem cũng ko dám tranh phần, chỉ xin tóm tắt một vài nội dung chính.
    11h, cơ bản các thành viên hội chuối có mặt tại điểm hẹn, nhưng đồ ăn về cơ bản vẫn chưa xong. Chưa có đồ ăn thì chúng ta ngồi "ôn nghèo kể khổ" một tí về những ngày xưa thân ái khi mới thành lập, qua quá trình hình thành và phát triển...
    12h45... tất cả sẵn sàng, tay đũa tay bát lăm lăm.. rượu rót ra sóng sánh... keng keng.... chúc mừng hội Chuối tròn 1 năm, dành 1s để tưởng nhớ hội trưởng đi xa, sau đó là...100%.... Những chiếc dạ dày rỗng vì chờ đợi bây giờ đã được đền đáp. Nào là cá trắm luộc, mực xào xúp lơ xanh, tôm tẩm bột  rán bánh mì, nem cuốn, canh sườn.... Món nào cũng bốc hơi và hương ngào ngạt làm gã đầu bếp tới tấp nhận lời khen, mặt đỏ tưng bừng như lúc ra mắt nhà vợ, he he...
    14h45 kết thúc màn ăn uống, đến lượt chụp ảnh, kính thưa các tư thế được đạo diễn, một serri ảnh đẹp dự kiến sẽ được đem ra bán đấu giá để làm avatar.... Chi tiết xin liên hệ Hội củ chuối
    16h bắt đầu chương trình 2, một số kẻ rã đám, một số kẻ tiếp tục di chuyển đến nơi mà chỉ có những kẻ tham gia mới biết là nơi nào đấy... Theo tin vỉa hè không chính thức, thì sau khi kết thúc màn 2, có một số thành viên... quên đường về, he he
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Vâng ạ, giữ vững tinh thần Chuối cho nên hôm qua, sau khi kết thúc phần ăn uống say sưa, bác hội phó nhắc mọi người online để tuờng thuật trực tiếp cả hình ảnh và bài viết, nhưng các thành viên hội chuối lúc đó, sau 1 năm thành lập và hoạt động đã đồng loạt thể hiện cái sự chuối của mình bằng cách... lăn ra sàn và ngủ (ảnh các đôi ngủ đẹp, hi vọng sẽ được post lên trong thời gian ngắn nhất). Túm lại là... căng cơ bụng thì chùng cơ mắt... tất cả vì sự nghiệp.... ngủ nên chẳng ai nghĩ  đến việc tường thuật trực tiếp. Thế nên đền giờ này vẫn chưa có tường thuật, iem cũng ko dám tranh phần, chỉ xin tóm tắt một vài nội dung chính.
    11h, cơ bản các thành viên hội chuối có mặt tại điểm hẹn, nhưng đồ ăn về cơ bản vẫn chưa xong. Chưa có đồ ăn thì chúng ta ngồi "ôn nghèo kể khổ" một tí về những ngày xưa thân ái khi mới thành lập, qua quá trình hình thành và phát triển...
    12h45... tất cả sẵn sàng, tay đũa tay bát lăm lăm.. rượu rót ra sóng sánh... keng keng.... chúc mừng hội Chuối tròn 1 năm, dành 1s để tưởng nhớ hội trưởng đi xa, sau đó là...100%.... Những chiếc dạ dày rỗng vì chờ đợi bây giờ đã được đền đáp. Nào là cá trắm luộc, mực xào xúp lơ xanh, tôm tẩm bột  rán bánh mì, nem cuốn, canh sườn.... Món nào cũng bốc hơi và hương ngào ngạt làm gã đầu bếp tới tấp nhận lời khen, mặt đỏ tưng bừng như lúc ra mắt nhà vợ, he he...
    14h45 kết thúc màn ăn uống, đến lượt chụp ảnh, kính thưa các tư thế được đạo diễn, một serri ảnh đẹp dự kiến sẽ được đem ra bán đấu giá để làm avatar.... Chi tiết xin liên hệ Hội củ chuối
    16h bắt đầu chương trình 2, một số kẻ rã đám, một số kẻ tiếp tục di chuyển đến nơi mà chỉ có những kẻ tham gia mới biết là nơi nào đấy... Theo tin vỉa hè không chính thức, thì sau khi kết thúc màn 2, có một số thành viên... quên đường về, he he
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Những chuyện ghi được bên cạnh ngày họp hội:
    1. Phát hiện PC: ngoài việc có anh em họ hàng với vãi già xinh đẹp nhưng điêu ngoa thì đồng chí này còn là một đầu bếp số 1 của HCC. Chưa hết, ngày hôm qua, Pc đã thể hiện là một mẹ mìn chính cống. Thảo nào...
    2. Phát hiện  Sun10: Ngày hôm qua, thi thoảng các thành viên lại giật mình thon thót vì tiếng trẻ con khóc đâu đó vọng về, sau một hồi điều tra thì phát hiện nguyên nhân chính là từ chính đồng chí Sun10[​IMG]. Có vẻ như đồng chí này máu có baby lắm rồi hay sao ấy, bác Tu'' xem thế nào cố vấn cho đồng chí này đê.
    3. Phát hiện PM: Vụ "chạy chợ" của PM đã làm cho các thành viên có mặt được một bữa cười nghiêng ngả, cụ thể thế nào đề nghị PM thành khẩn khai báo nhá
    4. Tự thú: Hoa chuối và CCK trong lúc lang thang tìm vài thứ lót dạ, được đầu bếp giao cho nhiệm vụ mua giá... đến lúc ăn xong, dọn dẹp bãi chiến trường, em HC đã gào lên thảm thiết khi phát hiện túi giá đỗ mình mua về bị bỏ quên... hic... nhưng tiếng PC gào còn thảm thiết hơn. Té ra trong lúc lùng sục tìm cho được giá đỗ, hai anh em HC và CCK thấy cái sạp rau nho nhỏ còn có một túi giá, thế là lấy luôn mà ko thèm kiểm tra... Hậu quả của cái gọi là...
    5. HTTDT và Mai_nhé cùng toàn bộ câu chuyện tình lãng mạn của hai người ngày hôm qua đã được public tại Hội củ chuối với những chuyện bây giờ mới kể.
    6. Gungcay và kế hoạch bánh khảo đối với các thành viên mới, do những lí do riêng sẽ được giữ bí mật đến phút chót.
    7. Hội phó longname và những người liên quan, với một loạt các danh hiệu được phong. Cái này iem ứ dám nói, xin nhường cho PC
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Những chuyện ghi được bên cạnh ngày họp hội:
    1. Phát hiện PC: ngoài việc có anh em họ hàng với vãi già xinh đẹp nhưng điêu ngoa thì đồng chí này còn là một đầu bếp số 1 của HCC. Chưa hết, ngày hôm qua, Pc đã thể hiện là một mẹ mìn chính cống. Thảo nào...
    2. Phát hiện  Sun10: Ngày hôm qua, thi thoảng các thành viên lại giật mình thon thót vì tiếng trẻ con khóc đâu đó vọng về, sau một hồi điều tra thì phát hiện nguyên nhân chính là từ chính đồng chí Sun10[​IMG]. Có vẻ như đồng chí này máu có baby lắm rồi hay sao ấy, bác Tu'' xem thế nào cố vấn cho đồng chí này đê.
    3. Phát hiện PM: Vụ "chạy chợ" của PM đã làm cho các thành viên có mặt được một bữa cười nghiêng ngả, cụ thể thế nào đề nghị PM thành khẩn khai báo nhá
    4. Tự thú: Hoa chuối và CCK trong lúc lang thang tìm vài thứ lót dạ, được đầu bếp giao cho nhiệm vụ mua giá... đến lúc ăn xong, dọn dẹp bãi chiến trường, em HC đã gào lên thảm thiết khi phát hiện túi giá đỗ mình mua về bị bỏ quên... hic... nhưng tiếng PC gào còn thảm thiết hơn. Té ra trong lúc lùng sục tìm cho được giá đỗ, hai anh em HC và CCK thấy cái sạp rau nho nhỏ còn có một túi giá, thế là lấy luôn mà ko thèm kiểm tra... Hậu quả của cái gọi là...
    5. HTTDT và Mai_nhé cùng toàn bộ câu chuyện tình lãng mạn của hai người ngày hôm qua đã được public tại Hội củ chuối với những chuyện bây giờ mới kể.
    6. Gungcay và kế hoạch bánh khảo đối với các thành viên mới, do những lí do riêng sẽ được giữ bí mật đến phút chót.
    7. Hội phó longname và những người liên quan, với một loạt các danh hiệu được phong. Cái này iem ứ dám nói, xin nhường cho PC
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1. Thằng cha Hội phó đểu cậy già ra oai củ chuối đến kinh! Hò hét gớm chết. Nhưng hình như vợ lão này được tặng bằng khen: "Nuôi chồng giỏi, dạy chồng ngoan thì phải"
    2. Nhưng bà con ta củ chuối hơn khi ai nấy ra về mà quên mất nước Cambodia nó ở phương nào! Khổ thân Hội phó đểu! Thương quá cơ!
    3. Khi nhà cháu đòi tiền công nấu ăn, Hội phó đểu giả bằng "ảnh ăn liền"!
    4. Anh đang chờ quà của chú phuongmap. Híc, bài phóng sự "After Cu Chuoi Party" của anh nó đểu giả lắm!
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1. Thằng cha Hội phó đểu cậy già ra oai củ chuối đến kinh! Hò hét gớm chết. Nhưng hình như vợ lão này được tặng bằng khen: "Nuôi chồng giỏi, dạy chồng ngoan thì phải"
    2. Nhưng bà con ta củ chuối hơn khi ai nấy ra về mà quên mất nước Cambodia nó ở phương nào! Khổ thân Hội phó đểu! Thương quá cơ!
    3. Khi nhà cháu đòi tiền công nấu ăn, Hội phó đểu giả bằng "ảnh ăn liền"!
    4. Anh đang chờ quà của chú phuongmap. Híc, bài phóng sự "After Cu Chuoi Party" của anh nó đểu giả lắm!
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt người ấy :
    Ghi chú : phần dưới cũng đã được chụp, nhưng vì lý do tế nhị nên không post, ai có nhu cầu xin PM.

Chia sẻ trang này