1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0

    hội củ chuối
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Eo khiếp! Khủng bố tinh thần anh em hội chuối kìa! Mọi người đâu!!!!!!! Oánh không tha!
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Eo khiếp! Khủng bố tinh thần anh em hội chuối kìa! Mọi người đâu!!!!!!! Oánh không tha!
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Âý chết chị Gừng nói bà con hội Chuối vào quây em + Tuanklkh thế tội nghiệp. Âu cũng là mấy cái ảnh giúp vui cho bà con thôi mà.Cái ảnh này bọn em chụp trước cửa phòng KS trước lúc lên đường vô Hội An.
    Chuyến đi này mà có thêm vài ba nhân hội Chuối đi chắc còn vui phải biết.Ngẫm ra thì cũng là không tưởng.Anh Longname thì vợ con đề huề, chị Gừng giờ cũng bận bịu như rứa, Đại ca Queen thì lang thang vất vơ nơi quê người, em Gừng voi thì ốm đau quặt quẹo.Thế nên 2 anh em nhà em cũng phải đánh quả lẻ tí chút?
    Đoàn đi của tụi em lúc xuất phát có 5 người: 3 giai ( có một chú Tây gửi kèm ) và 2 gái ( hay lang thang bên Du lịch và Cảm nhận cuộc sống).Vào tới Huế có một em gái ra nhập cùng đoàn?
    Chuyến đi vui vẻ - đoàn kết - thắm tình đồng chí đồng bào?Và nhất là khi vô Đà nẵng được sự đón tiếp vô cùng nồng thắm của những anh chị em Đà nẵng?Nhất là chú Popeye...Cực kỳ nhiệt tình và mến khách.
    Cảnh ở Huế đẹp: Đại Nội - Mấy Lăng tẩm của vua chúa Nguyễn?Chùa Thiên mụ thì đang trùng tu nên hơi xấu. Đoàn hôm đầu tiên đặt chân đến Huế không hợp khẩu vị đất Huế lắm - buổi chiều gỡ gạc lại được đôi chút thì chú Tây khó ăn nên cũng hoà?
    Ở Đà nẵng đoàn đi thăm được cầu sông Hàn, Ngũ Hành Sơn ( cơ khổ địa điểm này có núi cao em dị ứng nên không leo được),bãi biển Non nước ( khá đẹp và thơ mộng - ở tại đây có một kỳ tích xảy ra khi từng ấy con người?mà thôi ngượng lắm)
    Hai ngày ở Hội an: thưởng thức được những thứ ngon vật lạ như Cao lầu - Mỳ Quảng - một số loại đặc sản khác?Cảnh ở Hội An đẹp nhưng nó càng trở nên huyền ảo khi đêm về - lễ hội đến?Những bác nào khoái chụp ảnh phong cảnh chắc phê phải biết?
    Ở Hội an có bãi biển Cửa Đại ?" khoái nhất là từ tầm trưa đến khoảng 3-4 h chiều Tây ra tắm đông phải biết, sau thời điểm đó mới là người Việt mình?Nhưng nếu ai ra đó nên cẩn thận khảo giá trước đoàn của em cũng bị chém đẹp ở Cửa Đại 4 cái phao bơi 40k rồi đấy?Nhưng tựu lại giá cả em thấy hết sức phải chăng nếu không tính ba cái khoản lặt vặt đó?.
    Thế nào nữa nhỉ?Về khoản mua quà lưu niệm em thấy tốt nhất thì có lẽ các bác nên nhịn - về những món đồ đó đều có thể mua ở Hà nội?Đủ cả mè xừng - kẹo gương (ở Huế) hay dép chiếu ?" búp bê vải đèn ***g ( cái này lên phố Lương văn Can thì đầy )
    Nhưng có một vài món ngon ở Đà nẵng em mong mọi người lưu ý: đó là món Trá ?" đây nhìn chung như kiểu nem chua ngoài Bắc mình nhưng khá lạ miệng vì khi ăn ta phải dầm ra và trộn ít mắm ớt ?" khá ngon?Hay như món ốc hút - một món mà hôm đi Đà nẵng em mới được thưởng thứ lần đầu tiên - cả buổi chỉ hút được chục con trong khi đó mấy bác trai Đà nẵng thì vô tư lự?.
    Có gì em nhớ ra em sẽ post tiếp để mọi người hưởng chút vị ngọt ngào của mìên Trung yêu dấu?
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Âý chết chị Gừng nói bà con hội Chuối vào quây em + Tuanklkh thế tội nghiệp. Âu cũng là mấy cái ảnh giúp vui cho bà con thôi mà.Cái ảnh này bọn em chụp trước cửa phòng KS trước lúc lên đường vô Hội An.
    Chuyến đi này mà có thêm vài ba nhân hội Chuối đi chắc còn vui phải biết.Ngẫm ra thì cũng là không tưởng.Anh Longname thì vợ con đề huề, chị Gừng giờ cũng bận bịu như rứa, Đại ca Queen thì lang thang vất vơ nơi quê người, em Gừng voi thì ốm đau quặt quẹo.Thế nên 2 anh em nhà em cũng phải đánh quả lẻ tí chút?
    Đoàn đi của tụi em lúc xuất phát có 5 người: 3 giai ( có một chú Tây gửi kèm ) và 2 gái ( hay lang thang bên Du lịch và Cảm nhận cuộc sống).Vào tới Huế có một em gái ra nhập cùng đoàn?
    Chuyến đi vui vẻ - đoàn kết - thắm tình đồng chí đồng bào?Và nhất là khi vô Đà nẵng được sự đón tiếp vô cùng nồng thắm của những anh chị em Đà nẵng?Nhất là chú Popeye...Cực kỳ nhiệt tình và mến khách.
    Cảnh ở Huế đẹp: Đại Nội - Mấy Lăng tẩm của vua chúa Nguyễn?Chùa Thiên mụ thì đang trùng tu nên hơi xấu. Đoàn hôm đầu tiên đặt chân đến Huế không hợp khẩu vị đất Huế lắm - buổi chiều gỡ gạc lại được đôi chút thì chú Tây khó ăn nên cũng hoà?
    Ở Đà nẵng đoàn đi thăm được cầu sông Hàn, Ngũ Hành Sơn ( cơ khổ địa điểm này có núi cao em dị ứng nên không leo được),bãi biển Non nước ( khá đẹp và thơ mộng - ở tại đây có một kỳ tích xảy ra khi từng ấy con người?mà thôi ngượng lắm)
    Hai ngày ở Hội an: thưởng thức được những thứ ngon vật lạ như Cao lầu - Mỳ Quảng - một số loại đặc sản khác?Cảnh ở Hội An đẹp nhưng nó càng trở nên huyền ảo khi đêm về - lễ hội đến?Những bác nào khoái chụp ảnh phong cảnh chắc phê phải biết?
    Ở Hội an có bãi biển Cửa Đại ?" khoái nhất là từ tầm trưa đến khoảng 3-4 h chiều Tây ra tắm đông phải biết, sau thời điểm đó mới là người Việt mình?Nhưng nếu ai ra đó nên cẩn thận khảo giá trước đoàn của em cũng bị chém đẹp ở Cửa Đại 4 cái phao bơi 40k rồi đấy?Nhưng tựu lại giá cả em thấy hết sức phải chăng nếu không tính ba cái khoản lặt vặt đó?.
    Thế nào nữa nhỉ?Về khoản mua quà lưu niệm em thấy tốt nhất thì có lẽ các bác nên nhịn - về những món đồ đó đều có thể mua ở Hà nội?Đủ cả mè xừng - kẹo gương (ở Huế) hay dép chiếu ?" búp bê vải đèn ***g ( cái này lên phố Lương văn Can thì đầy )
    Nhưng có một vài món ngon ở Đà nẵng em mong mọi người lưu ý: đó là món Trá ?" đây nhìn chung như kiểu nem chua ngoài Bắc mình nhưng khá lạ miệng vì khi ăn ta phải dầm ra và trộn ít mắm ớt ?" khá ngon?Hay như món ốc hút - một món mà hôm đi Đà nẵng em mới được thưởng thứ lần đầu tiên - cả buổi chỉ hút được chục con trong khi đó mấy bác trai Đà nẵng thì vô tư lự?.
    Có gì em nhớ ra em sẽ post tiếp để mọi người hưởng chút vị ngọt ngào của mìên Trung yêu dấu?
  6. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nào xoá mất mấy bài của tớ rồi nhỉ ? Phải rồi, xoá bớt bài của dân đen để khỏi làm loãng cái ảnh của quan chứ !
    Ơ nhưng mà mấy cái bài đó tồn tại lâu lắm rồi cơ mà ? Phải rồi, đồng chí mod này suy nghĩ hơi chậm nên sau gần 1 tháng mới thấy nó không hợp lý , mới lại mod người ta còn nhiều việc lớn phải lo , đừng có thắc mắc !
    Ơ nhưng thế nào mới là hợp lý ? Thì cái gì liên quan đến các chức sắc sẽ là hợp lý ! có thế mà cũng phải hỏi !
    Hay là mod chuyển vào sọt rác rồi mà quên thông báo với mình nhỉ ? Thì từ giờ đến cuối tháng sẽ gửi thông báo, đã bảo phải thông cảm cho cái tốc độ suy nghĩ của mod mà!
    Tớ bảo đồng chí này : chuyển 1/2 cái bài của bạn phuongmap sang box du lịch, và 1/2 sang box ẩm thực, còn câu cuối cùng chuyển vào nhắn tin í !
    Ps: Lẽ ra nên pót vào Bàn tròn nhưng tớ quen ở đây rồi nên pót ở đây, thế là đại tiện cho mod nào định xoá hay chuyển !
    Ps nữa : Đừng tranh cãi với tớ, để tiền ấy đi uống bia cho khoẻ!
    Thế nhá !
  7. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nào xoá mất mấy bài của tớ rồi nhỉ ? Phải rồi, xoá bớt bài của dân đen để khỏi làm loãng cái ảnh của quan chứ !
    Ơ nhưng mà mấy cái bài đó tồn tại lâu lắm rồi cơ mà ? Phải rồi, đồng chí mod này suy nghĩ hơi chậm nên sau gần 1 tháng mới thấy nó không hợp lý , mới lại mod người ta còn nhiều việc lớn phải lo , đừng có thắc mắc !
    Ơ nhưng thế nào mới là hợp lý ? Thì cái gì liên quan đến các chức sắc sẽ là hợp lý ! có thế mà cũng phải hỏi !
    Hay là mod chuyển vào sọt rác rồi mà quên thông báo với mình nhỉ ? Thì từ giờ đến cuối tháng sẽ gửi thông báo, đã bảo phải thông cảm cho cái tốc độ suy nghĩ của mod mà!
    Tớ bảo đồng chí này : chuyển 1/2 cái bài của bạn phuongmap sang box du lịch, và 1/2 sang box ẩm thực, còn câu cuối cùng chuyển vào nhắn tin í !
    Ps: Lẽ ra nên pót vào Bàn tròn nhưng tớ quen ở đây rồi nên pót ở đây, thế là đại tiện cho mod nào định xoá hay chuyển !
    Ps nữa : Đừng tranh cãi với tớ, để tiền ấy đi uống bia cho khoẻ!
    Thế nhá !
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hihihi, tức nhở, tớ cũng bị tên phuơngmap xoá mất tiêu 4 bài rồi, tức quá, nhưng mà hôm qua trót ăn cái kẹo me sừng của nó mất rồi, bây giờ phải làm sao?
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hihihi, tức nhở, tớ cũng bị tên phuơngmap xoá mất tiêu 4 bài rồi, tức quá, nhưng mà hôm qua trót ăn cái kẹo me sừng của nó mất rồi, bây giờ phải làm sao?
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!!! dễ dụ.

Chia sẻ trang này