1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội của những người "rất thích thường hay mơ mộng ,hão huyền...nhiều chuyện là ở đây nè!"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huynhquochien, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hội của những người "rất thích thường hay mơ mộng ,hão huyền...nhiều chuyện là ở đây nè!"

    * Đừng cố dập tắt những giấc mơ của mình mà hãy tin rằng, một ngày nào đó những ước mơ kia sẽ thành hiện thực. Bởi vì sự hy vọng sẽ mang đến cho bạn sự lạc quan, chắc chắn là thế.

    * MỗI ngừơi đều là giấc mơ của ai đó.

    * MỗI tốI, tôi thường chìm vào giấc ngủ với một nụ cườI trên môi vì tôi biết rằng bạn sẽ ?onằm? trong giấc mơ của tôi. Và mỗi sáng, tôi cũng thức dậy vớI một nụ cười, vì tôi biết bạn không chỉ là một giấc mơ.

    * Để biến giấc mơ thành hiện thực, trước tiên bạn phảI thức dậy đã. Nghĩa là, bạn phải tỉnh để thực hiện ước mơ của mình.

    * Đôi khi, trong giấc mơ, bạn thấy mình là một ngườI khác, hoàn thiện hơn. Đó chính là giấc mơ diệu kỳ nhất.
  2. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng,được quyền mơ mộng tội gì không mơ.Ôi ước gì ta có việc làm tốt,ổn định,lắm tiền và gia đình hạnh phúc là may mắn lắm rồi.
  3. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    đúng nơi này rồi
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tớ chuyên gia mơ mộng, dự định đủ thứ lăng nhăng, nhưng toàn ko làm nên để cho nó thành mơ mộng viển vông mãi mãi... giải pháp gì cho cái sự này nhỉ
  5. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp là không mơ mộng gì cả. Làm việc đi thôi
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    sao bác lại nói thế vui tính đi rồi ta làm việc cũng đâu có muộn ...mà,...mình rất thích trở thành chính mình của 50 năm về trườc
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường mơ ước, toàn những cái thần kỳ, chắc chắn là không thể nào đạt được, như thế là tiêu cực, phải không nhỉ, chắc là bị ảnh hưởng bởi những mớ truyện thần thoại vớ vẩn
  8. bigdragon82

    bigdragon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... đăng kí vô cái hội này ngượng bỏ xừ nhưng mà kể ra thì nhiều khi mình cũng thế thật ............. uhm .... thành lập hội nè ...bác chủ hội nên đề ra phương hướng quyết tâm thay đổi cho hội ... phải mơ mộng sao cho nó hiệu quả một chút ... chứ tớ thấy tớ mơ mộng quá mà đâm ra ............
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hôhô... cái hội này buồn cười quá, nhưng hay đấy, cho tui đăng ký với.
    "Người nằm ngủ mà có những giấc mơ thì cuộc sống dài gấp đôi đấy nhỉ? vì được sống cả trong mơ mà ?
    Ôi, có ai tin được là tui vẫn rất hay "nằm mơ" và hầu hết những giấc mơ đẹp đều đã thành hiện thực 0 ? Nói thật đấy. Trừ thỉnh thoảng ghét đúa nào toàn nằm mơ mình cầm dao giết nó (May quá, đây cũng là 1 cách giải toả stress để sống vui vẻ hơn.. hehe) -thì chưa thấy thành hiện thực -
    *Chú thích: tui năm nay 25 tuoi - gái già nhung xinh- hô hô hô*
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Lucke ước gì mình có cái "Buồng điện thoại theo yêu cầu" của Doraemon. Lúc đó lucke sẽ yêu cầu " Alô, xin hãy cho giá trị đồng tiền hạ xuống bằng với giá cách đây 25 năm, còn tiền của lucke vẫn giữ nguyên giá trị". Hehehhehe đến lúc đó lucke trở thành tỉ phú .Lucke sẽ chạy ngay ra cửa hàng rinh 1 lúc mấy con @, mấy con Dylan,mấy con SH... vì lúc đó mấy chiếc đó chỉ còn có khoảng 100đồng thay vì 100 triệu như mọi khi. Cầm tờ 2000 tớ tha hồ đi shoping hehhehhee.Sau khi sắm sữa mấy chiếc xe đó, tớ lại dùng cái buồng điện thoại "alô, làm ơn cho thời gian quay lại năm 95,96.Lúc đó sẽ không ai biết @, Dylan,SH là cái gì nữa trừ những chiếc xe đang đậu trong nhà tôi". Hehhehhehe.........lúc đó mọi người đang phát sốt lên vì những chiếc Dream, Max, Su Xì po......Chiếc sang nhất chắc chỉ là chiếc Spacy thôi.Lúc đó tớ sẽ hiên ngang cưỡi trên chiếc @ to đùng chạy vòng quanh thành phố và tớ, chính lucke này sẽ gây ra những va quẹt nhỏ thay vì các em mình dây,trắng trẻo mặc áo 2 dây hehhehehhee.....................Nghĩ đến đó lucke thấy mình thật là trẻ con quá và mọi người chắc cũng sẽ nghĩ vậy nhưng nhiều lúc hãy tách mình ra khỏi những cái bon chen của cuộc sống, trở về thời thời ấu thì cũng có ích lắm chứ

Chia sẻ trang này