1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội của hội những người máu OFFLINE.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Linhmoi_88, 04/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhmoi_88

    Linhmoi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hội của hội những người máu OFFLINE.

    Vấn đề OFFLINE phải nói là một vấn đề tuyệt vời trên cả tuyệt vời mà những gì thế giới công nghệ làm được.
    Từ những người không quen, chúng ta thành những ngưòi không quen. Từ những người khó gần, chung ta thành những người dễ tiếp xúc. Từ những người xa lạ, chúng ta biến thành Anh Em. Từ những người độc thân, chúng ta biến thành những người ko đơn độc. Từ những người bạn ảo, chúng ta sẽ mãi thành những người bạn của nhau.
    Tại sao không OFFLINE!
    OFFLINE một phần tất yếu của cuộc sống.
    Ke ke. Ai máu OFFLINE một buổi sớm nhất nào.
  2. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Mừng nàh mới mừng nhà mới nhá
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Câu vàng vàng này là sao thế? Chưa hỉu, vì rút cuộc vẫn là ko quen
  4. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    khinh khỉnh khinh khỉnh
    cố gắng giữ lửa nhá chú em
    một thời anh là vua off đó
    những giây phút loé sáng rồi vụt tắt
    ôi ngày đó nay còn đâu
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vấn đề nan giải...lửa ở đâu để mà giữ
  6. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Nếu có anh và em Got thì ắt chỗ đó có lửa
  7. Linhmoi_88

    Linhmoi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không hợp nhau, OFFLINE xong vẫn không hợp thì nó thế thôi. He he....Có phải 100% ai cũng hiểu nhau đâu.
    Có những ngưòi mình không hiểu nổi, và có những ngưòi hiểu không nổi về mình. Mỗi người 1 đường, chúng ta vẫn là những con người có trái tim việt online.
    Lửa thì một mình em giữ sao nổi. Cả nhà mình, cả họ mình, cả tổng mình cùng nhau giữ lửa nhé. Hi vọng là nó sẽ cháy bùng bùng bùng bùng bùng bùng......
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    muốn hiểu phải có thời gian..of cũng là 1 cách tốt nhưng nếu vội vàng sẽ phản tác dụng..chưa ai biết ai...màko phải ai cũng là nguời dễ gần...đến 1 đám đông mà ko biết 1 ai,chưa từng nói chuyện với nhau 1 lần dù là trên mạng thì cực kì khó để có thể có chung 1 chủ đề để nói,và càng khó hơn để có thể biểu lộ quan điểm của mình cũng như hiểu người khác..of thì cứ of nhưng mà nên thư thư lại 1 thời gian đê..cứ tìm hiểu qua đã...năm dài tháng rộng,đừng có vội
    @đại ca vui tính:thời tiết hanh khô,đề phòng củi lửa
  9. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng chú got nhà ta nói đúng. Nhưng mà chỗ này nta ta bảo là cho nta ít lửa mà. thế nên anh đành vào cùng chú châm cho họ một ít gọi là làm mồi còn bùng đc hay ko là do cả họ nữa
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mới thấy nói đc 1 câu...có lý.
    Vậy thì vào đây nói chuyện nào (toàn spam là chủ yếu) , để bít nhau là ai trc rùi hãy off
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này