1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội cún - 1982- Vui vẻ, đáng yêu !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caocuongng, 24/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe bienyeu nói làm tao cũng lại ngẫm nghĩ. Chiều nay tao không fải làm gì hết, chắc thế. Có lẽ lại ngồi chờ đến hết giờ rồi về. Huhu, vừa nói xong, vẫn còn đang đánh dở thì bị giao việc, cứ làm việc nhanh là lại rước vạ vào thân, mà lương có tăng lên được tẹo nào đâu
    Hồi mới ra trường định học tiếp để lấy luôn cái bằng Ths cho nó hoành tráng, nhưng mải chơi là thứ nhất, thứ hai là trường tao dở hơi,học Ths ban ngày ứ công ty nào nó cho sv mới ra trường đi học như thế. Giờ thì ngại học, mà thật ra cái bằng Ths ấy, chỉ để lấy bằng thôi, tao thấy bạn tao đứa nào học cũng nói thế. Học cái gì hữu dụng hơn đi, ví dụ như ngoại ngữ í.
    Thôi, tạm biệt chúng mày, tao đi làm việc đây.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tao thì chẳng có tâm trạng gì hết ah, chỉ mỗi cái công việc liên hệ với bạn làm lằng nhà lằng nhằng ko pro gì cả, kế toán thì vô cùng khó tính cái chuyện giấy tờ thủ tục. Nhưng ko seo, đâu có đó, thịt chó có lá mơ <thề ko ăn thịt chó > Lúc làm việc tao hay tưởng tượng giá mình được ăn một cái caramen to bằng cái mâm cơm thì phải biết
    Hôm qua ăn canh sườn dọc mùng nấu chua , mua tôm 10k được 9 con Tao đang nghĩ đến chuyện tối nay phải làm món ăn gì
    lại ăn rồi
    đọc lại bài của hai đứa buôn dưa ở trên <tao lại phải e*** bài.. 3 bài e*** trong 1 ngày > Tao sẽ cố gắng trong lúc còn nhàn rỗi túc tắc học nốt văn bằng 2, sau có may mắn thì xin đi singapore theo ctrình đào tạo của tổ chức <fải 3 năm ctác cơ>. Í zời ơi... được đi thì thích nhỉ . Mà ăn chè ở đâu đó? Tối nay hí hí..

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 29/06/2007
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vệ tinh của Ishinohana chào và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé
    1, 2, 3 lấy hết can đảm, hun lên trán Ishinohana cái nào
    Các bạn thấy tớ nhiệt tình thế mà Ishi nhà ta vẫn rất chi là lạnh lùng với tớ, thế có khỗ không cơ chứ
    Vẫn chờ... tư vấn
    PS: Thèm rượu ốc quá, nhỏ hết cả... xuống bàn phím rồi
    Mà Deny_me cũng khiêu chiến cơ à, xông vào đê. Tớ chấp nhận thách đấu, tất cả vì người đẹp
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
    Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem...
    Vì sao trong đôi mắt em... có những... ngôi sao... cô đơn...?
    Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
    Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem...
    Vì sao trong đôi mắt em...
    đã vắng... những ngôi sao... cô đơn...!

  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ừ, được đi thì thích nhỉ,cố lên nhá
    Đá giờ chỉ thích đi chơi ở nước ngoài thôi, ứ thích học hành gì, nói là nói thế, chứ tao cũng sẽ cố gắng để không đến nỗi kém cỏi đâu, mọi người cười cho thì chít
    @vệ tinh: Vệ tinh ới ời, cuối tuần vui vẻ chăm chỉ học hành nhá. Khi nào về dù không đổ cũng hứa sẽ cho đi ăn ốc tẹt ga. Bây giờ thì lấy khăn lau bàn fím đi,rồi học hành đi nhá.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 29/06/2007
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thank bọn mày đã động viên tao. Nhưng thật sự đã lâu lắm lắm rồi tao k còn cảm giác yêu đương gì cả. Hay nói đúng hơn là ngại yêu. Ngại lắm lắm ý. Cảm xúc giờ nó cũng cùn mòn đi nhiều, k còn nhạy cảm và lãng mạn như ngày xưa nữa. Có lẽ do mình già rồi.
    Giờ tao chỉ có mục tiêu là cố gắng còn 1 năm nữa cho xong cái bằng 2, rồi tìm 1 công việc năng động mà mình yêu thích (tất nhiên là khác công việc tao đang làm) để đi đc nhiều nơi vì tính tao hay đi mà
    Sáng nay chán đời vì những con ng cũ kỹ. Trưa nói chuyện đt với 1 ng bạn wen trên mạng ở tận nước ngoài gọi về, bla blô 1 hồi lại thấy đời vui trở lại. Đúng là tao thậm hâm chúng mày nhỉ
    Có 1 thông tin mới là có khả năng 15/7 tao sẽ ra Bắc chơi theo lời đề nghị của Bu tao Nhưng k biết có thời gian ra đc HN k, vì kế hoạch của tao chỉ đi đến Hà Tĩnh thôi. Và mới ra HN hôm 30/4 rồi. Hy vọng là sẽ đc gặp hội Cún nhà mình ở HN
    Chúc cả nhà buổi chiều thanh thản
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm tao cũng đặt ra mục tiêu là năm nay sẽ thi, lúc đó thì quyết tâm lắm nhá, quết tâm thay đổi vì tao chán đến tận cổ cái công việc hiện tại. Nhưng đến bi h tao lại ko bít phải làm thế nào mặc dù tao cũng chẳng yêu cái cv này thêm được chút nào, cơ mà tao cứ phải loanh quanh mãi mí câu hỏi '' học xong làm gì và xin đi đâu'' lại còn phải bỏ ra cả đống tiền để học nữa chứ, học xong 2 năm lại già rùi nữa, có chuyển được hay ko ? ối giời, cứ quanh quẩn thế này khéo đợt thi tới lại qua mất
    Tao bi h cũng giống Ishi, chẳng mún học hành gì ráo, chỉ mún đi chơi thoai
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    @Hằng: chắc là tại giờ mi chưa gặp đúng người đấy mà. Chưa gặp đúng người thì làm sao mừ rung động, làm sao mừ có cảm xúc được.
    Nếu mà ra HN được thì ra nhé, ra đi ăn món "đậu phụ trộn trứng"với deny , và những món khác nữa với nhà cún
    Lại hết một tuần, đã hết nửa năm rồi, nhanh quá
  9. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    @ thuyhang: mày cố gắng ra Hn, bọn tao sẽ đón mày và đãi mày cái món '' đậu phụ đánh trứng '' kia ko phải tao cố tình spam đâu mà do máy tính bị chập mạch, e*** bài toàn bị lỗi thoai
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    hihi... quả này Thuý Hằng ra HN ăn món '' đậu phụ đánh trứng '' bét nhè vì cả nhà ai cũng mún đãi mày món này
    Tao lượn suốt buổi bi h buôn ngủ quá
    uh, lại hết ngày, hết tuần, tao sẽ có một tuần mới bận rộn và có một việc mún làm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này