1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    To: NỮ HỘI TRƯỞNG KIM U DỐC
    Cảm cái tấm thịnh tình của em lắm. Nhưng tính anh nhí nhố, lại không thích đảng phái gì hết. Vậy nên, cứ cho anh xin cái chân Quan sát viên là hợp lý nhất.
    Chứ vào hội vào hè rồi, không có chương trình, hoạt động với hoạt điếc gì thì cũng tự cảm thấy tẻ lắm.
    Thế nhá! OK?
    Rất thân!
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Công nhận củ chuối thật. Đời chẳng có ai chịu nhận trách nhiệm gì mà không có lợi cho mình.
    Chú PhuChan cảm thấy không thích hợp thì anh cũng hoan ngênh tinh thần hợp tác và những đóng góp của chú đối với Hội.
    Nào nói chuyện củ chuối chút nào.
    Hôm nay vào TTVN, đập vào mắt là dòng chữ Chủ đề bị xoá hoặc không tồn tại. Củ chuối.
    May hôm trời nóng, lượn lờ Nguyễn Lương Bằng mua quạt. Vào một hàng chỉ cái quạt Mitsubishi, chị bán hàng bảo 1 triệu năm chục em ạ, choáng . Chạy khẩn cấp, chị bán hàng gọi với theo, em ơi hay lấy cái quạt rẻ hơn vậy, chạy đến cửa chị hạ giọng, 500 nghìn quạt Mitsu không em, chạy nhanh hơn, trèo lên xe chị ra tận nơi níu tay, hay chị lấy em ba trăm rưởi nhé. Củ chuối.
    Vào chủ đề này thấy chú PC chạy. Củ chuối.
    Thấy em huyennhi79 đòi tiền. Củ chuối.
    Túm lại, đời là củ chuối.
    Wait and see
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Công nhận củ chuối thật. Đời chẳng có ai chịu nhận trách nhiệm gì mà không có lợi cho mình.
    Chú PhuChan cảm thấy không thích hợp thì anh cũng hoan ngênh tinh thần hợp tác và những đóng góp của chú đối với Hội.
    Nào nói chuyện củ chuối chút nào.
    Hôm nay vào TTVN, đập vào mắt là dòng chữ Chủ đề bị xoá hoặc không tồn tại. Củ chuối.
    May hôm trời nóng, lượn lờ Nguyễn Lương Bằng mua quạt. Vào một hàng chỉ cái quạt Mitsubishi, chị bán hàng bảo 1 triệu năm chục em ạ, choáng . Chạy khẩn cấp, chị bán hàng gọi với theo, em ơi hay lấy cái quạt rẻ hơn vậy, chạy đến cửa chị hạ giọng, 500 nghìn quạt Mitsu không em, chạy nhanh hơn, trèo lên xe chị ra tận nơi níu tay, hay chị lấy em ba trăm rưởi nhé. Củ chuối.
    Vào chủ đề này thấy chú PC chạy. Củ chuối.
    Thấy em huyennhi79 đòi tiền. Củ chuối.
    Túm lại, đời là củ chuối.
    Wait and see
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ! Chạy? Ai chạy?
    Đã bẩu là ủng hộ Hội chuối là ủng hộ đến cùng mà!
    Giầy? Lúc nào cũng OK đê!
    Tiền? Vấn đề nhỏ!
    Chỉ thiếu mỗi vàng thôi! (Time ấy mà!)
    Ban chấp hành Hội vẫn cho xin chân Quan sát viên nhá!
    OK?
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ! Chạy? Ai chạy?
    Đã bẩu là ủng hộ Hội chuối là ủng hộ đến cùng mà!
    Giầy? Lúc nào cũng OK đê!
    Tiền? Vấn đề nhỏ!
    Chỉ thiếu mỗi vàng thôi! (Time ấy mà!)
    Ban chấp hành Hội vẫn cho xin chân Quan sát viên nhá!
    OK?
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  6. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ông anh củ chuối thật! người ta đang thi thố như thế mà ông anh lại....hic...củ chuối quá!

    à bác Longname rủa em huyennhi79 củ chuối nhảy vào đây đòi tiền hả?! Thực ra em mới đưa ra đề nghị, các bác đáp ứng được thì ta kí kết, ko được thì thôi, có gì đâu chứ!
    Mà ngày xưa em ghét cay ghét đắng cái từ "củ chuối", ai đó vô tình dùng từ đó khi nói chuyện với em thì. ...Nhưng bây giờ em dùng nhiều từ còn củ chuối hơn
    Cái kiểu biến đổi theo thời thế ấy mà, giống như ông bác Phù Chẩn ấy, ngày xưa "đàn ông không khóc" vừa phong cách vừa...bi bét làm sao, thế mà bây giờ củ chuối nhất hội, a` quên! vẫn thua ông anh QoR
  7. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ông anh củ chuối thật! người ta đang thi thố như thế mà ông anh lại....hic...củ chuối quá!

    à bác Longname rủa em huyennhi79 củ chuối nhảy vào đây đòi tiền hả?! Thực ra em mới đưa ra đề nghị, các bác đáp ứng được thì ta kí kết, ko được thì thôi, có gì đâu chứ!
    Mà ngày xưa em ghét cay ghét đắng cái từ "củ chuối", ai đó vô tình dùng từ đó khi nói chuyện với em thì. ...Nhưng bây giờ em dùng nhiều từ còn củ chuối hơn
    Cái kiểu biến đổi theo thời thế ấy mà, giống như ông bác Phù Chẩn ấy, ngày xưa "đàn ông không khóc" vừa phong cách vừa...bi bét làm sao, thế mà bây giờ củ chuối nhất hội, a` quên! vẫn thua ông anh QoR
  8. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    bé Huyền nhi này, anh thấynhiều cậu thập thò vào Hội Củ chuối lắm, nhưng mà chỉ thích làm...cái dek gì ấy nhỉ....hf, cái thằng quan sát viên. anh trả lương em bằng trái tim anh, em xem dùng bạo lực hoặc là gi gì cho chã biến bớt đi, anh tài chui tọt vào hộ anh cái em yêu
    chú Phù Chân; he he, chú thích làm cái quái gì thì chú làm. Anh mở cửa tự do, ai chơi được thì vào, ko được thì Out. vào rồi, chắc gì đã trụ được
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  9. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    bé Huyền nhi này, anh thấynhiều cậu thập thò vào Hội Củ chuối lắm, nhưng mà chỉ thích làm...cái dek gì ấy nhỉ....hf, cái thằng quan sát viên. anh trả lương em bằng trái tim anh, em xem dùng bạo lực hoặc là gi gì cho chã biến bớt đi, anh tài chui tọt vào hộ anh cái em yêu
    chú Phù Chân; he he, chú thích làm cái quái gì thì chú làm. Anh mở cửa tự do, ai chơi được thì vào, ko được thì Out. vào rồi, chắc gì đã trụ được
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nầy thì HN79 khỏi phải lo, Hội củ chuối trả lương bằng chuối, không bằng xiền, mà chuối thì quỹ hội không thiếu, HN79 yên cái thâm tâm mà nàm thư ký bác QOR đi, tui là đồng ý cả n chân luôn.

    I am not me

Chia sẻ trang này