1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Mặc dù mới chỉ là thành viên dự bị của hội chuối nhưng em cũng xin phát biểu đôi lời.
    1. Với đồng chí technicalor : Xét về tiêu chí chuối thì em thấy đồng chí này rất có khả năng. riêng việc vừa nhẩy vào đã đòi làm hội trưởng hội chuối đã nói lên điều này rồi. Nhưng có điều đồng chí này ăn nói mất vệ sinh thật. Lưu ý đồng chí là chuối không có nghĩa là mất vệ sinh.
    2. Với arch_girls : thứ nhất, hội chuối không tồn tại cái gọi là sự ngưỡng mộ, phù phiếm quá. Thứ hai là các thành viên hội chuối (hình như là) coi thường cái sự luồn cúi, đồng chí nên xem xét lại. thứ ba là ở đâu chẳng có yêu có ghét, chuyện thường ngày ở huyện. Tôn chỉ của hội chuối hình như là, ta chuối họ không chuối, ta tôn trọng họ --> họ cũng cần tôn trọng ta (em nói thế có đúng không bác Longname ?)
    Xin hết ạ.
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em nào dùng nick này đây.
    Trước hết, anh xin hoan nghênh tinh thần vì Hội Củ Chuối của em, anh không ngờ em có một ý thức sâu sắc vì sự tồn tại của Hội củ chuối đến như vây, thay mặt BCH Hội củ chuối, một lần nữa nhiệt liệt biểu dương tinh thần của em và sự đóng góp của em với Hội.
    Vì sự đóng góp này, anh xin thay mặt Hội, tặng cho cả một-số-cụ-thể em danh hiệu Thành viên danh dự Hội Củ chuối. ( sửa theo yêu cầu của em-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy , ảnh hưởng của Harry Potter quá )
    Cả nhà cho một tràng pháo tay nào.
    Wait and see
    Được Longname sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 02/08/2003
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em nào dùng nick này đây.
    Trước hết, anh xin hoan nghênh tinh thần vì Hội Củ Chuối của em, anh không ngờ em có một ý thức sâu sắc vì sự tồn tại của Hội củ chuối đến như vây, thay mặt BCH Hội củ chuối, một lần nữa nhiệt liệt biểu dương tinh thần của em và sự đóng góp của em với Hội.
    Vì sự đóng góp này, anh xin thay mặt Hội, tặng cho cả một-số-cụ-thể em danh hiệu Thành viên danh dự Hội Củ chuối. ( sửa theo yêu cầu của em-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy , ảnh hưởng của Harry Potter quá )
    Cả nhà cho một tràng pháo tay nào.
    Wait and see
    Được Longname sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 02/08/2003
  4. technicolor

    technicolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chú plm, longname cũng được đấy, dám nói những suy nghĩ thật sự của mình ra. Anh hiểu cảm giác của hai chú và các chú khác nữa. Nhưng những đứa nghĩ như các chú mà ko dám nói ra như các chú anh không thèm chấp, bọn nó phải bị khai trừ khỏi hội. Không có chút bản lĩnh và chính kiến gì cả. Có điều anh cũng phải nói thêm các chú làm vậy chỉ thể hiện chú là người tầm thường mà thôi. Các chú chịu khó mà đọc tiếp xem mình tầm thường ở điểm nào. Anh nói vậy các chú ko được tức, tức rất có hại cho sức khoẻ nhất là chú longname đã có gia đình rồi, kính các chú mấy ly .
    Cô QueenOfRâu, anh phải phê bình cô, cô có biết cô đang nhiễm phải một tính rất xấu không? đó là nghĩ gì mà ko dám nói. Cô thích anh vãi một số thứ thì nói trắng ra lại còn ra vẻ này nọ. Lần sau ko được thế nghe ko? Chuyện phổ biến giới tính anh sẽ giúp cô, hôm qua anh đọc một vài bài cô viết thấy cô bị lệch lạc về giới tính lắm, để lâu không có lợi cho tương lai của cô. Cái box đấy anh đang phấn đấu chăn gà ở đó, cô đừng vào phá anh nhé. Ko có gà là anh thịt cô đó .
    Hôm nay anh ăn trộm được một tí thời gian của bọn tư bản nên vào khai sáng tiếp cho các cô chú. Các cô, chú luôn tự nhận là chuối, có bao giờ nghĩ đến nguồn gốc từ chuối không? Chắc là chưa bao giờ phải ko? Đấy thế thì làm sao mà đời các cô các chú khá lên được.
    Từ chuối được bắt nguồn từ ngàn đời trước, tức là từ cây chuối. Cây chuối được vun trồng, chăm bẵm từ thủa cụ kỵ cha ông ta tóm lại là từ lâu rồi trong những khu vườn thiếu ánh sáng mà bọn trai gái nó làm gì ở đó thì có trời mới biết. Chắc các cô các chú vẫn biết câu "trên bộc, trong dâu" nhưng hẳn chưa nghe câu "Dưới chuối trên cỏ". Người góp phần đưa chuối lên gần gũi với quảng đại quần chúng, phổ biến một ý nghĩa khác của chuối (ko phải nghĩa làm lương thực) là Nam cao. Trong tác phẩm bất hủ Làng big breast ngày ấy. Riêng tên chuyện cũng đủ để chúng ta tôn ông làm ông tổ hội chuối rồi .
    Khi Chí phèo rình ở vườn chuối thì gặp thị nở, chuyện tiếp theo hẳn ai cũng biết. Nhưng vẳng xa từ bụi rậm gần đó, bố con lý cường cũng rình và rủa thầm "cha kiếp cái thằng chí ở vườn chuối phỗng tay trên của ông". Từ đó thi thoảng những ai từng thưởng thức thị nở (trong đó có đội binh) mà ko được dùng nữa đều rủa thầm "cha thằng chí chuối". Lâu dần từ đó chuyển dần thành "chuối" và lan truyền vào trong đội ngũ trí ngủ như các chú. Mục đích dùng cũng rộng dần ra ko bó gọn là chỉ vì không thể "chuối" được nên tức mà là đại loại thể hiển cảm giác bất mãn với một cái gì đó. Tuyệt đối các cô các chú ko hiểu chuối theo nghĩa dưới đây:
    "Liên hoan có bánh có chuồi (chuối)
    Em về nhớ mãi cái buổi hôm nay"
    Rảo qua box 7xHN này, thấy các cô các chú đang chìm đắm trong mê muội, cứ nghĩ chuối là thành phần "có vấn đề" nên anh mới bực mình mà phải dừng lại khai sáng. Thử nhìn xung quanh mà xem, những bọn ko dám nhận là chuối nó có dám nói những suy nghĩ của chúng nó ko? có thật chúng nó quý mến nhau như vậy ko? xem chúng nó nịnh bợ nhau, chìm đắm trong nhưng mỹ từ mà rút cục ko giúp gì cho nhau cả, chỉ làm chúng nó cùn người đi thôi. Chúng nó còn chuối hơn chúng ta.
    Nói ngắn gon như vậy cô chú hiểu rồi chứ. Mục đích của chúng ta là lột bỏ mặt nạ của nhiều thằng củ chuối ở đây. Bỏ cái kiểu sống giả tạo, cười nói nịnh bợ lẫn nhau đi. Nâng cao tinh thần giác ngộ cho chúng nó. Hội chuối của chúng ta phải là những thành phần tiên tiến, góp phần định hướng sự phát triển cho cái box này. Ko được như chú long nói cái *** gì ấy nhỉ anh quên rồi "chán thì tan, ko chán thì vẫn hoạt động" nói vậy thì làm được cái *** gì nữa.
    PS: Chú long, chú cẩn thận ko lại phạm vào điều 3 bộ luật chuối, anh ko phạm vào điều 2 và 6 đâu, chú xem lại đi. Ngoài ra chú phải giác ngộ hơn nữa, ko được kết nạp thành viên bừa bãi. Archgirl ăn nói bợ đỡ vậy mà chú cũng thích được à? chú làm anh thất vọng quá đấy.
    Cô gừng, bạn anh báo anh biết log IP của cô vào trong topic này ít nhất 3 lần mà ko hề thấy cô lên tiếng. Cô mang danh là thư ký của anh mà nghĩ gì ko dám nói ra phỏng có ngượng người ko? Cô ngượng thì ko sao, anh ngượng mới là chuyện quan trọng. Đừng có kiểu thấy cãi nhau thì xúm vào xem vòng trong vòng ngoài mà ko dám nói gì nhé, làm vậy là ko khác gì phần lớn bọn ở đây.
    Cô archgirls: Anh vào đây mục đích là để những người như cô hoặc là biến đi hoặc là thay đổi cách thể hiện nhé. Cái kiểu xu nịnh, luồn cuối đấy cô ko thấy nó hiển hiển ở 99% topic ở đây hay sao. Cô ko thấy chán cái kiểu ăn nói vậy rồi hay sao? nghĩ gì ko dám nói, nói thì cũng phải lựa lời với nhau. Như vậy làm sao giúp nhau tiến bộ được. Cô là gái anh bực thì mắng nhưng anh vẫn thương .
    Chú canhcaykho: Chú mới thực sự xứng đáng danh hiệu thành viên hội chuối danh dự, anh rất vui vì hội chuối có thành viên dám nói dám làm như chú. Cố gắng phát huy nhé. Kính chú
    technicolor
  5. technicolor

    technicolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chú plm, longname cũng được đấy, dám nói những suy nghĩ thật sự của mình ra. Anh hiểu cảm giác của hai chú và các chú khác nữa. Nhưng những đứa nghĩ như các chú mà ko dám nói ra như các chú anh không thèm chấp, bọn nó phải bị khai trừ khỏi hội. Không có chút bản lĩnh và chính kiến gì cả. Có điều anh cũng phải nói thêm các chú làm vậy chỉ thể hiện chú là người tầm thường mà thôi. Các chú chịu khó mà đọc tiếp xem mình tầm thường ở điểm nào. Anh nói vậy các chú ko được tức, tức rất có hại cho sức khoẻ nhất là chú longname đã có gia đình rồi, kính các chú mấy ly .
    Cô QueenOfRâu, anh phải phê bình cô, cô có biết cô đang nhiễm phải một tính rất xấu không? đó là nghĩ gì mà ko dám nói. Cô thích anh vãi một số thứ thì nói trắng ra lại còn ra vẻ này nọ. Lần sau ko được thế nghe ko? Chuyện phổ biến giới tính anh sẽ giúp cô, hôm qua anh đọc một vài bài cô viết thấy cô bị lệch lạc về giới tính lắm, để lâu không có lợi cho tương lai của cô. Cái box đấy anh đang phấn đấu chăn gà ở đó, cô đừng vào phá anh nhé. Ko có gà là anh thịt cô đó .
    Hôm nay anh ăn trộm được một tí thời gian của bọn tư bản nên vào khai sáng tiếp cho các cô chú. Các cô, chú luôn tự nhận là chuối, có bao giờ nghĩ đến nguồn gốc từ chuối không? Chắc là chưa bao giờ phải ko? Đấy thế thì làm sao mà đời các cô các chú khá lên được.
    Từ chuối được bắt nguồn từ ngàn đời trước, tức là từ cây chuối. Cây chuối được vun trồng, chăm bẵm từ thủa cụ kỵ cha ông ta tóm lại là từ lâu rồi trong những khu vườn thiếu ánh sáng mà bọn trai gái nó làm gì ở đó thì có trời mới biết. Chắc các cô các chú vẫn biết câu "trên bộc, trong dâu" nhưng hẳn chưa nghe câu "Dưới chuối trên cỏ". Người góp phần đưa chuối lên gần gũi với quảng đại quần chúng, phổ biến một ý nghĩa khác của chuối (ko phải nghĩa làm lương thực) là Nam cao. Trong tác phẩm bất hủ Làng big breast ngày ấy. Riêng tên chuyện cũng đủ để chúng ta tôn ông làm ông tổ hội chuối rồi .
    Khi Chí phèo rình ở vườn chuối thì gặp thị nở, chuyện tiếp theo hẳn ai cũng biết. Nhưng vẳng xa từ bụi rậm gần đó, bố con lý cường cũng rình và rủa thầm "cha kiếp cái thằng chí ở vườn chuối phỗng tay trên của ông". Từ đó thi thoảng những ai từng thưởng thức thị nở (trong đó có đội binh) mà ko được dùng nữa đều rủa thầm "cha thằng chí chuối". Lâu dần từ đó chuyển dần thành "chuối" và lan truyền vào trong đội ngũ trí ngủ như các chú. Mục đích dùng cũng rộng dần ra ko bó gọn là chỉ vì không thể "chuối" được nên tức mà là đại loại thể hiển cảm giác bất mãn với một cái gì đó. Tuyệt đối các cô các chú ko hiểu chuối theo nghĩa dưới đây:
    "Liên hoan có bánh có chuồi (chuối)
    Em về nhớ mãi cái buổi hôm nay"
    Rảo qua box 7xHN này, thấy các cô các chú đang chìm đắm trong mê muội, cứ nghĩ chuối là thành phần "có vấn đề" nên anh mới bực mình mà phải dừng lại khai sáng. Thử nhìn xung quanh mà xem, những bọn ko dám nhận là chuối nó có dám nói những suy nghĩ của chúng nó ko? có thật chúng nó quý mến nhau như vậy ko? xem chúng nó nịnh bợ nhau, chìm đắm trong nhưng mỹ từ mà rút cục ko giúp gì cho nhau cả, chỉ làm chúng nó cùn người đi thôi. Chúng nó còn chuối hơn chúng ta.
    Nói ngắn gon như vậy cô chú hiểu rồi chứ. Mục đích của chúng ta là lột bỏ mặt nạ của nhiều thằng củ chuối ở đây. Bỏ cái kiểu sống giả tạo, cười nói nịnh bợ lẫn nhau đi. Nâng cao tinh thần giác ngộ cho chúng nó. Hội chuối của chúng ta phải là những thành phần tiên tiến, góp phần định hướng sự phát triển cho cái box này. Ko được như chú long nói cái *** gì ấy nhỉ anh quên rồi "chán thì tan, ko chán thì vẫn hoạt động" nói vậy thì làm được cái *** gì nữa.
    PS: Chú long, chú cẩn thận ko lại phạm vào điều 3 bộ luật chuối, anh ko phạm vào điều 2 và 6 đâu, chú xem lại đi. Ngoài ra chú phải giác ngộ hơn nữa, ko được kết nạp thành viên bừa bãi. Archgirl ăn nói bợ đỡ vậy mà chú cũng thích được à? chú làm anh thất vọng quá đấy.
    Cô gừng, bạn anh báo anh biết log IP của cô vào trong topic này ít nhất 3 lần mà ko hề thấy cô lên tiếng. Cô mang danh là thư ký của anh mà nghĩ gì ko dám nói ra phỏng có ngượng người ko? Cô ngượng thì ko sao, anh ngượng mới là chuyện quan trọng. Đừng có kiểu thấy cãi nhau thì xúm vào xem vòng trong vòng ngoài mà ko dám nói gì nhé, làm vậy là ko khác gì phần lớn bọn ở đây.
    Cô archgirls: Anh vào đây mục đích là để những người như cô hoặc là biến đi hoặc là thay đổi cách thể hiện nhé. Cái kiểu xu nịnh, luồn cuối đấy cô ko thấy nó hiển hiển ở 99% topic ở đây hay sao. Cô ko thấy chán cái kiểu ăn nói vậy rồi hay sao? nghĩ gì ko dám nói, nói thì cũng phải lựa lời với nhau. Như vậy làm sao giúp nhau tiến bộ được. Cô là gái anh bực thì mắng nhưng anh vẫn thương .
    Chú canhcaykho: Chú mới thực sự xứng đáng danh hiệu thành viên hội chuối danh dự, anh rất vui vì hội chuối có thành viên dám nói dám làm như chú. Cố gắng phát huy nhé. Kính chú
    technicolor
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  8. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Anh đề nghị chú technicolor xem lại một số yêu cầu dưới đây :

    1. Các bài viết tuân theo quy định của TTVN.
    2. Các bài viết không được có các từ bậy, tuy nhiên có thể hiểu bậy ( ai mà cấm được ai hiểu thế nào ).
    3. Chấp nhận việc tranh luận nhưng không chấp nhận cãi nhau.
    4. Mod có quyền phán xét cao nhất thế nào là tranh luận, thế nào là cãi nhau ( Ai dám cãi nào ? )
    5. Topic có thể bị xoá, bị khoá bất cứ lúc nào, và do Mod quyết định ( không thắc mắc ).
    6. Là nơi các thành viên hội chuối post bài, vì vậy bạn có quyền xem hoặc không xem và đừng thắc mắc tại sao hội này chuối thế.
    7........

    Với bài viết đầu tiên chú chắc chắn vi phạm yêu cầu số 2 rồi.
    Nhể, chú mà viết như bài số 2 thì anh thấy không có vấn đề gì, cũng đề nghị chú cất mấy cài từ không hợp vệ sinh và không có lợi cho Topic này vào túi hoặc vào đâu là tuỳ chú, trừ phi chú định cho topic này bị xoá, khi đó anh lại phải có cách để mời chú đi chỗ khác.
    Anh không cấm chú tranh luận, nhưng chú lưu ý, tranh luận chứ không phải cãi nhau ( trích yêu cầu 3 ) , đồng thời chú nên xem Yêu cầu 4 của anh nhân thể.
    Hê hê, anh cứ thấy chú xoen xoét cái mồm là chú chuối, công nhận chú chuối thật, nhưng không phải là củ chuối, chú nhìn kĩ lại đi, đây là Hội củ chuối nhé, nên mấy cái định nghĩa và cái câu chuyện lằng nhằng của chú hơi bị vớ vẩn ( xét theo topic này ).
    Cộng thêm nữa là chú biết một mà cóc biết hai, chú nghĩ anh khen em ach thật à, lại một lần nữa anh phải nói là chú hơi ngắn, ngắn cái gì chú tự biết.
    Dù sao cũng cám ơn của chú, tuy nhiên anh thấy chú không hình như không thoát khỏi được cái kiểu như cái bọn chú chửi, hê hê, với anh, những thằng nào tặng qua mạng này là cái bọn nhố nhăng, hê hê, galant đểu. Hy vọng chú hiểu ý anh.
    Chú nghĩ anh tức là chú hơi nhầm đấy, just for fun, anh chưa điên đến mức vào đây để chuốc lấy cái bực mình vào người.
    P/S : bài chú viết cũng hay, nhưng mà dài quá.
    Wait and see
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 02/08/2003
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Anh đề nghị chú technicolor xem lại một số yêu cầu dưới đây :

    1. Các bài viết tuân theo quy định của TTVN.
    2. Các bài viết không được có các từ bậy, tuy nhiên có thể hiểu bậy ( ai mà cấm được ai hiểu thế nào ).
    3. Chấp nhận việc tranh luận nhưng không chấp nhận cãi nhau.
    4. Mod có quyền phán xét cao nhất thế nào là tranh luận, thế nào là cãi nhau ( Ai dám cãi nào ? )
    5. Topic có thể bị xoá, bị khoá bất cứ lúc nào, và do Mod quyết định ( không thắc mắc ).
    6. Là nơi các thành viên hội chuối post bài, vì vậy bạn có quyền xem hoặc không xem và đừng thắc mắc tại sao hội này chuối thế.
    7........

    Với bài viết đầu tiên chú chắc chắn vi phạm yêu cầu số 2 rồi.
    Nhể, chú mà viết như bài số 2 thì anh thấy không có vấn đề gì, cũng đề nghị chú cất mấy cài từ không hợp vệ sinh và không có lợi cho Topic này vào túi hoặc vào đâu là tuỳ chú, trừ phi chú định cho topic này bị xoá, khi đó anh lại phải có cách để mời chú đi chỗ khác.
    Anh không cấm chú tranh luận, nhưng chú lưu ý, tranh luận chứ không phải cãi nhau ( trích yêu cầu 3 ) , đồng thời chú nên xem Yêu cầu 4 của anh nhân thể.
    Hê hê, anh cứ thấy chú xoen xoét cái mồm là chú chuối, công nhận chú chuối thật, nhưng không phải là củ chuối, chú nhìn kĩ lại đi, đây là Hội củ chuối nhé, nên mấy cái định nghĩa và cái câu chuyện lằng nhằng của chú hơi bị vớ vẩn ( xét theo topic này ).
    Cộng thêm nữa là chú biết một mà cóc biết hai, chú nghĩ anh khen em ach thật à, lại một lần nữa anh phải nói là chú hơi ngắn, ngắn cái gì chú tự biết.
    Dù sao cũng cám ơn của chú, tuy nhiên anh thấy chú không hình như không thoát khỏi được cái kiểu như cái bọn chú chửi, hê hê, với anh, những thằng nào tặng qua mạng này là cái bọn nhố nhăng, hê hê, galant đểu. Hy vọng chú hiểu ý anh.
    Chú nghĩ anh tức là chú hơi nhầm đấy, just for fun, anh chưa điên đến mức vào đây để chuốc lấy cái bực mình vào người.
    P/S : bài chú viết cũng hay, nhưng mà dài quá.
    Wait and see
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 02/08/2003
  10. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Kaze mạo muội có ý khen technicolor bởi giỏi hàm ngôn và tinh tế .
    Chưa bao giờ post bài ở Hội chuối nhưng technicolor đã khiến kaze xuống phím.
    Kính anh Longname , theo ngu ( si ) ý của em, Hội chuối của anh cần người này đấy. Hãy bỏ qua những hàm ngôn của người ta, vượt lên cái giận dữ nhất thời của mình mà chấp pháp cho hiền tài. Vì vẫn trọng anh như anh Cả ở CFFC nên em ra lời can gián. Nói thật, em theo dõi khá sát hội chuối của anh ( đụng độ cả " thiên tử " đấy thôi ) , em thấy nhân tài của hội không thiếu nhưng thiếu một ngọn cờ, thiếu một mái chèo thực sự bản lĩnh. " Thiên tử " dù gì cũng chỉ là nữ nhi thương tình, ba cơn sóng nhồi là váng hết cả lên thôi. Một chút thiển cận, mong anh lượng thứ.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 02/08/2003

Chia sẻ trang này