1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội cún - 1982- Vui vẻ, đáng yêu !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caocuongng, 24/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chong chóng
    ( cho tuổi thơ )
    Vẫn mãi xoay giữa gió chiều đồng nội
    Chong chóng diệu kỳ, xoay mãi những ước mơ
    Chiếc cặp sách ngày nào tung tăng
    Giấu hồn nhiên chóng chóng tuổi dại khờ
    Con gái làm chong chóng bằng hoa
    Đính nơ xanh vương trên làn tóc
    Chong chóng xoay mù trên con đường đi học
    Tiếng cười đùa, giục bước chân nhanh
    Con trai từ những tán dừa xanh
    Tay thoăn thoắt dệt ước mơ bé nhỏ
    Chiều tan trường đường làng quê lộng gió
    Chong chóng bay vù trong ánh mắt hân hoan
    Xa rồi nhé, một thủa dỗi hờn
    Chong chóng vẫn xoay giữa gió chiều đồng nội
    Ngày xưa ơi chẳng bao giờ ngóng đợi
    Ước mơ ngày nào theo chong chóng bay cao...

    Để nguyên màu xanh cỏ của tác giả nhá
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thư từ gác trọ
    ( cho những ngày vừa qua)
    02/08/04
    Mẹ ạ ! Thư con từ gác trọ
    Chữ liêu xiêu như bóng hắt trên tường
    Mắt con đỏ vì đèn bàn cũng đỏ
    Biết mình gầy ngại chẳng dám soi gương
    Mẹ ạ! Thư con từ gác trọ
    Ve chẳng còn kêu ran tiếng khóc
    Buông sách vở chợt thấy lòng mắc nợ
    Với dặn dò ... mẹ nói ... con nghe
    Mẹ ạ ! Thư con từ gác trọ
    Ngủ chưa mơ đã thoáng giật mình
    Giữa thành phố tiếng gà không có
    Đêm chẳng dài con thức đợi bình minh
    Mẹ ạ! Thư con từ gác trọ
    Quạt vo.. vo.. đều đặn quay vòng
    Mùa thi rồi sẽ qua mau chóng
    Con lại về trong vòng tay mẹ trông mong
    Mạn phép tác giả post mấy bài tớ thích nhá, mà tớ thích nhiều lắm cơ
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Một mình
    ( Bình Nguyên Trang)
    Đi một mình trên phố
    Ngông nghênh xỏ túi quần
    Tuổi mình không son phấn
    Bước không hề lần khân
    Đi một mình ngang phố
    Hành trang một nụ cười
    Một cây bàng đứng đợi
    Cứ nghĩ mình rong chơi
    Một mình đi dọc phố
    Mình ngược người ta xuôi
    Nhặt một bông hoa cuối
    Bị ném khỏi cuộc đời
    Đi một mình qua phố
    Ta không là rong chơi
    Đi một mình qua phố
    Để nhận diện con người.
    Không khóc và không cười
    Lặng thinh nhìn phố xá
    Mong làm sao khỏi ngã
    Trên đôi chân của mình.
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    BẾP LỬA
    - Bằng Việt-
    Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
    Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy
    Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
    Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay
    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
    Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế
    Mẹ cùng cha bận công tác không về
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?
    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
    Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh
    Bố ở chiến khu bố còn việc bố
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên
    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
    MỘt bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn
    Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
    Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
    Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
    Ôi kỳ lạ và thiêng liêng- Bếplửa
    Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu
    Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
    Nhưng vẫn chẳng bao giờ quên nhắc nhở
    Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
    Bài này tớ thích lắm, thích lắm lắm í, học từ hồi cấp I nhỉ
  6. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Mới có đến F1 thôi.
    Thêm viên gạch để lên tầng mới nào.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vâng xin cảm ơn
    bài ấy dự thi nhưng ko được giải
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    thi cái giải gì thế mày? Mỗi lần đọc tao lại hình dung cái hồi mình bé: mặc quần đùi, áo ngắn tay, lấy lá dứa dại hoặc lá dừa làm chong chóng và chạy ngược theo chiều gió. Chong chóng quay, tóc bay, quần áo bay và tiếng cười giòn tan cũng bay theo gió
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng vào đây thấy ishi post thơ của tao thấy x x tao buồn chúng mày ạ, mà chả phải buồn. Nó lửng lơ con cá vàng í ... :D Cái bài thư gửi mẹ, năm ấy tao bị sì trét. Xa rồi những gì trong trẻo, thánh thiện ... nhưng có lẽ tình cảm thì ko bao giờ phai nhạt mà nó càng nồng thắm hơn phải ko nào.Tao đã đi được một quãng đường dài, bây giờ không "anh hùng" lắm nhưng cũng khá đáng để ngẩng cao đầu với bạn bè tự hào. Cũng đáng cho những lúc tự bươn chải một mình, những lúc không có ai .
    Giờ tao còn có chúng mày bên cạnh nữa. Tao chỉ biết giữ gìn và quý trọng những gì đang có trong trái tim chứa chất quá nhiều điều này thôi. Và sến chút thì tao cảm ơn chúng mày đã quan tâm tới tao. Cái điều tao chưa nói bao giờ (chụt :x)

    Hôm nọ tao nghe được câu: Cuộc sống muôn vàn lựa chọn. Trước cuộc sống, mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình, sống vui vẻ, tích cực hay đi vào đường cụt tăm tối. Tao thấy sự lựa chọn làm bạn với chúng mày là điều hạnh phúc nhất của tao từ trước tới giờ (ôm thắm thiết :x)
    Mí lị chốt hạ câu: tao bỏ thơ lâu gòi cái ishi mắt đẹp (tối nọ nằm giường nghe mày thao thao, tao fát hiện ra :P) đừng có ngộ độc pot liên hoàn như thế nữa. Buôn chuyện mau
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    giải tuổi hoa
    nao bay bay tao xem cái
    ko có chế độ e***, thông cảm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này