1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Dạ, Hội Củ Chuối ạ! Bao nhiêu gái xinh của Hội té đi lấy chồng hết. Còn sót lại mỗi em Giang Voi.
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    tan là tan thế nào.
    Cuối tuần này nhậu phát nhỉ? hội phó đâu roài
  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    tan là tan thế nào.
    Cuối tuần này nhậu phát nhỉ? hội phó đâu roài
  4. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế vậy để em tham gia một chân vào hội này với nhé, chứ giải tán thì cũng tiếc lắm
  5. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế vậy để em tham gia một chân vào hội này với nhé, chứ giải tán thì cũng tiếc lắm
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bánh khảo đang thèm ăn: Bún thang, bún riêu, bánh cuốn Thanh Trì. Thèm quá mà ứ biết làm thế nào
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bánh khảo đang thèm ăn: Bún thang, bún riêu, bánh cuốn Thanh Trì. Thèm quá mà ứ biết làm thế nào
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ối giời! Thương Bánh khảo đ@''o tả được. Thương lắm cơ! Thế nên hôm qua, em phải đi giữa giời mưa gió để thực hiện tâm nguyện của Bánh khảo.
    Sáng giời thanh gió man mát, em ra ngồi chông chênh trên cái ghế gỗ gọi đĩa bánh cuốn Thanh Trì. Cái tay cô hàng cuốn bánh sao mà ngon tệ. Bánh cuốn Thanh Trì mỏng tang như lụa, nước mắm pha khéo vắt thêm tí chanh chua chua, dầm thêm tí ớt cay cay! Dzời ơi là ngon. Em đú với thằng bên cạnh làm thêm mấy lát chả quế cắt nho nhỏ nữa. Chả quế nó nướng hơi quá tay nên ngon tàn bạo Bánh khảo ơi!
    Thế nhưng cái hàng bánh cuốn Thanh Trì em ngồi nó đek đông bằng cái hàng bún riêu bên cạnh. Em GATO quá, em sang đó luôn!
    Đi tới nửa chừng em đã thấy mùi riêu cua bốc lên rạo rực rồi. Mùi của cua đồng, của dấm bỗng, của cà chua và gạch chưng. Bà già bán bún riêu cái miệng toe toét còn cái tay thì thoăn thoắt chao bún, vớt gạch cua. Em chờ bao lâu mới tới lượt. Dưng cơ mà cầm cái bán bún trên tay em thấy nó cũng bõ công chờ đợi. Mấy cụ khốt, dân Hà Nội cũ, ngồi cạnh em cứ mời nhau lịch sự làm em đến ngại. Thôi thì em đành sấn sổ làm thìa ớt chưng, xin thêm rổ rau sống em chui ra một góc mẹt em ngồi.
    Gắp một gắp tướng rau sống. Ôi là là. Này thì xà lách thái rối, thơm mùi, kinh giới, mùi tàu, hoa chuối, rau muống chẻ... Em phũ phàng dìm bọn chúng trong bán riêu cua rồi. Soạt................ Ôi mê ly! Chả hiểu sao giờ cua đồng thịt nó ngọt thế không biết. Nấu với dấm bỗng nó cứ mê tơi thế nào ấy, làm em quên cả nóng, cứ suỵt soạt mãi không thôi. Tự dưng thấy cái chú bên cạnh chả ăn uống gì hết, mắt cứ đờ đẫn đi. Hoá ra là đối diện chú ý có mấy em công sở váy ngắn đang ngồi thành một hàng dài trên mấy cái ghế gỗ thắp lè tè. Èo ôi! May mà em xong bát bún riêu rồi không thì nhọc lắm.
    -----------------------------------
    Xong bữa sáng rồi nhá! Tối về em dỗi ông anh bà chị ở nhà! Em nghe lời Bánh khảo, em đi ăn bún thang. Tối hôm qua giời mưa rõ to nên hàng bún thang vắng vắng. Mùi nước dùng thơm sực của nó cứ lẩn quất dưới cái ô che mưa. Mãi mà chẳng thấy tan.Vắng nên cô bán hàng chiều khách dã man. Em đòi ăn thịt gà đùi, nhiều da, thêm chỗ sụn ở lườn nữa. Giò lụa với trứng tráng vừa phải thôi, bù vào nấm... Hi hi hi. Mắm tôm nhá, cà cuống nhá, răm nhá... Ôi thôi là nó cứ tranh nhau làm vị chính. Mãi đến lúc em trộn đều nó lên một phát thì mới thấy hoà bình trong vị giác. Công nhận là giời mưa mát lạnh ngồi ăn bát bún thang nóng hổi mới thấy hết được cái vị ngon của bún, Bánh khảo ạ! Vừa ăn, em vừa nghẹn ngào nhớ Bánh khảo. Tới mức mà nhìn cái gân gà trong bát em cứ tưởng là ca-la-thầu ròn tan.
    Bát bún hết lúc nào mà chả hay. Híc, lòng dạ em vẫn thấy trống vắng khôn khuây. Thôi để thả hết cái nỗi nhớ nhưng bánh khảo, em đành phải gọi thêm đơ chân gà với ít tràng trứng ngồi chấm muối tiêu chanh, thi thoảng húp thêm thìa nước dùng cho nó đỡ phí! Mưa tạnh thì em về nhà, không quên mang theo một gói xôi ngô to tướng, của để dành cho một đêm miệt mài đọc sách.
    Đêm đến tự bao giờ, em díp mắt và mơ thấy Bánh khảo. Bánh khảo cười rất tươi với em, tay cầm cái muôi chan nước dùng to tướng. Bánh khảo nện em tới tấp và chửi: "Thằng ********! Ngừng ngay việc ăn uống của mày lại kẻo tao chết thèm!" Híc, em bừng tỉnh dậy thì hoá ra là em bị cái gói xôi ngô nó đè vào người. Hoá ra là em vẫn chưa thịt nó!
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ối giời! Thương Bánh khảo đ@''o tả được. Thương lắm cơ! Thế nên hôm qua, em phải đi giữa giời mưa gió để thực hiện tâm nguyện của Bánh khảo.
    Sáng giời thanh gió man mát, em ra ngồi chông chênh trên cái ghế gỗ gọi đĩa bánh cuốn Thanh Trì. Cái tay cô hàng cuốn bánh sao mà ngon tệ. Bánh cuốn Thanh Trì mỏng tang như lụa, nước mắm pha khéo vắt thêm tí chanh chua chua, dầm thêm tí ớt cay cay! Dzời ơi là ngon. Em đú với thằng bên cạnh làm thêm mấy lát chả quế cắt nho nhỏ nữa. Chả quế nó nướng hơi quá tay nên ngon tàn bạo Bánh khảo ơi!
    Thế nhưng cái hàng bánh cuốn Thanh Trì em ngồi nó đek đông bằng cái hàng bún riêu bên cạnh. Em GATO quá, em sang đó luôn!
    Đi tới nửa chừng em đã thấy mùi riêu cua bốc lên rạo rực rồi. Mùi của cua đồng, của dấm bỗng, của cà chua và gạch chưng. Bà già bán bún riêu cái miệng toe toét còn cái tay thì thoăn thoắt chao bún, vớt gạch cua. Em chờ bao lâu mới tới lượt. Dưng cơ mà cầm cái bán bún trên tay em thấy nó cũng bõ công chờ đợi. Mấy cụ khốt, dân Hà Nội cũ, ngồi cạnh em cứ mời nhau lịch sự làm em đến ngại. Thôi thì em đành sấn sổ làm thìa ớt chưng, xin thêm rổ rau sống em chui ra một góc mẹt em ngồi.
    Gắp một gắp tướng rau sống. Ôi là là. Này thì xà lách thái rối, thơm mùi, kinh giới, mùi tàu, hoa chuối, rau muống chẻ... Em phũ phàng dìm bọn chúng trong bán riêu cua rồi. Soạt................ Ôi mê ly! Chả hiểu sao giờ cua đồng thịt nó ngọt thế không biết. Nấu với dấm bỗng nó cứ mê tơi thế nào ấy, làm em quên cả nóng, cứ suỵt soạt mãi không thôi. Tự dưng thấy cái chú bên cạnh chả ăn uống gì hết, mắt cứ đờ đẫn đi. Hoá ra là đối diện chú ý có mấy em công sở váy ngắn đang ngồi thành một hàng dài trên mấy cái ghế gỗ thắp lè tè. Èo ôi! May mà em xong bát bún riêu rồi không thì nhọc lắm.
    -----------------------------------
    Xong bữa sáng rồi nhá! Tối về em dỗi ông anh bà chị ở nhà! Em nghe lời Bánh khảo, em đi ăn bún thang. Tối hôm qua giời mưa rõ to nên hàng bún thang vắng vắng. Mùi nước dùng thơm sực của nó cứ lẩn quất dưới cái ô che mưa. Mãi mà chẳng thấy tan.Vắng nên cô bán hàng chiều khách dã man. Em đòi ăn thịt gà đùi, nhiều da, thêm chỗ sụn ở lườn nữa. Giò lụa với trứng tráng vừa phải thôi, bù vào nấm... Hi hi hi. Mắm tôm nhá, cà cuống nhá, răm nhá... Ôi thôi là nó cứ tranh nhau làm vị chính. Mãi đến lúc em trộn đều nó lên một phát thì mới thấy hoà bình trong vị giác. Công nhận là giời mưa mát lạnh ngồi ăn bát bún thang nóng hổi mới thấy hết được cái vị ngon của bún, Bánh khảo ạ! Vừa ăn, em vừa nghẹn ngào nhớ Bánh khảo. Tới mức mà nhìn cái gân gà trong bát em cứ tưởng là ca-la-thầu ròn tan.
    Bát bún hết lúc nào mà chả hay. Híc, lòng dạ em vẫn thấy trống vắng khôn khuây. Thôi để thả hết cái nỗi nhớ nhưng bánh khảo, em đành phải gọi thêm đơ chân gà với ít tràng trứng ngồi chấm muối tiêu chanh, thi thoảng húp thêm thìa nước dùng cho nó đỡ phí! Mưa tạnh thì em về nhà, không quên mang theo một gói xôi ngô to tướng, của để dành cho một đêm miệt mài đọc sách.
    Đêm đến tự bao giờ, em díp mắt và mơ thấy Bánh khảo. Bánh khảo cười rất tươi với em, tay cầm cái muôi chan nước dùng to tướng. Bánh khảo nện em tới tấp và chửi: "Thằng ********! Ngừng ngay việc ăn uống của mày lại kẻo tao chết thèm!" Híc, em bừng tỉnh dậy thì hoá ra là em bị cái gói xôi ngô nó đè vào người. Hoá ra là em vẫn chưa thịt nó!
  10. BachDuong82

    BachDuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em thương chị Gừng :((

Chia sẻ trang này