1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[hỏi cực ngu] các bác hay dẫn gái đang tán đi đâu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just4e, 23/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    chán bạn này , tớ ko biết các bạn gái khác thế nào chứ riêng tớ chuyện ng khác mời tớ là chuyện bình thường như cơm bữa nhưng ... ko vô duyên đến mức ngta mời mình mà m ko mời lại . Ngày xưa ngố tàu hơn còn hỏi : thế hnay a mởi e , e mời a , hay share??? . Anh mời e thì lần sau đi e mời anh ( hoặc tý nữa đi uống nc e mời anh ), e mời a thì ok , còn share thì cũng chả sao . Mình ghét trò tranh giành trả tiền nơi công cộng nên cứ thế mà chia . Khi nào tớ quí ai đó tớ sẽ cho họ thể hiện ga lắng , ko tranh giành trả tiền , cũng ko bảo lần sau tớ trả . Liệu bạn tớ quí có nghĩ tớ ... ko có lòng tự trọng hoặc đào mỏ khi để bạn ấy thể hiện ga lăng mà ko sòng phẳng như ban đầu ko nhỉ ???? Bạn làm tớ thấy ... :)
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đang tán hay đang yêu.....[:D] Tán thì quan trong là cách bạn đưa ra lời đề nghị và thời điểm phù hợp .... địa điểm chi đứng hàng thứ 3 thôi...nơi vui chơi , ăn uống , cafe công cộng là được mà ...... còn yêu thì đi đâu mà chả được ,hứng lên thì đi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình thích nghe nhất là câu này , dạo này các bạn gái khôn hết rồi hay sao ý .... cứ ngố như trước có phải hơn không :))
  3. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ vào thể loại gái nữa. Nhìn chung đã bồ kết nhau rồi thì dẫn đi đâu chả được.

    Ban ngày thì đi công viên, bảo tàng, lượn xe vòng quanh đường cũng được, lượn chán thì vào quán vỉa hè ngồi ăn nhậu rồi giải tán. Hay nhất là rủ đi chùa ( nhân dịp mồng 1 hoặc rằm - cái này đỡ tốn kém mà vui nhất). Gái hiếu động thì rủ đi trượt patin, vào vincom đua xe, bắn súng... Gái nào thâm trầm, khoái nghê thuật chút thì bác mượn đâu cái máy ảnh xịn xịn, rủ gái một buổi chiều đẹp trời dạo vòng quanh HN, chụp ảnh "nghệ thuật" (chụp bán hàng rong, lá rơi, hoa, chụp gái nữa...) đi Hồ Tây đạp vịt :))

    Đêm đến thì đi nhậu dọc vỉa hè, dạo đường (thường thì đêm đến chỉ đi nhậu là vui nhất)

    Nhưng mỗi tuần chỉ rủ gái đi 1, 2 lần thôi. Rủ nhiều quá gái lại bảo mình vô công rồi nghề. :)>- Chúc bác thành công.
  4. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    anh nghi chú đưa em nó vào đời sớm đi sau đó mổi lần đi chơi chẳng cần phải suy nghi nhiều cứ nhà nghỉ vơi khách sạn mà chiến
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hỏi coi em nó thix chỗ như thế nào , ồn ào náo nhiệt hay yên tĩnh, sáng hay tôi ... rồi từ đó mà tính
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tán gái toàn cho đi chùa, ngày rằm mồng 1 đều như vắt chanh, ngon mà lại rẻ :))
  7. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nó có những giai đoạn này này :
    Đi cafe----Đi ăn những đồ linh tinh con gái thích ăn vặt mà------Đi lang thang hóng gió ngoài đường------Đi xem phim------Đi tìm 1 chỗ có thể ôm và hôn nhau được ( công viên,hay những chỗ thoáng mát------Đi về nhà............nghỉ
    Chấm hết.:-bd
  8. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Chưa bao giờ để bạn gái (hay bất kỳ người con gái nào mà mình quen) trả tiền trước mặt mình khi mình đi cùng họ. Khong đi choi thì thôi chứ đã xác định mời ai đó đi chơi hay đi ăn thì không bao giờ tính toán 1 điều gì cả. Các bác có lẽ đã hiểu lầm ý của em nói với các bác kia rồi. Thật ra em thấy bác kia nói ko có gì sai,chỉ có câu cuối YÊU QUA DẠ DÀY nên em thấy cay cay mũi nên Spam cho bõ tức. Mong cả nhà thông cảm.
  9. pr_goldland

    pr_goldland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    cho e hỏi ké câu : có ng con trai nào đi tỏ tình lại gọi nhầm tên người con gái ko nhỉ ??? a cay lắm rồi ,

Chia sẻ trang này