1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội cún - 1982- Vui vẻ, đáng yêu !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caocuongng, 24/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Biển VT nhà mày cũng đẹp lắm í, sóng to hơn biển CL nhiều. Hôm đi xe đò từ TP xuống VT tao bị say một trận nhớ đời, đi được nửa đường định xuống bắt xe ôm quay lại, nhưng sau cố gắng nên vẫn đi đến nơi về đến chốn. Ra đến biển là khoẻ lại liền à, có cái ảnh chụp ở đấy cười tươi như hoa í
    @hien: lại bận à? thế hôm khác nhà mình off nhá, cho đông đủ
    @deny: nếu muốn xả, muốn rượu ốc thì cứ nhắn tin cho tao.
  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    ua lại bận, chán thế cơ chứ , tâm trạng đang không vui, cũng muốn dùng rượu để tiêu sầu mà mình lai chẳng bít uống giọt nào, thía mới chán Ôi, hôm tớ đi CL cũng say gần chít, may có zai đi cùng , hic, lúc ở biển với nhau thì happy thía, thế mà về với cuộc sống lại làm nhau mệt , ôi , ước gì thời gian quay lại nhỉ, sẽ thay đổi được nhiều việc. tâm trạng chán làm cái gì cũng chán, ăn ko muốn ăn, uống không muốn uống , có khi mình sẽ giảm cân cũng nên...
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, anh đã có em sao còn tìm cy ....
    Mà mọi người nhắc quà nhìu quá mà mình cứ liên miên tâm trạng nên lờ đê hê`hê`, mua được ít cá chỉ vàng, ít bánh cu đơ, làm thế nào để mời mọi người được nhẩy không có mình mang tiếng là kibo
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oh tao quên, tao yêu đội Í và Juventus í vì có delpiero còn hâm mộ hai đội kia khùng điên nữa
    Mày cứ làm như tao sến lắm ko bằng, hôm off mày chả bảo tao sôi nổi còn gì Tối nay ai cũng bận, cancel nhớ. Bỏ phiếu 1 hôm cả nhà gặp nhau đi, cho có lịch thân mật
    ho ho đọc được bài của hien muộn nữa kìa <mình viết chậm wá>
    Hôm đi công tác vào trong Đồng HỚi, qua Hà Tĩnh thấy 1 quán nó bán cu đơ và có thơ nữa nhá. nhớ được nhõn 1 câu: Cu đi trong nước Cu ra nước ngoài =)) mày bố trí tối mai, hay kia đi, cu đơ phải nóng giòn mới ngon
    Tao thích ăn cá chỉ vàng và mực, lần nào đi biển cũng phải mua vìa vài con
    ực. chẹp, thoai, ko nói tới ăn uống nữa < Dạo này thấy người mình cứ đầy lên >
    Sau này nếu lập gđ, mọi thứ phức tạp, lộn tùng phèo lên thì ko biết xoay sở ra sao nhở? Tình yêu là mệt lém, thi thoảng lung tung tí cho nó vui hien ạ, như vậy mới biết có đủ yêu nhau mà vượt qua tất cả ko. Cố gắng lên.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 29/06/2007
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày làm việc cuối tuần vui vẻ!
    Hôm nay nhà mình nhiều ng tâm trạng quá! Tau cũng thế. Đang chán mớ đời. Tưởng hôm nay sẽ vui vẻ, k ngờ vào ttvn gặp toàn chuyện bực mình.
    @ hien: Chia buồn với mày. Tao cũng k biết fải an ủi mày thế nào, vì lâu lắm rồi tao chẳng wan tâm đến cái gọi là tình yêu tình báo nữa. Dù sao cũng chúc mày sớm vượt wa nỗi buồn và luôn vui vẻ, yêu đời.
    @ Vệ tinh cuả Đá: Cố lên nhá! Cả nhà ủng hộ ấy đấy. Khi nào về nhớ... công bọn tớ đấy nhá
  5. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    nghe hằng nói ,híc,sao lại thía?
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ứ. Hôm nay tớ đang chán lắm lắm. Chẳng biết fải nói thế nào.........
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hằng ơi nghe mày nói thế tau lại thấy lo cho mày đấy, yêu thì có nhiều lúc không vui roài, nhưng nó là 1 fần tât yếu của cs mu`, mày lại nói buông xuôi thía a`????
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tao thì vẫn quan tâm đến cái gọi là tình yêu, nhưng mà ứ biết yêu ai bây giờ
    @Hằng: mọi lần mày vẫn là người vui vẻ mừ, sao thế? ai dám bắt nạt mày thế? bảo tao để tao uýnh cho nó nhát
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 29/06/2007
  9. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    CÁM ƠN ANH
    anh đã đến như vầng trăng cổ tích
    để cho em ngắm ánh sáng lung linh
    anh đã đến như mặt trời đỏ chói
    cho má em ửng hồng thêm đôi chút
    anh là gió bay ngang qua đời em
    làm mát lại cõi lòng em băng giá
    anh là nước, làm môi em thêm ngọt
    anh là cây,che mát thân hình em
    anh là thơ , là nhạc của đời em
    là tất cả những gì em đang có
    Cám Ơn anh chân tình anh rộng mõ!
    cho em vào sưỡi ấm cuộc đời anh
    pots bài thơ vừa đọc được để đông viên cả nhà ! yêu đê, đừng ngại ngùng
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hnay nhà mình tâm trạng nhỉ ? tao cũng tâm trạng cơ mà ko phải buồn, hnay tao gặp đứa bạn thân ở Hp, nó lên lấy bằng Ths, lúc nó lên lấy bằng tao ngồi ngẫm nghĩ 2 năm, àh, gần 3 năm chứ, nó làm được bao nhiêu là việc, vừa có chồng, vừa có con, lại vừa có bằng ths, trong khi đó mình chẳng có được gì cả. Lấy xong bằng, chờ dài cổ để lấy ảnh, giời ạh cái bọn thợ ảnh nó chậm chạm chờ mãi mí lấy được, lúc chụp ảnh tao cãi nhau mí bọn nó vì tội cứ bám nhằng nhằng lấy đứa bạn tao đòi tiền, nó chưa kịp hiểu đòi tiền gì thì tuôn ra một tràng những lời chợ búa hnay công nhận tao cũng hơi đanh đá, bình thường thì bỏ qua cho xong . Lấy xong ảnh tao mí nó đi ăn chè mí sữa chua đậu đỏ, nó bảo '' tao bít nhiều chỗ ăn hơn nó'' lúc này tao mí phát hiện ra mình đã dành gần 3 năm để ...chơi cũng ko uổng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này