1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội củ chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chú Haru! Chị không có ý nói chú câu này, tuy nhiên chú thích vơ vào thì là chuyện của chú. Chị "no comment"
    Cám ơn chú! Đã chỉ cho chị "con đường sáng". Nhưng chị thiết nghĩ, mà chị cũng đã nói roài, sáng-tối, xấu-đẹp,.... là do chủ quan của mỗi người, không có một chuẩn mực nào cả. Chú có nói đấy là con đường sáng đấy, mà người khác không cho là "sáng", họ lại chỉ sang một con đường khác bảo là "cái này sáng hơn" hi hi... chẳng lẽ đứng đó mà cãi nhau ai sáng ai tối? .
    Sách vở chỉ để tham khảo, còn cuộc sống mới là nơi thực hành. Không thể áp dụng tất cả sách vở vào trong cuộc sống. Vĩnhân còn có lúc sai huống chi người thường. Nói thế để chú biết chú đừng sách vở quá, lý thuyết suông.... Và cũng đừng nhìn mọi người bằng con mắt chủ quan của mình như thế! Cũng nói luôn, chị luôn là chị, trước kia thế nào bây giờ vẫn thế! Chị xấu chị nói chị xấu, cái nào hay chị bảo chị hay. Chị chẳng thích lúc nào cũng tròn vành vạnh trong mắt mọi người. Con người mà, có phải thánh nhân đâu mà không có tật xấu. Quan trọng, là sự chân thành trong mỗi con người thôi, chứ chẳng phải cách người ta thể hiện ra bên ngoài như thế nào.
    Mà thôi, đây là hội củ chuối, nên người nó cũng củ chuối thế đấy. Nếu chú thích thì vào post bài chơi, còn nếu không thấy hợp thì cũng thôi vậy.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Quý chị nói kaze này đâm ra ngứa ....lỗ chỗ. Chị đang hoang mang đấy. Chị tưởng chị tự tin là chị nhầm, chẳng qua chị tưởng hoặc giả chị đang ra vẻ như vậy thôi. Cách chị " giả nhời " chú thì chú biết tỏng rồi. Lý lẽ của chị, suy nghĩ của chị và lối sống của chị như thế thì chị " không cho là sáng " và chị rống lên " cái kia sáng hơn " cũng không làm kaze ngạc nhiên . Kaze không có ý nói " sách vở suông " với chị đâu, tuy nhiên những gì mà kaze nghĩ được tới thì kể cả ở tuổi chị vẫn còn đang mơ hồ lắm....... Tiện đây chú cảnh cáo chị đừng dại đụng chú vụ " cuộc sống " này. Đến khi chú hết nể ( chị và một số chị khác ) thì chị chạy vãi một số thứ đấy.......
    Còn cái hội này, củ chuối nhưng thực ra chú không thấy chuối đâu. Mà cái kiểu thể hiện như vừa rồi của chị mới thực là chuối đấy. Queen cũng một câu " zai " hai câu " gái " dù chú có vài lần cáu tiết nhưng vẫn thấy dễ tiêu và có phần dễ thương. Còn chị, ở tuổi chị mà phun ra như thế thì chú lại thấy......táo bón quá. Chuối hay không chuối ở chỗ đó. Hi vọng chị hiểu ý chú.
    Mà phàm là con người, cố mà học làm người chứ đừng adua học làm ma. Thời trẻ tuổi nông nổi thích làm ma còn châm chước chứ 7x rồi mà cứ mộng du như thế thì buồn lắm lắm.
    Thôi chốt lại, Gừng cay à, quý chị đang tự dối lòng mình thôi.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  3. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Quý chị nói kaze này đâm ra ngứa ....lỗ chỗ. Chị đang hoang mang đấy. Chị tưởng chị tự tin là chị nhầm, chẳng qua chị tưởng hoặc giả chị đang ra vẻ như vậy thôi. Cách chị " giả nhời " chú thì chú biết tỏng rồi. Lý lẽ của chị, suy nghĩ của chị và lối sống của chị như thế thì chị " không cho là sáng " và chị rống lên " cái kia sáng hơn " cũng không làm kaze ngạc nhiên . Kaze không có ý nói " sách vở suông " với chị đâu, tuy nhiên những gì mà kaze nghĩ được tới thì kể cả ở tuổi chị vẫn còn đang mơ hồ lắm....... Tiện đây chú cảnh cáo chị đừng dại đụng chú vụ " cuộc sống " này. Đến khi chú hết nể ( chị và một số chị khác ) thì chị chạy vãi một số thứ đấy.......
    Còn cái hội này, củ chuối nhưng thực ra chú không thấy chuối đâu. Mà cái kiểu thể hiện như vừa rồi của chị mới thực là chuối đấy. Queen cũng một câu " zai " hai câu " gái " dù chú có vài lần cáu tiết nhưng vẫn thấy dễ tiêu và có phần dễ thương. Còn chị, ở tuổi chị mà phun ra như thế thì chú lại thấy......táo bón quá. Chuối hay không chuối ở chỗ đó. Hi vọng chị hiểu ý chú.
    Mà phàm là con người, cố mà học làm người chứ đừng adua học làm ma. Thời trẻ tuổi nông nổi thích làm ma còn châm chước chứ 7x rồi mà cứ mộng du như thế thì buồn lắm lắm.
    Thôi chốt lại, Gừng cay à, quý chị đang tự dối lòng mình thôi.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  4. FinelineGraphic

    FinelineGraphic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chú haru lém chiện ghê, chú lo cho thân chú xong chưa nào mà lại đi lo hộ chị yêu của anh.
    Lâu nay không biết chị yêu rảnh rỗi lúc nào để còn đi chơi, đua xe đạp tiếp nhé .
    ............................................................................
    www.tanyco.com
    Đại lý máy in EPSON, ai muốn mua máy in mới thì liên hệ tại đây
    Cung cấp máy in, máy cắt, vật liệu in, giấy mực, In phun khổ lớn, In name card, thẻ nhựa giá rẻ Liên hệ: Tân Ý co., Ltd 844 - 573 5148
  5. FinelineGraphic

    FinelineGraphic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chú haru lém chiện ghê, chú lo cho thân chú xong chưa nào mà lại đi lo hộ chị yêu của anh.
    Lâu nay không biết chị yêu rảnh rỗi lúc nào để còn đi chơi, đua xe đạp tiếp nhé .
    ............................................................................
    www.tanyco.com
    Đại lý máy in EPSON, ai muốn mua máy in mới thì liên hệ tại đây
    Cung cấp máy in, máy cắt, vật liệu in, giấy mực, In phun khổ lớn, In name card, thẻ nhựa giá rẻ Liên hệ: Tân Ý co., Ltd 844 - 573 5148
  6. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo quý anh.....quảng cáo, chú đã lo cho thân chú xong rồi song dù thế chú cũng chẳng hơi đâu mà lo cho người dưng như quý chị của quý anh. Mà chú có lòng muốn lo cũng bó tay thôi vì bao nhiêu quý như quý anh đây còn chả lo được xá gì đến kaze này.
    Nhân tiện " lém chiện ", quảng cáo của quý anh thật sự bốc mùi. Ngửi không được mà bịt mũi chẳng xong. Kính cáo !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo quý anh.....quảng cáo, chú đã lo cho thân chú xong rồi song dù thế chú cũng chẳng hơi đâu mà lo cho người dưng như quý chị của quý anh. Mà chú có lòng muốn lo cũng bó tay thôi vì bao nhiêu quý như quý anh đây còn chả lo được xá gì đến kaze này.
    Nhân tiện " lém chiện ", quảng cáo của quý anh thật sự bốc mùi. Ngửi không được mà bịt mũi chẳng xong. Kính cáo !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  8. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chú Haru ăn nói nghe chừng hơi thô một chút, Hội củ chuối đồ rằng nói thế còn được ( mà đến cả Hội củ chuối cũng chưa chắc nói vậy ), chứ như chú thì không ổn, nhỉ ?
    Wait and see
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chú Haru ăn nói nghe chừng hơi thô một chút, Hội củ chuối đồ rằng nói thế còn được ( mà đến cả Hội củ chuối cũng chưa chắc nói vậy ), chứ như chú thì không ổn, nhỉ ?
    Wait and see
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chú ạ! Chị chẳng việc quái gì mà phải ra cái vẻ ta đây này nọ, cao đạo lên giọng dạy đời. Chị có hoang mang hay tự tin chú cũng chẳng thế nào biết được, chưa gì chú đã đưa ra nhận xét một cách chủ quan như thế. Ờ chị có thể hiểu cái "Biết tỏng" của chú là gì rồi. Nếu chú thấy ngứa chỗ nào thì cứ tự nhiên mà vạch chỗ đấy ra mà gãi đi nhá! Nếu không gãi được thì ra ngoài kia mua mấy nghìn cái bàn tay nhựa về vòng ra đằng sau mà gãi.
    Củ chuối thì mãi mãi vẫn là củ chuối. Ăn chuối nó cũng nhuận tràng chứ không táo bón như chú nghĩ đâu. Mà rốt cục chú có vào đây thì chú cũng chỉ đi táo bón thôi, chú có ăn được chuối đâu mà
    Chú đừng tự khoác lên mình cái áo "con người" và khoác cho người khác cái mặt nạ "con ma". Lại một lần nữa, chị nhắc chú "hơi bị chủ quan" đấy.
    Mà chị cũng không hiểu những gì chị nói với Longname lại động lòng đến chú thế không biết? Hay là......... (tự điền vào chỗ trống)
    Thôi thế chú nhé! Chị cũng không thích nhắc đi nhắc lại mấy cái câu chị nói, mệt quá! Có lẽ chú cũng chẳng hiểu mà cũng có thể là chú chẳng thèm hiểu thì đúng hơn.
    Tóm lại, Chú Haru yêu quý ạ! Nếu đã không hiểu nhau thì cãi nhau cũng bằng thừa. Không biết chú có hiểu cái lý lẽ này không.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này