1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, lại gặp lại chú Notbad này cũng vui. Thực ra theo quy luật đào thải, cái gì không xài được nữa đơn giản là nó tụ lặn mất tích. Anh thấy chú có vẻ lo lắng quá về vấn đề sự ảnh hưởng của hội củ chuối tới 7x Hà Nội nói chung và bản thân chú nói riêng, có lẽ mối lo của chú là thừa.
    Đơn giản vì cho đến giờ này, anh chưa thấy bóng dáng của cái nguy cơ đó đâu, mà lại thấy rằng, có lẽ nhờ những người củ chuối đại loại như anh, người ta lại càng nhận ra các nét đẹp của các thành viên 7x, trong đó có cả chú.
    Anh sẵn sàng tranh luận với chú về mọi vấn đề, tuy nhiên, sẽ không sa đà vào chuyện tranh cãi, đả kích cá nhân, chú nhớ nhé, phê bình thì tốt, nhưng đả kích thì không tốt chút nào.
    Thật ra, anh mới nghe được câu, tranh luận là để đánh bóng bản thân mình, nghe xong câu đó,thực sự không muốn tranh luận nữa. Nhưng mà, thêm một lần đánh bóng mình, chắc cũng chưa chết ngay.
    Voicoi, chú mày không dám lò cái mặt ra, cứ ngồi đấy mà chê bai, có giỏi làm hộ anh cái logo đẹp hơn xem nào.
    Wait and see
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thằng lỏi ấy được đấy,
    Buồn cười, xem những đoạn mess giữa nó và Landai mình liên tưởng đến hình ảnh Buratino và cô Manvia, chú Notbad sẽ bị cô Landai bắt nhúng mũi vào lọ mực nhem nhuốc hết cả mặt mũi.
    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thằng lỏi ấy được đấy,
    Buồn cười, xem những đoạn mess giữa nó và Landai mình liên tưởng đến hình ảnh Buratino và cô Manvia, chú Notbad sẽ bị cô Landai bắt nhúng mũi vào lọ mực nhem nhuốc hết cả mặt mũi.
    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    He he hôm qua thì còn hứng hôm nay thì hết hứng rồi, đôi khi mưa bão lại qua đi để trời thêm nóng nực thế này. Từ giờ miễn vào topic hội chuối. Bác có nhắn nhủ gì thì cứ nhắn tin mà phang.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    He he hôm qua thì còn hứng hôm nay thì hết hứng rồi, đôi khi mưa bão lại qua đi để trời thêm nóng nực thế này. Từ giờ miễn vào topic hội chuối. Bác có nhắn nhủ gì thì cứ nhắn tin mà phang.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  6. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hình như weekend tới hội củ chuối có ý định đi chăn gà trên Sapa? Chiều qua tớ vừa ở trên Sapa ... không có gì hết. Nắng, nóng và oi kinh khủng. Mùa này phong lan cũng chưa nở. Hoa mận cũng đã kết thành quả, không còn cảnh hoa mận nở trắng rừng. Người dân tộc thì chạm vào họ là "xiền". Vô tình đứng cạnh một cô bé nhỏ xíu chụp ảnh vậy là lúc sau có người giật gấu áo "chị ơi, ban nãy chị chụp ảnh với em sao không cho em tiền đi". Chợ - nơi được gọi là chợ tình thì toàn xi măng cốt thép. Nghe nói chợ tình giờ họp toàn người Kinh. Đường về bản thì đường trải nhựa đẹp hơn đường nhà tớ, xe máy lao ầm ầm... Thôi nếu muốn biết mọi người cứ đi thì biết.
    Nói chung, tớ không phải là đứa khó tính nhưng xét thấy đi Sapa không có cái gì vào mùa này.
  7. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hình như weekend tới hội củ chuối có ý định đi chăn gà trên Sapa? Chiều qua tớ vừa ở trên Sapa ... không có gì hết. Nắng, nóng và oi kinh khủng. Mùa này phong lan cũng chưa nở. Hoa mận cũng đã kết thành quả, không còn cảnh hoa mận nở trắng rừng. Người dân tộc thì chạm vào họ là "xiền". Vô tình đứng cạnh một cô bé nhỏ xíu chụp ảnh vậy là lúc sau có người giật gấu áo "chị ơi, ban nãy chị chụp ảnh với em sao không cho em tiền đi". Chợ - nơi được gọi là chợ tình thì toàn xi măng cốt thép. Nghe nói chợ tình giờ họp toàn người Kinh. Đường về bản thì đường trải nhựa đẹp hơn đường nhà tớ, xe máy lao ầm ầm... Thôi nếu muốn biết mọi người cứ đi thì biết.
    Nói chung, tớ không phải là đứa khó tính nhưng xét thấy đi Sapa không có cái gì vào mùa này.
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sapa càng về sau càng chán. Tôi đi sapa cách đây 6 năm chụp ảnh với người Dao đỏ đã mất 1000 đ rồi (biết thế chọn người Kinh cho rẻ ) Chợ tình thì vẫn họp nhưng họp không họp ở chỗ mình có thể nhìn thấy được đâu, tại dân Kinh lên đông quá làm hỏng hết người dân tộc. Người dân tộc nói tiếng Anh còn sõi hơn nói tiếng Kinh, nói tiếng Anh mà sai ngữ pháp là bị người ta cười cho
    Nếu trời mà nóng quá thì sapa cũng nóng theo, tuy rằng vẫn mát hơn đôi chút, đến chiều tối thì mát hẳn.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sapa càng về sau càng chán. Tôi đi sapa cách đây 6 năm chụp ảnh với người Dao đỏ đã mất 1000 đ rồi (biết thế chọn người Kinh cho rẻ ) Chợ tình thì vẫn họp nhưng họp không họp ở chỗ mình có thể nhìn thấy được đâu, tại dân Kinh lên đông quá làm hỏng hết người dân tộc. Người dân tộc nói tiếng Anh còn sõi hơn nói tiếng Kinh, nói tiếng Anh mà sai ngữ pháp là bị người ta cười cho
    Nếu trời mà nóng quá thì sapa cũng nóng theo, tuy rằng vẫn mát hơn đôi chút, đến chiều tối thì mát hẳn.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đi rừng Cúc Phương để bù lại chuyến đi Sơn Tây vừa rồi. Ở đấy mới là bố của cái sự sung sướng. Rừng ra rừng, thú ra thú. Nhớ hồi lớp 10, dòm trộm mấy con khỉ tắm thế mà cũng bị cô hiệu phó bắt viết bản kiểm điểm........
    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....

Chia sẻ trang này