1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[hỏi cực ngu] các bác hay dẫn gái đang tán đi đâu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just4e, 23/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Vỡ mồm[-X Chẳng may gái có cái dạ dày to bằng cái... thùng phi thì bác tính thế nào ạ????^:)^
  2. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Một số địa điểm truyền thống tớ không nói đến nữa, ngồi chém gió mà cảm thấy gái có vẻ lơ láo, thỉnh thoảng che tay ngáp vặt thì cậu tức tốc phắn ngay, kéo rèm chuyển cảnh, chở gái đến những nơi ồn ào náo nhiệt hoặc các khu ăn uống.
    Thi thoảng đổi gió bằng cách đưa đi Hội chợ, các khu vui chơi, Nhà ma Nhà quỷ, có tính vận động hoặc đối kháng, tạo cảm xúc cao, chơi các trò bắn ná, ném bóng lượm thú nhồi bông vớ va vớ vẩn nhưng dễ tạo tiếng cười, động chạm cơ thể, từ đó độ thân mật sẽ có bước tiến đáng kể.
    Khi độ thân mật đã đạt đến móc rồi thì kéo rèm chuyển cảnh tiếp, đưa gái đến nơi có tính vận động và đối kháng cao hơn nữa, nơi ấy tớ không cần nói cậu cũng biết nhỉ.
  3. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Ví dụ như ở quê em không có mấy chỗ như thế thì đi đâu ạ???? Mò cua, bắt ốc, xe chỉ luồn kim hả các bác?[:D]
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Cứ theo truyền thống mà làm thôi, ra bờ đê.
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đi nghe nhạc, đi bar, clubbing, đi bơi, đi chơi xa xa, xem tranh, bảo tàng, đạp xe đạp lòng vòng, đi dạo (quanh hồ, quanh khu phố cổ nếu ở HN), đi massage.

    Anyway chị nghĩ dating lãn mạn nhất vẫn là em dẫn em gái về nhà, nấu cho gái ăn, sau đó có thể là 2 đứa ngồi dưới nền phòng, với nến, hoa, uống rượu vang và nói chuyện tầm phào một cách hết sức ****y là được.
  6. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thùng phi cái búa,nói chuyên hãm,ko lē di choi ca buoi,an uong 2,3 làn mà ko no,néu mà chú là dân nhà quê,thát nghiêp...Không du? dô,thôi anh không bàn cãi..sorry mod ,dung dien thoai post nen ko dau
  7. Thepainter08

    Thepainter08 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    16
    Hay quá, em cũng hay bí vụ đi chơi này, còn chỗ nào nhộn nữa ko các bác ^ ^
  8. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Dạ vâng em nhà quê nên ít tiền. Được cái bạn gái em hiểu và cô ấy cũng là kẻ có tự trọng. Tự làm tự ăn. Chứ không phải loại thích Đào mỏ của người khác. Hay là vì cái dạ dày mà làm khổ cái *** (ly`n). Thà đi làm Cờ a Ca,Vờ e ve lấy tiền thích gì ăn nấy còn hơn.
    Nếu sau này nó gặp loại nhihều tiền hơn thì liệu nó còn thích mấy cái món đã quen mồm của bác nữa không?
    @Chủ tốp: Đi đâu hay làm gì không quan trọng. Quan trọng tạo được không khí vui vẻ và 2 người tận hưởng khoảng thời gian bên nhau là OK rồi.
  9. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cha? hieu? thang này dang nói cái gi...dang nói chuyen an uong di choi,lien quan gi toi' "Tu Trong,Dao Mo,Kho? Cái ... Gi o day"...Thôi a ko doi co vói chú...tói cái chuyen an uong Mà chú còn tính toán thé thi botay thôi...^:)^
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn anhtuyencie thay vì hiểu trúng ý của bạn kia liệt kê ra những trò đi chơi + những món ăn vặt thì cứ nghĩ ngay rằng chắc cô gái mà bạn anhtuyen quen sẽ thích thú đâm bổ vào ăn cho no đến căng bụng ra rồi bắt bạn anhtuyen trả tiền hết, cho nên ngay lập tức chê bai bạn kia vì đã dẫn bạn gái đi chơi + ăn vặt.

    Chả có con đàn bà tử tế nào mà lại thèm mấy đồng tiền lẻ ăn vặt của 1 thằng đàn ông hết.

    Còn thằng đàn ông nào nghĩ ngay rằng phái nữ toàn là những đứa ham ăn tục uống như thế, thì cũng chẳng nên có bạn gái làm gì cho...tốn tiền, nhỉ?

    Hám mấy đồng tiền lẻ như thế thì giữ chịt lấy cho nó sướng, bỏ ra để đi chơi với bạn gái làm gì.

    Còn phụ nữ chúng tôi bước chân ra khỏi nhà cũng có tiền giắt trong túi, khi trả tiền cũng biết chia tiền mà trả. Hay bạn chưa được gặp tới 01 người như thế nên có quan niệm lầm lạc như vậy?

Chia sẻ trang này