1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke, còn chú PC đâu, vào đây nốt để chiến cho vui nào.
    Wait and see
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, công nhận làm người tốt khó thật đấy chị Gừng ạ. Em không biết nên làm thế nào bây giờ ?
    Wait and see
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, công nhận làm người tốt khó thật đấy chị Gừng ạ. Em không biết nên làm thế nào bây giờ ?
    Wait and see
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chị thật chú, chẳng hiểu chú thế nào nữa. Thế theo chú, thế nào là người tốt nào? Chú nói cho chị nghe cái coi, rồi chị cho chú lời khuyên. Chứ cứ chung chung thế này, đến mồng thất chị cũng chẳng hiểu được chú muốn tốt là tốt như thế nào?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chị thật chú, chẳng hiểu chú thế nào nữa. Thế theo chú, thế nào là người tốt nào? Chú nói cho chị nghe cái coi, rồi chị cho chú lời khuyên. Chứ cứ chung chung thế này, đến mồng thất chị cũng chẳng hiểu được chú muốn tốt là tốt như thế nào?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Khóc hay không đấy là chiện của chị không liên quan đến chú. Tư tưởng thoải mái, sống về tinh thần còn sướng hơn những người suốt ngày lo đánh bóng bản thân. Ai xấu, ai đẹp, ai dở dở ương ương đều là chủ quan mà nhận xét. Có cái wé gì mà phải sợ này nọ kia?
    Cuối cùng cũng đã có người động lòng nhảy lên rồi kìa Longname
    [/quote]
    Chú càng đọc chú càng buồn......... Tất nhiên, thưa quý chị rằng chị chẳng liên quan gì đến chú cả. Chị mà liên quan đến chú thì chị đã chẳng phải ....... cay. Vấn đề của quý chị, chỉ nhác qua thì 10 phần chú đọc được 9 rưỡi rồi. Chú có thể chủ quan nhưng cái chủ quan của chú có thể mang ra viết sách cho mấy thằng học tâm lý đi kiếm tiền thiên hạ đấy. Chị nghe chú một lần đi. Chị có thế nào thì chị có thể nói nhỏ vào tai chú để nhẹ nhõm đi và chí ít chú cũng chỉ cho chị con đường sáng. Chị nói năng vung vít thế đau lòng bọn trẻ lắm lắm. Chị không phải nhọc sức như thế làm gì vì những lời " có cánh " đã có lớp đàn em nhỏ dại như Queen of Roses thể hiện rồi.......
    Chú định nói với chị nhiều hơn nhưng chú không muốn làm đau lòng chị và đau lòng một số người khác cũng là bạn chị và là bạn chú nữa. Chị nên biết là nhiều người yêu quý chị trong đó biết đâu .......có chú . Và biết đâu vì thế mà chú động lòng.....thế có làm sao không hả quý chị Gừng cay ?
    Chị hãy là chính mình chị nhé. Và ngày mai trời lại sáng. Còn chị muốn biết ngày mai là ngày nào thì chị chịu khó PM cho chú nhé. Tặng chị
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Khóc hay không đấy là chiện của chị không liên quan đến chú. Tư tưởng thoải mái, sống về tinh thần còn sướng hơn những người suốt ngày lo đánh bóng bản thân. Ai xấu, ai đẹp, ai dở dở ương ương đều là chủ quan mà nhận xét. Có cái wé gì mà phải sợ này nọ kia?
    Cuối cùng cũng đã có người động lòng nhảy lên rồi kìa Longname
    [/quote]
    Chú càng đọc chú càng buồn......... Tất nhiên, thưa quý chị rằng chị chẳng liên quan gì đến chú cả. Chị mà liên quan đến chú thì chị đã chẳng phải ....... cay. Vấn đề của quý chị, chỉ nhác qua thì 10 phần chú đọc được 9 rưỡi rồi. Chú có thể chủ quan nhưng cái chủ quan của chú có thể mang ra viết sách cho mấy thằng học tâm lý đi kiếm tiền thiên hạ đấy. Chị nghe chú một lần đi. Chị có thế nào thì chị có thể nói nhỏ vào tai chú để nhẹ nhõm đi và chí ít chú cũng chỉ cho chị con đường sáng. Chị nói năng vung vít thế đau lòng bọn trẻ lắm lắm. Chị không phải nhọc sức như thế làm gì vì những lời " có cánh " đã có lớp đàn em nhỏ dại như Queen of Roses thể hiện rồi.......
    Chú định nói với chị nhiều hơn nhưng chú không muốn làm đau lòng chị và đau lòng một số người khác cũng là bạn chị và là bạn chú nữa. Chị nên biết là nhiều người yêu quý chị trong đó biết đâu .......có chú . Và biết đâu vì thế mà chú động lòng.....thế có làm sao không hả quý chị Gừng cay ?
    Chị hãy là chính mình chị nhé. Và ngày mai trời lại sáng. Còn chị muốn biết ngày mai là ngày nào thì chị chịu khó PM cho chú nhé. Tặng chị
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  8. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ha ha, chú này được nếu chú... 8x hay là ... 79 thì cho chú... gia nhập hội Gừng Cay FC của ... bác
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
  9. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ha ha, chú này được nếu chú... 8x hay là ... 79 thì cho chú... gia nhập hội Gừng Cay FC của ... bác
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chú Haru! Chị không có ý nói chú câu này, tuy nhiên chú thích vơ vào thì là chuyện của chú. Chị "no comment"
    Cám ơn chú! Đã chỉ cho chị "con đường sáng". Nhưng chị thiết nghĩ, mà chị cũng đã nói roài, sáng-tối, xấu-đẹp,.... là do chủ quan của mỗi người, không có một chuẩn mực nào cả. Chú có nói đấy là con đường sáng đấy, mà người khác không cho là "sáng", họ lại chỉ sang một con đường khác bảo là "cái này sáng hơn" hi hi... chẳng lẽ đứng đó mà cãi nhau ai sáng ai tối? .
    Sách vở chỉ để tham khảo, còn cuộc sống mới là nơi thực hành. Không thể áp dụng tất cả sách vở vào trong cuộc sống. Vĩnhân còn có lúc sai huống chi người thường. Nói thế để chú biết chú đừng sách vở quá, lý thuyết suông.... Và cũng đừng nhìn mọi người bằng con mắt chủ quan của mình như thế! Cũng nói luôn, chị luôn là chị, trước kia thế nào bây giờ vẫn thế! Chị xấu chị nói chị xấu, cái nào hay chị bảo chị hay. Chị chẳng thích lúc nào cũng tròn vành vạnh trong mắt mọi người. Con người mà, có phải thánh nhân đâu mà không có tật xấu. Quan trọng, là sự chân thành trong mỗi con người thôi, chứ chẳng phải cách người ta thể hiện ra bên ngoài như thế nào.
    Mà thôi, đây là hội củ chuối, nên người nó cũng củ chuối thế đấy. Nếu chú thích thì vào post bài chơi, còn nếu không thấy hợp thì cũng thôi vậy.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này