1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội cún - 1982- Vui vẻ, đáng yêu !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caocuongng, 24/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Mày được đi công tác rùi àh, thik thế mày ở xa quá, ứ đòi được quà
  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Mày đang đọc truyện gì thế, lâu lắm rùi tao ko đọc truyện, mấy hôm trước thấy chương trình mỗi ngày một cuốn sách nó đang nói về cuốn '' nếu em ko phải một giấc mơ'' của Marc Levy, tao seach trên mạng đọc cũng hay hay nhưng đọc trên máy nhức mắt lém
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
  4. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc chuyện ''''ngôi nhà nhỏ trên cánh đồng chưa''''
    mà sao mấy bồ không tường thuật lại buổi offline cho Hằng và các bạn thèm hử
  5. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Có chữ ký roài àh? Deny nhận cả một khoảnh to đùng mà lặn mất tăm luôn
    @ Ishi: hì, mày, nhìu lắm, có nhiều thứ chẳng bao h muốn đánh mất
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nếu vì tớ thì đừng buồn nhá, nhá, về nhà có quà xí xóa nhớ
    Chào hội Cún, tớ cũng 82 nè, cho tớ bám đuôi Ishi (tớ là vệ tinh của nàng đây) tham gia với Rất vui được làm quen với các bạn Deny_me, Hằng, Bienyeu và mọi người nhé
    Ọp ẹp đê, thèm nem chua nướng quá
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến khi về á? thế thì lâu lắm, với lại nghe đến quà xí xoá ngay thì còn ra gì nữa
    Khi nào ọp ẹp sẽ thông báo, cho làm vệ tính đứng ở xa mà thèm nhá
    @deny: mất tích đâu thế?
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 27/06/2007
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ứ thèm nem chua nướng đâu ... nem rán cơ <nhưng hum off quả là tao ăn nhìu wé hé hé >
    ko hỉu sao cái mạng tao nó dở hơi, hâm đơ đơ thế, cứ viết xong lại tịt Chúng mày ko biết phát biểu cảm nghĩ về vụ offline ah, buôn bán và thở than cái rì mà lắm xế... ko nhớ được @hodiepkiem ơi, mày ăn mảnh nên bị rơi kem 5000 là phải gòi <tiện thể buôn tẹo >
    hêy za, báo cáo bạn bè gần xa và hội nhà cún yêu, tối hôm cn offline trời có trăng sao, gió mát và ko mưa Quá ổn phải ko nèo, chứ ngày xưa mỗi khi đi offline với hội cún, zời ko mưa to, mưa nhỏ mới là lạ . Thế.
    Bạn @caocuongng hét lên trong ttvn là bạn í ko biết gặp ở đâu, nhà bạn í lại ở tịn Bala.. thế là deny hét <to hơn> bala baláp thì cũng gặp ở gần nhà deny rồi đến đón @_bienyeu_. Thêm nữa hẹn hò là phải đúng giờ Cơ mà bạn í ngoan thật í, ko sai một giây 7h30. Và bạn í tổ lái từ Mỹ Đình cơ. Khi gặp nhau, mẹt đối mẹt, bạn í thẹn hí hí Được cái mình cũng nhanh nhảu, blah blah một vài câu xong vèo đi đón bienyeu, bạn í có đi chậm hơn một chút vì phải đeo kính vào để nhìn cho rõ mà đuổi theo
    @_bienyeu_ thò đầu ra khỏi hàng rào sắt í ới. Ồi ồi, sao mừh bạn í lại xì tin thế. Quần ngố, áo eo ót sẵn sàng <bít trước thế tao cũng làm quả váy cho nó máu nhờ chứ lúc ngồi ăn nem quả thực là tao thấy khó khăn quá mày ạ ... >. 7h40p.
    ishi về wê vác vải cho mẹ, lên hn mệt ơi là mệt nhưng vẫn đi gặp các bạn <iu chế hem bít > hẹn hò đón @ishinohana vào lúc 7h45p, nhưng mà tổ lái đến mức bạn cao cường chạy tẹt ga mà vẫn đến muộn mất 5 p vì vừa đi vừa ngó xem địa chỉ. Caocuong hăng hái nhìn ngõ, bienyeu cũng thế, còn tao thì bảo: cứ nhìn thấy đứa con gái nào đứng cầm túi vải thì biết ngay í mà.. Cuối cùng nàng ko đứng mà ngồi chỗm chệ trên xe, bienyeu nhìn thấy đập vai thì deny mới biết. Vậy là caocuong ko được vinh dự chở ishi roài < mày đi xe làm gì hở ishi, lúc ntin bảo mệt tao nói có ngừi xế lô cơ muh >
    Vừa đi vừa làm quen cũng tàm tạm thông tin, xong đến ngồi oánh chén là ổn đấy Nhưng ai ngờ đến lúc gần giữa hiệp bạn cao cưòng mới ỏn ẻn với hai bạn gái, ơ thế bạn là ai . Chuyện trên zời dưới biển, giờ ko nhớ được cái gì với cái gì nữa, chỉ còn biết là tâm đầu í hợp cái chuyện chia sể kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm yêu đương giữa hai phái Caocuong rất chi điềm tĩnh lắng nghe ba đứa con gái nhắng nhít, thi thoảng cười rất khoái chí. Ishi dễ thương, thân thiện <hơi gầy chút, tẩm bổ vào nhá >, bienyeu thì khỏi phải nói, hay cười và buôn lắm xế Tao thì chỉ để ý đĩa nem , phải ăn từ từ để chờ 1 nhân đến nữa là bạn @thanhnhamac - đẹp zai nhất bản
    Thật là choáng với cái bạn zai bản này. Ntin rất vip, tớ bận chút, các bạn ngồi đâu tớ đến sau. Gọi điện bảo còn đang vi vu ở cầu giấy mới bắt đầu vác xe đến. Và thực bạn í thì ở tịn dốc Vĩnh Tuy <bạt mạng nhểy>. Bạn í đến chậm là do còn mải gặp nốt cái đùi ngan dở Bạn này cao dàn thoáng mát, môi miệng hình chữ V nói cười như xiếc, rôm rả kinh. Nghề nghiệp của bạn í là giết mổ heo sữa ạ . Bạn ấy cứ bảo hâm mộ bạn thuý hằng nhà mình tư vấn trong cái box cần mật khẩu lắm í làm mấy đứa tò mò, cho xin cái nick vào xem, chết chết...
    Buôn bán xong hiệp 1, hiệp 2 tại caramen. Bạn ishi phát biểu: ở đây toàn thấy người ta ngồi ăn < chả ngồi ăn thì ai cho ngồi chơi hả>. Mỗi đứa 1 cái caramen, chậm nhất là zaibản, nhanh nhất là deny gọi tiếp caramen nữa thì lại thấy hộp trộn ngon hơn, mấy đứa gọi cái đó, còn deny vẫn chung thuỷ với caramen...và sáng suốt nhất. No quá. . Mấy bạn ăn ko thấy thích lắm. Bạn zaibản ko ăn được sữa chua trộn caramen nên đưa cho deny. Cũng hết ạ hạ hạ
    và sau đó thì lại bắn tốc độ để về cho kịp giờ khoá cửa. Nhưng mà toàn gặp đèn đỏ Lần này caocuong quên ko đem máy ảnh nên để hẹn dịp khác nhá. Lần sau offline í, chúng ta sẽ làm một quả nấu nướng tại nhà bạn nào đó, trổ tài đê
    ơ thanhnhamac, có ý định rì với em bienyeu xế hê hê, khai mau ko anh đánh giờ
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Lần sau ăn ốc luộc với nem rán nhá, nhắc đến đã thấy thèm. Ăn cái này đảm bảo deny_me không tranh với tao được
    À, hôm í tao cũng định váy, nhưng cơ mà ngượng
    Bổ sung bài viết của deny nhá: Hai anh bạn Caocuong và thanhnhamac lần đầu tiên được ăn caramen, thích lắm, cứ bàn tán xem nó giống cái gì, và cuối cùng phát biểu là nó giống với tào phớ nhưng ngon hơn
    Hôm í bạn caocuong còn mua thêm 02 hộp, thấy nói mang về cho cô em họ, chả hiểu em họ thế nào mà chốc chốc lại gọi điện và nói chuyện rất nhẹ nhàng làm ishi vểnh tai lên nghe mãi mà không được
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 27/06/2007
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, caramen thì tớ không thèm đâu, bên này đầy, mà cũng chả thích ăn, péo lắm Nhưng mà ốc luộc và nem rán thì Trời ơi hông có, hông có hu hu
    Nghe miêu tả offline vui quá, cái đoạn Ishi gầy ý mà, hì hì, cứ ước gì mình có thể san sẻ cho I một ít thì tốt nhể Tình nguyện luôn, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
    Nhớ nhà, đọc bài của mọi người thấy nhớ nhà rồi nè, hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này