1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ có thế, cái quả tèn tén tèn ten tẻn tèn ten tén còn hoành tráng hơn nhiều, anh giai cười tươi như hoa, chị gái người ngợm mặt mũi cứng đờ, cứ như sợ bị anh giai bùng mất. Đến quả song ca mới kinh chứ, chị thì cứ hát gió hãy nói rằng em yêu anh, còn anh hát gió hãy nói rằng ta yêu nhau, chẳng biết ta nào với nhau nào. Choáng.
  2. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cuối buổi, thân mẫu của cô râu đến bàn tớ. Bà rất phấn khởi: "Nào các cháu, nâng cốc chúc mừng bác bẩy được quả bom tấn trong nhà nào!"
    Còn thân phụ của cô râu thì thôi rồi! Híc, hôm qua ông hát hay đến bất ngờ. "Chưa có bao rờ đẹp như hôm nay. Bom tấn trong nhà giờ đã xa bay.... "
    Khẹc khẹc!
  3. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cuối buổi, thân mẫu của cô râu đến bàn tớ. Bà rất phấn khởi: "Nào các cháu, nâng cốc chúc mừng bác bẩy được quả bom tấn trong nhà nào!"
    Còn thân phụ của cô râu thì thôi rồi! Híc, hôm qua ông hát hay đến bất ngờ. "Chưa có bao rờ đẹp như hôm nay. Bom tấn trong nhà giờ đã xa bay.... "
    Khẹc khẹc!
  4. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới biết lý do tại sao hôm qua anh Phù Chân cứ cằn nhằn "Tại em nên anh mới phải nộp cái khoản dịch vụ phí này." Chít cười, keke.. Khổ quá, em làm theo nguyên tắc thôi: "Cứ nộp dịch vụ phí đầy đủ, sau đó muốn được miễn hay giảm thì xét sau, hihi.. Có gì thì anh cứ kiện mụ Gừng nhé, em không biết....
  5. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới biết lý do tại sao hôm qua anh Phù Chân cứ cằn nhằn "Tại em nên anh mới phải nộp cái khoản dịch vụ phí này." Chít cười, keke.. Khổ quá, em làm theo nguyên tắc thôi: "Cứ nộp dịch vụ phí đầy đủ, sau đó muốn được miễn hay giảm thì xét sau, hihi.. Có gì thì anh cứ kiện mụ Gừng nhé, em không biết....
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc, cả ngày hôm nay nhà cháu vẫn chưa hết choáng bởi cái mụn to như hạt đỗ đen của cô dâu.
    Nó ám ảnh nhà cháu đến mức toàn oánh dòng sau vào trong offer gửi cho bọn khách hàng mất nết:
    Shang Dinh Gong Si
    Địa chỉ: XXX Nguyễn Tr** K**** Rd., Hà Nội, Việt Nam
    Thay cho XXX Nguyễn Trãi....
    Híc! Thế là bị bà béo Trưởng phòng chửi cho một trận tét trứng cá!
    Mụ dzừ, bồi thường thiệt hại khẩn trương.
    P/S: Chị ơi, em nghĩ mà thương chị quá. Chắc là giờ đây chị chỉ còn đủ thời gian để đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau nhà, tưới cây dọn toilet.... và trùng tu lại quả di tích đang hồi tàn tạ thôi nhỉ?
    Không biết chị còn thời gian đọc Harry Porter nữa không?
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc, cả ngày hôm nay nhà cháu vẫn chưa hết choáng bởi cái mụn to như hạt đỗ đen của cô dâu.
    Nó ám ảnh nhà cháu đến mức toàn oánh dòng sau vào trong offer gửi cho bọn khách hàng mất nết:
    Shang Dinh Gong Si
    Địa chỉ: XXX Nguyễn Tr** K**** Rd., Hà Nội, Việt Nam
    Thay cho XXX Nguyễn Trãi....
    Híc! Thế là bị bà béo Trưởng phòng chửi cho một trận tét trứng cá!
    Mụ dzừ, bồi thường thiệt hại khẩn trương.
    P/S: Chị ơi, em nghĩ mà thương chị quá. Chắc là giờ đây chị chỉ còn đủ thời gian để đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau nhà, tưới cây dọn toilet.... và trùng tu lại quả di tích đang hồi tàn tạ thôi nhỉ?
    Không biết chị còn thời gian đọc Harry Porter nữa không?
  8. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm đưa "râu", tưởng mụ Gừng nhà ta thút thít ... (nghĩ bụng mụ này diễn giỏi thật) .. hoá ra mẹ cô "râu".. rõ khổ..
    Hôm qua nhắn tin hỏi mụ Gừng xem tình hình cuộc sống mới có gì hay ko? Thì nhận được một câu tỉnh rụi: "Phê lắm"! Ặc..ặc..
  9. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm đưa "râu", tưởng mụ Gừng nhà ta thút thít ... (nghĩ bụng mụ này diễn giỏi thật) .. hoá ra mẹ cô "râu".. rõ khổ..
    Hôm qua nhắn tin hỏi mụ Gừng xem tình hình cuộc sống mới có gì hay ko? Thì nhận được một câu tỉnh rụi: "Phê lắm"! Ặc..ặc..
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Các người thi nhau nói xấu ta trong này, các người nên nhớ là rồi sẽ đến lượt các người như vậy đấy! Ta truyền đời báo kiếp cho các người đến khi cưới không chỉ một mà rất nhiều mụn sẽ được mọc chi chít trên mặt các người hahaha......
    Phù Chẩn: Harry Porter thì sẽ phải đọc nhưng chắc là đến Tết mới lấy. Chuẩn bị sẵn đeeeeeeeeee.........

Chia sẻ trang này