1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hội phó đểu hôm nọ đưa bánh khảo về nhà bị công an nó hít còi kekeke mặt cứ ngắn tũn ra. Khổ thân! Cuối tháng này đi ăn thịt chó giải đen đeeeeeeeeeeeeeeeeeeê!
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ, mụ dzừ này chuối thật. Cỗ cưới thì lấy quái đâu ra thịt chó mà giải. Dzớ dzẩn thật!
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ, mụ dzừ này chuối thật. Cỗ cưới thì lấy quái đâu ra thịt chó mà giải. Dzớ dzẩn thật!
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Hội trưởng xa nhớ. Báo cáo Hội phó đểu. Thưa các thành viên đáng kính của Hội Củ Chuối.
    Hôm nay là ngày mà tớ dính một quả lừa to. Mụ Bánh Khảo ăn hỏi quý vị ạ! Mụ dzừ bắt tớ đi bưng tráp cho phe của chàng-hoàn-hảo của mụ.
    Mụ bắt tớ đến cái nhà "to đùng mới xây bên cạnh sân vận động" từ lúc 8h00. Trong khi 9h00 thì đằng rai họ mới rục rịch.
    Rời thì rét, mụ hạ lệnh: "áo trắng cổ cồn nhá, no vest". Híc, hôm nay rở rời. Khổ thân thằng bé đứng lạnh sun một số thứ. Suýt thì đổi nick từ Phù Chân sang Sun Chân.
    Tớ đến thấy một hội đông đông bên Tathy đứng xếp hàng bên cạnh cái xe rác. Tớ cũng ra đứng ké. Gật đầu chào chàng-hoàn-hảo cực kỳ lễ phép. Nhưng...
    07 phút sau: "A lô! Em à! Đội CV bê tráp đến hết rồi. Còn cái thằng Phù Chân Phù Chủng của em đíu thấy đâu hết".
    "Dạ báo cáo anh, em có mặt từ lâu rồi ạ!"
    ".... À ừ, nó đây rồi! Chả gọi điện thì ai mà biết được... "
    Cơ khổ, em đứng cách bác 0.5m mà bác bắt em phải gọi điện?
    Thực ra thì tớ có muốn đi đâu. Chẳng qua mụ dzừ ỏn thót gọi lên nhắn xuống rằng: " Đi đi, rồi chị miễn giảm viện phí hôm cưới cho!"
    Làm thằng bé hăm hở đi đầu. Thế là bị dúi ngay cho mâm cau nặng hơn cả "cá chép đùi to như cái phích" của Hội Phó Đểu.
    Đấy, thế mà xong việc một phát, lúc nhắc nhở vụ "miễn giảm viện phí" với mụ dzừ, liền bị đồng minh của mụ là em Xuýt Ca Dai và mợ Nguyệt Hằng lườm cho một trận.
    Cơ khổ. Xong lần này thì cạch. Lần sau có các vàng cũng không thèm đi bưng tráp cho con mụ dzừ này!
    P/S: Nhớ rút kinh nghiệm lần sau nhá!
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Hội trưởng xa nhớ. Báo cáo Hội phó đểu. Thưa các thành viên đáng kính của Hội Củ Chuối.
    Hôm nay là ngày mà tớ dính một quả lừa to. Mụ Bánh Khảo ăn hỏi quý vị ạ! Mụ dzừ bắt tớ đi bưng tráp cho phe của chàng-hoàn-hảo của mụ.
    Mụ bắt tớ đến cái nhà "to đùng mới xây bên cạnh sân vận động" từ lúc 8h00. Trong khi 9h00 thì đằng rai họ mới rục rịch.
    Rời thì rét, mụ hạ lệnh: "áo trắng cổ cồn nhá, no vest". Híc, hôm nay rở rời. Khổ thân thằng bé đứng lạnh sun một số thứ. Suýt thì đổi nick từ Phù Chân sang Sun Chân.
    Tớ đến thấy một hội đông đông bên Tathy đứng xếp hàng bên cạnh cái xe rác. Tớ cũng ra đứng ké. Gật đầu chào chàng-hoàn-hảo cực kỳ lễ phép. Nhưng...
    07 phút sau: "A lô! Em à! Đội CV bê tráp đến hết rồi. Còn cái thằng Phù Chân Phù Chủng của em đíu thấy đâu hết".
    "Dạ báo cáo anh, em có mặt từ lâu rồi ạ!"
    ".... À ừ, nó đây rồi! Chả gọi điện thì ai mà biết được... "
    Cơ khổ, em đứng cách bác 0.5m mà bác bắt em phải gọi điện?
    Thực ra thì tớ có muốn đi đâu. Chẳng qua mụ dzừ ỏn thót gọi lên nhắn xuống rằng: " Đi đi, rồi chị miễn giảm viện phí hôm cưới cho!"
    Làm thằng bé hăm hở đi đầu. Thế là bị dúi ngay cho mâm cau nặng hơn cả "cá chép đùi to như cái phích" của Hội Phó Đểu.
    Đấy, thế mà xong việc một phát, lúc nhắc nhở vụ "miễn giảm viện phí" với mụ dzừ, liền bị đồng minh của mụ là em Xuýt Ca Dai và mợ Nguyệt Hằng lườm cho một trận.
    Cơ khổ. Xong lần này thì cạch. Lần sau có các vàng cũng không thèm đi bưng tráp cho con mụ dzừ này!
    P/S: Nhớ rút kinh nghiệm lần sau nhá!
  6. cukhoai_hn

    cukhoai_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới chúc hội củ chuối và các chuối member càng ngày càng thêm chuối!
  7. cukhoai_hn

    cukhoai_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới chúc hội củ chuối và các chuối member càng ngày càng thêm chuối!
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc, chuối thật!
    Lần thứ 7X mình lại phải vỗ tay, cười rách miệng, liếc sái cổ trước khi ăn.
    Đáng đời mụ dzừ dzan ác. Hôm nay mọc cái mụn to tướng trên mẹt.
    Thế nào rồi cũng bị anh rai mắng cho một trận. Can tội.... mọc mụn.
    Hừ! Một cái mụn to tướng làm hỏng cả sự hoàn hảo của bữa tiệc.
    Phen này bọn tút tiếc mông má ảnh tha hồ hốt bạc.
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc, chuối thật!
    Lần thứ 7X mình lại phải vỗ tay, cười rách miệng, liếc sái cổ trước khi ăn.
    Đáng đời mụ dzừ dzan ác. Hôm nay mọc cái mụn to tướng trên mẹt.
    Thế nào rồi cũng bị anh rai mắng cho một trận. Can tội.... mọc mụn.
    Hừ! Một cái mụn to tướng làm hỏng cả sự hoàn hảo của bữa tiệc.
    Phen này bọn tút tiếc mông má ảnh tha hồ hốt bạc.
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ có thế, cái quả tèn tén tèn ten tẻn tèn ten tén còn hoành tráng hơn nhiều, anh giai cười tươi như hoa, chị gái người ngợm mặt mũi cứng đờ, cứ như sợ bị anh giai bùng mất. Đến quả song ca mới kinh chứ, chị thì cứ hát gió hãy nói rằng em yêu anh, còn anh hát gió hãy nói rằng ta yêu nhau, chẳng biết ta nào với nhau nào. Choáng.

Chia sẻ trang này